1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống độc thân - Là người trẻ, bạn nghĩ sao về quan niệm này?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sutubienbong, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không phải những người đang còn alone là những người muốn sống độc thân đâu. Có thể họ không hệ muốn như thế một chút nào nhưng họ không thể tìm được 1/2 còn lại đích thực của mình mà thôi.
    Ngày nay, XH phát triển, con người ta đòi hỏi nhiều hơn về nhu cầu và sở thích cá nhân nên có xu hướng kết hôn muộn và nhiều khi do một điều nào đó ngoài tầm kiểm soát, người ta không muốn kết hôn nữa và đó là "sống độc thân một cách bất đắc dĩ".
    Bạn muốn nhận dạng những người còn alone không quá khó. Hãy nhìn trên đường phố giờ tan tầm. Hay trong những CLB, shop thời trang .......có những cô gái, chàng trai (trông có vẻ đến tuổi có gđ rồi) thong dong dạo chơi trên đường phố, hay từ tốn chọn cho mình những bộ trang phuc đẹp......mà không hề thấy sự vội và trở về gia đình. Tôi nghĩ những người đó là những người còn đang alone.
    3 từ "sống độc thân" mình chẳng liên tưởng gì nhiều. Chỉ nghĩ là họ có một lý do gì đó ko thể tiến tới cs gia đình được. Họ chấp nhận cuộc sống độc thân vì không muốn sống với một người không phải là 1/2 đích thực thôi.
    Ôi, hôm nay tự nhiên sến thế không biết. Dù rất ham chơi và yêu cuộc sống hiện tại nhưng mình vẫn mong muốn một người hiểu được là mình không muốn mãi mãi sống như thế này. Để thay đổi status without him thì mình càng không muốn.
  2. kiemkhach_datinh06

    kiemkhach_datinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi nào long nhong - lang thang- long bong CHÁN rùi tính sau...lo nghĩ làm j nhiều : MỆT. Đang lúc thoải mái nhất, dính vào thì nó gò bó lắm...
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    uhm... độc thân mà without *** thì gọi là đi tu ..... ngược lại thì chẳng gọi là độc thân ....chẳng thích như thế tẹo nào vì như vậy là trái với quy luật tự nhiên ---> khó tồn tại hơn.
  4. lamhieu

    lamhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay hai chân với bạn. Độc thân chỉ là hiện tại thôi.
    Tôi đã nghe câu chuyện này: khi thượng đế tạo ra con người, ngài luôn tạo ra 1 cặp nam nữ. Sau đó ngài lấy mảnh giấy xé đôi (không biết hồi đó làm sao có giấy nữa) và đưa cho mỗi người một nửa. Nếu hai người nào có thể ghép thành 1 tờ giấy thì thành đôi. Có người tìm được 1 nửa của mình sớm, có người thì chậm. Vậy thôi
  5. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chắc đấy là tiền, 2 người phải tìm đúng mảnh ghép thì mới dán lại và tiêu được, không khéo lúc đấy 2 anh chị lại tranh nhau cầm mảnh giấy he he, rồi lại mỗi người được một mảnh mới
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tốt , đôi khi thấy hơi buồn vì nhìn thấy người ta đi với nhau, ôm nhau, cười với nhau .. vào những ngày lễ , tối thứ 7, chủ nhật ..v.v.. nhìn thấy chỉ muốn kiếm 1,2 thằng cho đỡ .. buồn thôi. . Độc thân cũng có kiểu của độc thân đấy, như tớ chẳng hạn. Tớ có thể hôm nay đi chơi cùng chú bé này , ngày mai ngồi uống cafe cùng cậu bé khác .. mà kô sợ "ai đó" để ý tớ có thể thoải mái "ngắm" các anh chàng xinh zai ngoài đường và bàn tán cùng đứa bạn thân mờ kô lo "ng ta" có vô tình đi đằng sau mà nghe thấy/ nhìn thấy hay kô. Nói túm lại là rất tự do và thoải mái. Còn một điều nữa, kô biết có phải do tớ kén chọn hay trái tim của tớ thành sắt thành thép mất rồi hay sao ý?!? mà.. sao mãi tớ chẳng thấy yêu nổi ai?? nhiều khi cũng thấy có chút đau khổ tí ti vì .. nhiều người trêu rằng từng này tuổi rồi mà chẳng biết yêu là cái gì người ta cười cho đấy. Mà giả sử bi giờ có cho tớ yêu thì tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Thề đấy. Một điều nữa là tớ cũng tin vào duyên số lắm. Cái gì đến sẽ đến. và tình yêu cũng vậy. Chẳng ai sống độc thân suốt đời được. Cũng chỉ đến một lúc nào đó những người độc thân như tớ lại chả thèm muốn mình được yêu quá đi chứ.
  7. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, độc thân cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay là được độc lập, làm theo những gì mình muốn, không ai ràng buộc, không ai quấy nhiễu. Nhưng Độc thân cũng lại rất buồn. Đôi khi thấy cũng tủi thân, đến chim trên trời còn có đôi có cặp, thị nở còn có chí phèo thế mà mình...., mỏi chân, mỏi lòng mà vẫn chẳng tim thấy "cái nửa" của riêng mình. mai đến bây giờ vẫn đơn độc một mình đi trên một con đường, vui buồn, sưóng khổ không ai biết, không người chia sẻ. Những lúc mệt mỏi cũng chẳng biết nương tựa vào đâu.

  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Xem tình hình đồng chí này có vẻ bi quan nhỉ thế tớ hỏi đồng chí nhá, bạn bè và gia đình đồng chí để đâu hết jồi??? mà lại phát ngôn ra câu này : vui buồn, sưóng khổ không ai biết, không người chia sẻ. Những lúc mệt mỏi cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Nói thế này thì chán đồng chí quá.
  9. thienthanbongdem714

    thienthanbongdem714 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trai đẹp hay gái đẹp ai mà chẳng muốn nhìn hả -> nhưng tớ vẫn không thích tình trạng độc thân tí nào đâu.... chán lắm
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thực sự xu huớng này là tất nhiên khi giới trí thức có công việc ổn định và luơng tuơng đối.. họ chú trọng vào công việc sự nghiệp,, thang tiên và hầu như k có thời gian cho bản thân nhiều để relax,, hoặc chuyện yêu đuơng với họ phù phiếm bởi nhiều lần thất vọng và nản.. họ đến môt lúc cảm thấy cần lập gia đình sẽ kiếm 1 nguời rồi cuới.. phụ nữ thì tớ k rõ,, nhưng mà tớ thấy phổ biến đàn ông là vậy

Chia sẻ trang này