1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đẹp !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sống đẹp !!!

    _ Không có tình yêu
    Bổn phận khiến người ta dễ nóng giận.

    _ Không có tình yêu
    Trách nhiệm đẩy con người tới chỗ bất nhã.

    _ Không có tình yêu
    Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn.

    _ Không có tình yêu
    Sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói.

    _ Không có tình yêu
    Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá.

    _ Không có tình yêu
    Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối.

    _ Không có tình yêu
    Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp.

    _ Không có tình yêu
    Quyền lực khiến người ta thành kẻ áp bức.

    _ Không có tình yêu
    Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo.

    _ Không có tình yêu
    Của cải làm con người ta trở nên tham lam.

    _ Không có tình yêu
    Lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín.

    _ Không có tình yêu
    Trên đời này bạn không là gì cả.


    ( Báo PN 12/05/06 )
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra mình là kẻ vô sản, không có gì và cũng chẳng là gì, bùn ghê cơ
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn, đừng buồn, yên tâm yên tâm, vẫn còn đồng bọn quanh quẩn đây nè. Bắt tay Phá Lệ 81 cái coi
  4. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tình yêu ???
    còn gì nữa?
    Cố gắng để yêu sẽ khíên người ta điên cuồng
    Suy nghĩ khiến con người ta mù quáng.
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 12/05/2006
  5. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa không?
    Càng cố vui thì càng khiến con người ta độc ác.
    Càng cố buồn thì càng khiến con người ta rởm đời - Chí Phèo
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 12/05/2006
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết ?
    Có ít nhất 5 người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến nỗi họ có thể chết vì bạn
    có ít nhất 15 người trên thế giới yêu bạn bằng cách này hay cách khác
    Lý do duy nhất mà một người nào đó ghét bạn là vì họ muốn được như bạn
    Mỗi đêm có một người nào đó nghĩ về bạn trườc khi họ đi ngủ
    Bạn là cả thế giới đối với 1 người nào đó, thiếu bạn nguời đó có thể kô sống nổi
    Một người nào đó mà bạn kô biết là có tồn tại yêu bạn...
    >>>Thế thì đâu phải là kô có tình yêu đầu, tình yêu đầy mình đấy chứ

    Rồi sẽ có một ngày ta ngoảnh lại
    Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau ...
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 16/05/2006
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mình có là người ba phải không nhỉ ? Sao đọc bài của ai cũng thấy có lý hết vậy cà. Thì ra mình không vô sản, mình giàu nữa là đằng khác.
  10. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    vào topic này chắc toàn chị em phụ nữa nhỉ thôi thì cứ bon chen ủng hộ cái topic của bạn ét xì en nờ bảy mươi năm cái
    Ơ thế có tình yêu là có tất cả rồi vậy người nhiều tình yêu (yêu nhiều) thì chắc thành tỉ phú mất thoai nhỉ
    Tối về si nghĩ xem từ hồi mới lớn tới giờ mình có bao nhiêu tình yêu

Chia sẻ trang này