1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống độc thân - Là người trẻ, bạn nghĩ sao về quan niệm này?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sutubienbong, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khi nói đến độc thân, mình tự hỏi điều gì khiến cho một người có xu hướng muốn sống độc thân và người sống độc thân là ai?
    hẳn là họ phải có một đặc điểm gì đó để nhận dạng chứ nhỉ? Nếu cho các bạn nói 3 từ liên quan đến người sống độc thân, các bạn sẽ liên tưởng đến những từ gì???
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Độc thân thoải con gà mái hơn nhiều (lúc còn trẻ).( với ý độc thân ở đây là không lập gia đình chứ không phải là tuyệt tình với sếch đâu nhé) nhưng mình vẫn thích có gia đình hơn đặc biệt là khi đã có tuổi. Mình phấn học hành, mình làm việc phấn đấu cũng muốn cho gia đình cho con cái (chứ sống độc thân- tất cả cho mình à)
    Hơn nữa các gia đình hiện nay đâu có đông con cái gì nhỉ? mình không lấy vợ phải chăng cung không phải với các cụ nhỉ.
    Đang mải mê trên đường kiếm vợ đây. én én... vù
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Duyên chưa tới
  4. phudu85

    phudu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Độc thân thôi,lấy vợ làm chi.Nhọc lắm nhiều chuyện lắm.Sống một mình cho nó thoải mái,chẳng phải nghĩ ngợi lo lắng gì cả.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sống độc thân thì thích thật, nhưng nhiêu khi khát ******** thi cũng buồn,
    không lẻ chạy đi kiêm ai đó, luật pháp việt nam không cho phép mua bán tinh dục. Còn căp bồ thì khi nào cưới anh cũng mệt,
    rồi phải tăng tốc cuộc sống lên để kiếm tiền lo cho gia đình vĩ đại ,
    khốn khó vô cùng, nhiều ngươi sông độc thân cung là do kinh tế yêu kém hoăc là không có viêc làm ổn định,
    Nhiều người sống độc thân vi họ quá cầu toàn, mà cuộc sông thì............he he he
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay có lẽ mọi người cầu toàn hơi nhiều thì phải, chứ các cụ ngày xưa, điều kiện sống sao bằng bây giờ mà vẫn lấy nhau ầm ầm ... hehe
    Các cô thì đòi anh phải có nhà cửa ổn định... hehe ... KHông biết có anh nào có ý nghĩ phải lấy 1 em có nhà sẵn không ???
    Mà theo chị em định nghĩa thế nào là công việc ổn định? lương mỗi tháng bét nhất là bao nhiêu để có thể rước chị em về làm vợ theo yêu cầu đây (giả sử các điều kiện như ngoại hình, tính tình đạt chỉ tiêu hết nhé, ý wuên, tình iu nữa)
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    TTC - Một thanh niên tâm sự với bạn: - Làm người độc thân chẳng dễ chút nào. Ở nhà chẳng ai ưa mình, còn trong quán cà phê thì mình lại cảm thấy không thoải mái.
    - Vậy cậu hãy lấy vợ đi! Ít ra thì trong quán cà phê cậu cũng được cảm thấy thoải mái.
  8. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ quan điểm này đấy ạ.
    Theo em thì có hai loại độc thân: Một là một số người lập dị - chuẩn bị đi vào sách đỏ. Và loại thứ hai là những người: "TỰ DO MUÔN NĂM Ạ"
    May là loại thứ nhất thì không nhìu, còn loại thứ hai thì càng nhìu em càng ủng hộ ạ. Nhà em mở quán karaoke mà.
  9. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quán karaoke nhà bác độ này làm ăn thế nào rồi ? Vẫn hốt khách đều đều chứ ?
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ôi bây giờ mới biết đấy, chăn đi, có cả 1 lũ dê và 1 lũ khỉ cơ mà

Chia sẻ trang này