1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Gâm , sông Năng - Xuyên Na hang - Ba bể . Chạy trên Quốc lộ 279 bằng thuyền .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bà cụ người Dao đang tuốt ngô trong bếp .
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường lên Đồn Đèn .
    Pot lại cái ảnh của chú Long .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Hollan có ảnh Pot vào đây nhé !
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kề đoạn này thèm quá! hôm nào xin Bác Du ít kinh nghiệm sông Gâm cái ! Dầu năm 2006 em qua đây 2 lần nhưng đạp đang lam dở chưa dâng nước. Khi em qua Đạp đang làm dở
    hạ lưu thì thế này:
    [​IMG]
    Thượng lưu thì thế này:
    [​IMG]
    Em mò xuông Thác mơ chơi tranh thủ nấu bát Mỳ chén
    [​IMG]
    Bây giờ chỗ thác Mơ ấy nghê đâu mằm dưới lòng hồ rồi
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác Vndrake đã góp vui ! Đúng vậy bác ạ ,thác Mơ giờ chỉ còn 1 tầng rưỡi thác thôi ,nước lòng hồ lên đã ngập rồi . Nhưng vừa rồi tôi chạy vào Ba Bể thì đoạn 279 Ba Bể - Đà Vị lại đi được xe máy ( Tháng 10 năm ngoái thì ngập !).
    Chắc phải 2008 mới ngập hết ,tranh thủ mà đi bác nhỉ ?!
  6. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngô ủ để nấu rượu
    [​IMG]
    Món này ngon thật. Nhờ tài quan sát của bác DU mới có
    [​IMG]
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Tối nay, vừa xem chương trình "ai là triệu phú" có cô gái 20 tuổi , chưa biết Sông Gâm ở đâu. Bằng phép loại trừ 4 phương án, cuối cùng đã ẵm về số tiền 25 triệu . Công nhận cô gái này thông minh !
    Điều đáng nói là cô gái này có khuôn mặt rất sáng, tự tin và khá giống với Vietkyo . Lúc đầu cứ nghĩ là anh em
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú DHLV : Nhớ suy nghĩ trước khi gõ chữ nhé ! Anh thấy mặt thằng nào chả sáng ,thậm chí còn rất sáng nữa ,nhưng căn bản là cái Tâm có sáng hay không ?
    Có hình ảnh nào của sông Gâm ,sông Năng thì góp vui ! Chớ tán hươu vượn bằng câu chữ .
    Ý anh là bằng thực tế ấy nhé ! Tỷ như ảnh chú đứng ở cái biển đề TX Tuyên Quang chẳng hạn...
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh Du ơi! Cung này đi đẹp quá! Nhìn cảnh sông nước em lại nhớ đến Thủy Hử có bến LƯƠNG SƠN BẠC nơi 108 Háo Hán tụ họp. Chỉ tiếc là không đủ 108 mà chỉ có 6 HH.
    Em cũng muốn thử sức : Nên muốn đi thử Cung này 1,5 ngày có được không anh Du. Để thử nghiệm chuyến đi Lục tỉnh của bọn em. Nhưng theo anh nên đi từ HN - Tuyên Quang - Na Hang trước hay là đi HN - HBB trước.

    Em định đi 1,5 ngày như sau: ( Nếu không đổi thì Độc Hành hoặc <= 3 Xe thôi để dễ đi)
    Thời gian đi là: Chiều thứ 7 đến chiều hoặc 12h đêm ngày chủ nhật về.
    - Xuất phát đầu chiều HN: ( Thứ 7)
    HN - HBB:
    Từ HN tới HBB có 2 đường lên:
    * Đường thứ 1: là đi đường QL 3 qua Chợ Mới - Phủ Thông rẽ trái - Chợ Rã - HBB ( đường này đẹp tuyệt em hay đi). Mọi lần em đi toàn đi ô tô và đi thuyền sang HBB.
    * Đường thứ 2: đường này rẽ Chợ Chu - QL 254 - Chợ Đồn - QL 254 ( đường này em chưa đi bao giờ. Hình như đường này đi thẳng xe máy vào luôn HBB mà không phải đi thuyền sang . Mấy năm trước em đi hình như chưa làm xong đường này. Em muốn phi luôn xe máy sang HBB)
    HBB - Na Hang: ( Chủ nhật )
    Na Hang - Chiêm Hóa - Hàm Yên - TQ - HN ( Lúc về HN em đi QL2 qua Phú Thọ - Đoan Hùng - HN )

    Đường từ HN - Thái Nguyên - Bắc Kạn thì em đi cũng không ít lần rồi nên cũng tương đối quen đường cho dù đi trong đêm. Em định đi HN - Tuyên Quang nhưng xa và không quen đường, sợ không kịp để tới ngủ đêm nên đi ngược theo lịch trình của anh. Có nghĩa là đi HN - HBB rồi đi thuyền xuyên qua Na Hang.
    Vì Độc Hành hoặc ít xe đi nên em có thể đi đi liên tục được.
    Em cảm ơn anh trước nhé! Nhờ anh Tư Vấn giúp.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 29/02/2008
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú nên đi đường 2 .Tuần trước anh chạy đường này ngon lành HN -BB (210km) có 3h15'''' thôi đấy ! Thoải mái ,đường đẹp ,dễ đi có vài đoạn dốc cua không gắt lắm . Đường này vào thẳng luôn bản Bó Lù ,sát mép hồ BB.
    Gọi trước lên BB xem thuyền bè thế nào vì muốn qua Na Hang bằng thuyền phải đi 2 chặng : Bó Lù - Thác Đầu Đẳng rồi từ Đầu Đẳng mới có thuyền sang Na Hang .Nếu nước cạn thì từ Đầu Đẳng xách xe máy lên bộ mà phi .
    Nên ngủ ở Bó Lù ,sáng hôm sau đi Na Hang chơi và về HN vẫn kịp .Toàn đường đẹp ,không lo đâu !
    Cho chú cái ĐT của nhà nghỉ Chi-Hoà ở bản Bó Lù .Ăn và ngủ đều rẻ .
    Chị Hằng : 0915198915 - 0281894060

    * Đường thứ 2: đường này rẽ Chợ Chu - QL 254 - Chợ Đồn - QL 254 ( đường này em chưa đi bao giờ. Hình như đường này đi thẳng xe máy vào luôn HBB mà không phải đi thuyền sang . Mấy năm trước em đi hình như chưa làm xong đường này. Em muốn phi luôn xe máy sang HBB)
    HBB - Na Hang: ( Chủ nhật )
    Na Hang - Chiêm Hóa - Hàm Yên - TQ - HN ( Lúc về HN em đi QL2 qua Phú Thọ - Đoan Hùng - HN )

    Đường từ HN - Thái Nguyên - Bắc Kạn thì em đi cũng không ít lần rồi nên cũng tương đối quen đường cho dù đi trong đêm. Em định đi HN - Tuyên Quang nhưng xa và không quen đường, sợ không kịp để tới ngủ đêm nên đi ngược theo lịch trình của anh. Có nghĩa là đi HN - HBB rồi đi thuyền xuyên qua Na Hang.
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/03/2008

Chia sẻ trang này