1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Độc thân _ một sự "tiến hoá" của cuộc sống con người hay là một "mầm bệnh"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi coldwinds, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là mình không phải là giám khảo để vặn vẹo nhỉ. Thế thì cô em hãy trả lời câu hỏi có thể em gặp sau :
    1. Vậy độ tuổi nào là các trí thức trẻ chuẩn bị xong các thứ : 30,40, 50...
    2. Đối với nam thì còn có thể, nhưng nếu với nữ mà khoảng 35 mà lập gia đình thì khả năng sinh nở thế nào khi mà tâm lí có con và nhiều hơn 1 con, vẫn còn rất nặng nề (khác hẳn phương Tây)
    3. Thế em thì dự định bao giờ chuẩn bị xong ? Và em có tính tới khả năng sống độc thân của mình ko ?
    Thôi tạm thế nhé. Chúc em bảo vệ tốt
  2. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    1) Như đã nói, sống độc thân tạm thời là một nhu cầu, nhu cầu đó chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Chuẩn bị xong các thứ vào độ tuổi nào là tuỳ ở năng lực, nguyện vọng của mỗi người. Có thể với tôi thế là đủ, nhưng với anh thì vẫn còn nhiều thứ ...
    2) Theo kết quả nghiên cứu của em, phần đông những trí thức trẻ đang sống độc thân là nam giới. Về phía người phụ nữ, việc sống độc thân hay không? và độc thân đến bao giờ là quyền của họ. Nếu họ muốn tự do, muốn phát triển sự nghiệp thì đành phải hi sinh một số thứ ... Tuy nhiên, theo em nghĩ, con gái muộn lắm thì cũng chỉ đến 30 mà thôi
    3) Về phía em, em không có nhu cầu sống độc thân dù chỉ là tạm thời, học xong đại học và xin được một việc làm ổn định coi như là đã chuẩn bị xong . Tuy nhiên, trường hợp phải sống độc thân tạm thời vì một số lý do nào đó thì với em, chuyện đó cũng bình thường, em nghĩ là em có khả năng sống độc lập tốt.
    cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề này.
    Được coldwinds sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 07/06/2006
  3. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là một vấn đề thường là một trong những vấn đề được đa số mọi người quan tâm và là đối tượng của nhiều ngành khoa học, các cơ quan nhà nước nghiên cứu... Nói rộng ra thì dài lắm, ở đây em chỉ đề cập đến vấn đề : Lập gia đình hay không nên lập gia đình ? Em từ lâu đã chú ý đến vấn đề này, và càng ngày em càng thấy việc lập gia đình hay ko lập gia đình cũng là vấn đề cực kì phức tạp nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang cạnh tranh gay gắt. các bác có thấy không : tại sao bây giờ tỉ lệ li hôn lại có xu hướng tăng nhất là trong giới trẻ, tỉ lệ kết hôn ở các nước Châu Âu, Mĩ, Nhật... lại muộn, và tỉ lệ sinh con thấp. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhưng mà em thì hiểu đơn giản thế này :
    1. Tuy là những nước phát triển nhưng sự cạnh tranh trên các mặt là rất khốc liệt. Chuyện mất việc là nỗi ám ảnh thường xuyên, thêm vào đó giá sinh hoạt đắt đỏ nên họ thường kết hôn muộn và ít sinh con, vì họ sợ ko đủ tiền nuôi dạy con thành người
    2. Nền văn minh công nghiệp lúc nào cũng bận rộn cộng với các giá trị văn hoá mang tính tự do cá nhân làm nảy sinh suy nghĩ là có gia đình, con cái thì phải mất nhiều thời gian chăm
    sóc nên không có thời gian chăm lo cho bản thân
    3... và nhiều nguyên nhân nữa
    Mặc dù, nhièu người nói đến tuổi thì phải lập gia đình, vì đó là quy luật tự nhiên của con người. Em không bác bỏ quan điểm đó nhưng mà hạnh phúc gia đình thì không dành cho tất cả mọi người. Nếu không đủ những điều kiện sau thì không nên có gia đình hoặc con cái :
    1. Không có kinh tế ổn định và đủ sống (Nếu ổn định thì ít ra phải có khả năng nuôi dạy con đến 18 tuổi). Tức là phải có tiền
    2. Sức khoẻ kém (cuộc sống gia đình mà ko có sức khoẻ thì đúng là tai họa)
    3. Không yêu nhau, không hoà hợp nhau về lối sống, suy nghĩ, quan điểm....
    4. Quá chênh lệch nhau về các mặt (hình thức, học vấn, tiền bạc, tuổi tác...)
    5.Có những tật xấu khó sửa chữa (cờ bạc, nghiện ngập, đua đòi...)
    Tất nhiên còn nhiều yếu tố nữa nhưng đây là các yếu tố rất cơ bản để xây nên cuộc sống hạnh phúc gia đình, cũng giống như xây nhà phải có xi măng, sắt thép, gạch... Tất nhiên, cuộc sống gia đình còn rất nhiều phong ba bão táp, có đủ các yếu tố trên cũng chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không có thì chắc chắn không thể có hạnh phúc. Nếu các bác, hay chị em nào không tin thì cứ thử xem. Hạnh phúc gia đình và phải có cả hai bên cũng vun đắp chứ đừng có mơ mộng là người này dựa vào người kia.
    Cũng có ý kiến cho rằng, đây chỉ là một cách bao biện cho lối sống cá nhân, không có trách nhiệm với xã hội. Em xin thưa rằng, không có gia đình, con cái kể cũng rất cô đơn và buồn nhất là những ngày nghỉ nhưng mà nếu chưa đủ điều kiện mà cứ dây vào thì còn buồn và đau khổ hơn rất nhiều (gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ có khi hư hỏng...). Lúc ấy không chỉ có riêng mình khổ mà còn bao nhiêu người khổ theo.
    Cũng có quan điểm cho rằng chờ đầy đủ thì có mà chết già, cứ xây dựng đi rồi bổ sung sau. Cuộc sông đa dạng , mỗi người có một quan điểm riêng. Em chỉ nêu ra ở đây để mong các bác cho ý kiến, chứ mỗi quan điểm đều có cái dũng và cái sai của nó.
    Tất nhiên những người không có gia đình hoặc con cái thì nó cũng có những vấn đề của nó nhưng hãy bàn sau

Chia sẻ trang này