1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng gió

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi tam0s1, 02/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tam0s1

    tam0s1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    14/2/2011
    Nàng cầm điện thoại, chiếc Samsung bàn phím qwerty quý giá nhất trong lịch sử những chiếc điện thoại cô có, mân mê hết các só mà không biết gọi ai được. Cô vốn không thân thiết với ai quá nhiều, lại hay tự chôn vùi mọi thứ 1 mình hoặc chỉ để nó tràn lên trên những trang facebook và blog 360 cũ kỹ.
    Nước mắt giàn giụa, cô khóc như là trước đây cô chưa được khóc thế bao giờ (dù mối tình đầu trước đây đã cuốn đi của cô hết quá nhiều minh mẫn, nước mắt và niềm tin).

    Nàng có tình cảm với một người sinh ngày 13, một con bọ cạp trong danh sách các cung sinh, một con người cá tính với đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can người khác mà thấu hiểu. Gã cũng thích nàng, cũng cảm tình, cũng đặc biệt. Sau khi kết thúc chuỗi ngày u ám và vô vọng trong mối tình với một người đàn ông có gia đình, người mới này đã giúp nàng xóa bỏ quá khứ và nhìn vào mọi thứ khá khẩm hơn.
    Nhưng hỡi ôi, một con bọ cạp trẻ tuổi không hề muốn một sự ổn định khi còn trẻ trung quá (23 tuổi với đàn ông còn là trẻ lắm). Một Song ngư dạt dào như cô dù qua bao nỗi đau, tan vỡ hay lầm lỡ khi đã thương ai rồi thường coi nó như lần đầu hết cả. Và cô lại đau khổ khi gã bỏ mặc cô vào đúng 1 valentine mà cô mơ ước cỏn con về một sự gặp gỡ, một tối lãng mạn và ngọt ngào tay trong tay. Mấy tháng quen nhau, cô biết gã là người tốt, chỉ thiếu tốt một chút khi mà gã không cần cô lúc này. Cái gã cần chỉ là những cuộc gặp gỡ theo định kỳ với kế hoạch sắp sẵn. Gã có cái đầu của một cỗ máy được nhỏ chút dầu yêu thương khi cần thiết còn lại thì chẳng có gì ngoài ba mớ lập trình công việc cứng nhắc. Nhưng rõ ràng, gã hấp dẫn từ điệu cười, từ đôi mắt sâu và từ thân hình đậm đà cân đối trên 1m70.
    Dường như những sóng gió đã qua trước kia đã giúp nàng bình tâm trở lại khi nước mắt không giải quyết được mọi việc, nàng vùng dậy dữ dằn và ráo hoảnh. Nàng đăng ký đi học khiêu vũ - Salsa - Thứ ít nhiều được khơi gọi từ trên facebook của gã.

    Những ngày sau đó,
    Nàng đi làm rồi tuần ba lần tới lớp học khiêu vũ rồi lại chạy về nhà cơm nước một mình xong loay hoay trước gương ôn lại bài tập làm nàng có thêm hứng khởi. Một con tim luôn dạt dào yêu đương và đầy ắp những giấc mơ cổ tích thi thoảng làm nàng tự nhủ nếu gặp được một hoàng tử đẹp trai trong lớp học khiêu vũ thì tốt biết bao.

    Buổi tập đầu tiên, buổi tập thứ 2 rồi thứ 3, nàng xuất hiện, ngồi một chỗ rồi tập đầy im lặng, nàng ngấm ngầm quan sát. Thật tiếc nàng chỉ thấy những đôi bàn tay cũng hồi hộp khi lần đầu tập nhảy chả khác gì nàng. Nàng chỉ ấn tượng mạnh thật là mạnh với những cái tay ướt nhẹp mồ hôi rùng rợn làm xua tan hết sự mơ mộng trong tâm hồn.

    Buổi tập thứ 4, nàng giật mình vì đâu đó một gương mặt lạnh như tiền, một cái mũi cao, một gọng kính cận, một sự hài hòa hấp dẫn như hot boy Hàn Quốc. Nàng tủm tỉm và thấy lòng thật là vui vì thấy ít ra nàng cũng có thêm động lực mỗi ngày tới lớp học nhảy. Chỉ có điều nàng tự ti, ít nói và chỉ dám tò mò soi xét từ xa. Nàng không thật thích nhưng nàng khoái trí lắm vì ý tưởng mộng mơ trong đầu kể cũng có chút thực tế.

    Buổi tập thứ 7 của lớp cơ bản
    Mọi thứ đối với nàng bỗng trở nên đảo lộn hoàn toàn. Điệu Merengue vui vẻ tập thể, nàng giật thót tim và nghe lòng xao xuyến đến lạ thường khi nàng phải nhìn vào mắt một bạn nhảy trên lớp. Nàng tưởng nàng hài lòng với hình ảnh hoàng tử lạnh lùng mà nàng thường thấy và mới trộm biết tên là Hiếu TK kia. Ngờ đâu, cái khoảnh khắc thấy nụ cười và đôi mắt trên khuôn mặt chàng trai nàng vừa nhìn thấy đó đã đánh gục nàng. Nàng nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cái khoảnh khắc bắt đầu những tháng ngày mới trong trang sách cảm xúc của nàng.
  2. vantaitrichau

    vantaitrichau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bài viết tuyệt vời với những quan điểm hay. Tôi cũng thấy một số bài viết tuyệt vời tại trang này vantaitrichau.com

Chia sẻ trang này