1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống giả dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp Hương trên ttvn này, mong em luôn luôn vui và lạc quan hơn trong cuộc sống nghe
  2. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tự tạo một vỏ bọc cho chính mình... nhưng trong lòng lại cứ thấy cô đơn...để đêm nằm suy nghĩ rồi khóc 1 mình
    buồn quá... cuộc sống đầy sự giả dối, giờ chẳng còn tin vào được cái gì hết
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đây là suy nghĩ của nhiều người trẻ. Khi chín chắn hơn và bận rộn hơn với công việc, có thể bạn sẽ thấy khác.
    Đi lòng vòng, ít đi thẳng vào vấn đề, ít bày tỏ suy nghĩ quan điểm sống thật của mình là đặc trưng riêng của người châu Á rồi, cho nên bạn cũng k phải là ngoại lệ đâu
    Cảm giác này chỉ đến khi đang cô đơn, khắc khoải, or rảnh rỗi quá mà thôi
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có rất nhiều mặt nạ...dành cho những hoàn cảnh khác nhau...thế mới buồn đau...hờ...hờ....!!!
    Luôn phải cố gắng cố gồng mình lên để sống...để không làm mọi người thất vọng....nhiều khi mệt mỏi...chán nản...muốn buông xuôi...bỏ mặc tất cả...nhưng rồi lại phải bỏ qua mọi thứ để tiếp tục bước tới....có ai dám sống thật với mình đâu...!!!

Chia sẻ trang này