1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống độc thân sướng hơn hay là có người mình yêu bên cạnh sướng hơn?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_only_for_you, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Độc thân chỉ là biện pháp tạm thời.......Hơ hơ,ai mà chẳng cần yêu..........
    ( lại chuẩn bi bị xoá bài....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chả có đôi có cặp,con người cũng vậy mà thôi cũng phải có đôi có cặp như vậy thì cuộc sống mới thêm phần vui tươi,đẹp đẽ và có ý nghí được.
    Nhớ khi xưa khi thượng đế sinh ra con người đó lạ chàng Adam thì nếu như cuôc sông độc thân tốt như vậy thi tại sao Adam lai cam thấy buồn chán và phải xin thương đế hãy ban cho mình một nàng Eva để sống chung và chia sẻ vui buồn với nhau.Đó là lý do tai sao chúng ta có thể cho rằng cuộc sống mà có tình yêu,có người minh yêu luôn ở bên cạnh là niềm vui là hạnh phúc.Tuy nhiên cũng như có bạn nói rằng khi có người yêu rồi thi sẽ cảm thấy mất tự do,cảm thấy bị gò bọ thì cũng đúng thế thật nhưng bạn cũng phải hiểu một điều rằng chính cái mât tự do chính cái gò bó đó cũng có thể là tình yêu là niềm vui nửa đó.Thử hỏi nhé nếu như bây giờ bạn yêu một người mà chả có sự quan tâm gắn bó (gò bó) với nhau bạn thích đi đâu thì đi bạn thích làm gì thì làm(kể cachuyện tốt lẫ việc sấu)chăng ai cần quan tâm hỏi thăm nhau đến một câu thì theo bạn đó có phải là tình yêu ko?hay đó chỉ là thứ tình yêu thoáng qua,thứ tình yêu qua đường hả?Ừ thì cũng biết rằng sự quan tâm(gò bó)thì cũng phải có mức độ của nó nếu mà là sự quan tâm gò bó quá mức thì cũng khiến ta khó chịu phải ko?nhưng biết làm thế nào được bởi tình yêu nó là vậy mà,nhưng biết đâu chính những cái qua tâm gò bó đó sẽ khiến cho ta tốt hơn thì sao,nó có khi làm ta tránh ko bị xa ngã ăn chơi vào những thứ vô bổ thì sao.Nói chung la tát cả những thứ tốt đẹp hay chán nản trong tình yêu một phần là cũng do sư sử sự của chúng ta với nhau mà thôi,còn nếu ma bạn là người yêu thích sự tự do,bạn là người sôi nổi muốn được tự do bay nhảy thì tôi khuyên bạn chân thành rằng đừng nên yêu sớm làm gì hay chơi đi hãy bay nhảy đi đến khi nào bạn cảm thấy mỏi mệt và chán cái sự tự do của mình rồi thì khi đó bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi trở thàng một người bị kèm căp gò bó.Cho nên tôi muốn khuyên các bạn đừng nên yêu đương sớm làm gì chún ta còn trẻ thì hãy để thời gian đó mà học hành,vui chơi cùng bầu bạn cho thật thoải mái và tự nhiên rồi sau này hẵng tính bạn à chứ sống đọc thân mãi cũng chẳng sung sướng gì đâu chán bỏ sừ ý..........
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất thế này nhé:
    Chẳng ai thích độc thân cả, người ta vậy chỉ là bất đắc dĩ thôi.hoặc là do lười thôi.

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước

Chia sẻ trang này