1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống độc thân sướng hơn hay là có người mình yêu bên cạnh sướng hơn?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_only_for_you, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sống độc thân sướng hơn hay là có người mình yêu bên cạnh sướng hơn?

    theo các bạn thì trong hai cái đó cái nào tốt hơn?sống độc thân tự lo,tự chăm sóc bản thân mình hay là có một người nào đó để chia sẻ mọi lúc khó khăn và hiểu mình tốt hơn?

    THE LIFE IS NOTHING
  2. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chả có cái hay của nó,có ai dám nói đảm bảo rằng tôi sẽ sống độc thân suốt đời không,nếu có hoạ chỉ có ai điên,!Còn HĐT lập ra thì cũng có phải là cho những ng độc thân suốt đời tham gia đâu!Nếu bác chưa có ng yêu thì tham gia hội độc than,còn nếu có ng yêu rồi thì đợi đến khi ......ng yêu bỏ rồi tham gia!Còn không vẫn có thể tham gia co mà!
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Con người sống phải có đôi ai lại sống độc thân bao giờ.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mặc dù hiện tại đang sung sướng 1 mình, nhưng tui xin chọn có người yêu bên cạnh. Có người chăm lo, chia xẻ vẫn tốt hơn là 1 mình tự túc.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ai thích sống độc thân thì bảo là sống độc thân sướng, ai thích có nguời yêu thì bảo là có người yêu sướng, tuỳ từng người thôi!
    mọi thứ đều có tính tương đối mà!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    lúc sống với người yêu lại thỉnh thoảng muốn độc thân , còn độc thân nhiều thì lại muốn có người yêu .
  7. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    trời ơi !..phải độc thân thì độc thân thui, chứ ai muốn sống cả đời như thế, có ngươi fmình yêu bên cạnh vẫn sướng hơn
    Run away with my heart~Run away with my hope~Run away with my love [​IMG]
  8. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế ! Sống như thế nào mà chẳng được !
    Nếu có người yêu thì sống gọi là có đôi , còn khi ko có hay chán rồi thì vậy là đang sống độc thân !
    Sống có người bên cạnh thì ta được những phút thoải mái ! Có được những tình cảm !
    Còn khi sông độc thân thì ta được tự do , ko bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì ! Chẳng phải cũng hay sao !?
    Click ---> GAMES <--- Click​
  9. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hehhehe!Thế có ai nghĩ là có ng yêu rồi thì như bị cầm tù ko?Em sợ cảnh đó lắm roìa!
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  10. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, hỏi thế mà cũng hỏi, chuối
    Chocolate

Chia sẻ trang này