1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống độc thân sướng hơn hay là có người mình yêu bên cạnh sướng hơn?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_only_for_you, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    có một điều còn đau khổ hơn đó là có ngưòi iu mà vẫn độc thân ........Khốn khổ chó cái thân tui hic hic
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cả 2 trừ "1 vài" lúc thì lúc nào cũng thấy sướng ấy ạ
    Đang ôn thi
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    OH .... OH ! Pó tay !
    Ai mà chẳng ham ... hehhe !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  4. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ai cũng thích gì hả bác!nói thì nói hết đi chứ nói vậy ai mà biết đc,lại hiểu lầm nhau thì chit,em thì nghĩ ai cũng thích tiền,nếu vậy thì có liên quan gì đến ng yêu hay không đâu,trừ khi ng yêu nhà giàu hehehhe
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    He he
    Nhớn rùi ! Sống độc thân người ta lại bảo mình hâm. Chít chứ chả chơi.
  6. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ứ ừ!em còn bé lắm vẫn thích tiêu tiền thui!Không yêu đâu!
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  7. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì thấy là
    cuộc sống ai cũng phải có bạn cả
    không có thì chán lắm
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  8. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    He tui ủng hộ độc thân. Tội gì phải đeo một cái gông to tướng vào cổ cơ chứ. Dại lắm.
  9. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hahha
    bạn chỉ nói được thui
    chứ mai mốpt coi
    bạn sẽ phải cuống cuồng tìm một người bạn đời đấy chứ
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  10. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sống có người yêu ở bên cạnh trăm vàn điều đau khổ. Khi đang yêu thì còn đỡ, chứ khi tình đã nhạt phai rùi thì khác gì 'cha' tấn hehe. Nói thế thì những đứa chưa có người yêu, hay là đang trong giai đoạn tình đẹp chắc là không tin, hehe cứ thử đi thôi "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".
    Nhưng có lẽ đó không phải là true love, mà em cũng chưa hiểu true love là cái gì, chắc là khi nào không thấy khổ sở, không bị khó chịu, không bị bực mình, không phải giữ qui củ thì đấy là true love. Mà đối với mỗi người mỗi tính cách thì nói ra khó lắm. Đau 1 lần là chừa ngay (cũng chẳng phải đau mà là khổ).
    Sau khi chịu tù đầy rồi thì mới biết quí giá trị của những ngày tự do, tha hồ trêu _ á _ tha hồ tha hồ
    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    P/s: đừng bác nào mách với bạn "ấy" nhá, tuy có khổ thật nhưng mà là cả 2 cùng khổ phải be respectful < seiously>
    nothing
    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 28/05/2003

Chia sẻ trang này