1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống hết mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bluethorn, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình

    ...Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...

    Câu thơ nghe nhiều đến mức độ nhàm chán tưởng chừng như là đã quá quen thuộc nhưng đã có mấy ai thực sự sống được như thế... Dường như ai cũng chạy maraton trong cuộc sống hiện đại nhưng không phải trên một đường chạy mà rẽ ngoặt nhiều ngả khác nhau. Lòng nhiệt tình được chia nhỏ ra, cho cái này một ít và cái kia một ít. Mọi thứ cần được tiết kiệm và dè sẻn, việc cháy hết mình như một ngọn nến bị e ngại...

    Tôi từng suýt khóc khi nhìn một cậu bạn của mình. Cậu ấy sống hết mình cho niềm đam mê của cậu ấy, không tính toán thiệt hơn kể cả khi cậu ấy phải ngủ ngoài công viên vào đêm 30 Tết và lo từng bữa ăn thì cậu ấy vẫn nghĩ đến cây đàn ghi ta và niềm đam mê âm nhạc của cậu ấy. Tôi đã suýt khóc. Và tôi nhớ đến một đứa bạn của mình, chúng tôi vẫn thường giễu cợt nó là không có năng khiếu âm nhạc và buồn cười khi nó lôi về nhà cây đàn violon đứt dây. Nhưng chúng tôi đã không cười nữa khi nó dạo bản nhạc đầu tiên ...

    Một vài ví dụ nhỏ, có vẻ như niềm đam mê nghệ thuật dễ làm người ta sống hết mình hơn nhưng còn những người khác nữa sống hết mình cho những ước mơ của họ. Roman từng nói trong tác phẩm nổi tiếng Jang Krixtop của ông rằng : " Người nào hết mình trong những đam mê của họ, yêu hết mình và đau khổ hết mình, người đấy là thiên tài..."

    Vậy tại sao chúng ta cứ phải chờ để làm một điều gì đó, sao không làm ngay bây giờ và nhiệt tình hết mình cho nó. Có thể bạn muốn trở thành một người như Bill Gates, sao không sống và cố gắng để đưọc như thế? Có thể bạn đang yêu một ai đấy, sao không yêu người đấy hết mình vì mai mọi chuyện có thể đã khác

    Có thể tôi còn quá non nớt để nói những câu đấy nhưng tôi tin là thiên tài chỉ khác người bình thường ở chỗ họ hết mình và dũng cảm đến đau lòng cho những ước mơ của họ...

    Có thể thất bại làm bạn chán nản, cuộc sống thật khó khăn nhưng với niềm đam mê sẽ nâng bưóc cho bạn trong cuộc sống, một niềm đam mê chân chính và tốt đẹp.

    Life is beautiful

    nothing lasts forever even the cold november rain
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    đúng, đôi khi sống hết mình, dồn hết tâm huyết, hết năng lượng của mình vào một mục tiêu cũng hay, nhưng giống như người tu tập công phu, đôi khi kết quả dội lại có sức nặng khủng khiếp hơn những người khác.
    Có phải vì thế mà những người sống hết mình cần có bạn để vượt qua ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Với tôi , khái niệm sống hết mình nó đơn giản thôi
    Sống hết mình , đầu tiên là sống có ích
    Rồi tiếp đến là sống có mục đích
    Còn những niềm đam mê của con người ta , thì đó là những nấc thang đầu tiên để họ có thể trở thành thiên tài , bên cạnh niềm đam mê , ắt fải có trí tuệ ...và sự thành công của họ sẽ là câu trả lời vì sao họ đam mê công việc đó đến vậy
    Đó là những suy nghĩ của tôi
    Nothing is impossible!!
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sống để không phải cảm thấy uổng phí là sống hết mình rồi!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    uh,nói chun là có ước mơ thì sống hít mình thì hạnh fúc....nhưng lỡ ko có ước mơ hay mục tiêu gì sao????..như tui đây,bi giờ chả bít mình mún cái gì nữa.....
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  6. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    _Sống hết mình là sống cho chính bản thân mình,sống và hành động sao cho chính bản thân mình không phải nuối tiếc.Nó có ý nghĩa lắm.Nhưng nó cũng lại là cái bất biến.Không tồn tại một cái khung nào để xác định nó.Nó phụ thuộc vào những chuẩn mực riêng của mỗi người.
    _Thực tế,sống đúng với bản thân mình,sống hết mình,tôi e rằng cần phải rất dũng cảm!
    _"Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt năm canh"--->Quan điểm này thì cần phải xem lại là chắc chắn rồi!
  7. tharua

    tharua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    7
    Sống hết mình vì:


    CUỘC ĐỜI NGẮN ĐẸP (CHỈ ) THOẢNG QUA!!!!!
    ĐỜI NÀY NGẮN NHƯNG ĐẸP LẮM EM BIẾT KHÔNG????
    [blink]
    Những sức mạnh tiềm tàng trong vũ trụ
    Và cuộc đời ngắn đẹp thoảng qua !!!
    [/blink]
  8. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyen o BUS STOP
    Sang nay dang cho xe bus, phong tam mat ra da quet thay mot thang cha rat kha nghi, ao may o, quan coc dung co ro o phia dang xa. OK, biet the.
    Duoc mot luc, thang cha rut re tien den gan, chia ra mot to tien *****, hoi : Ong co tien le doi cho toi cai. Teu toi luc het tui quan, dang tiec la toi khong co du. Thang cha no mot nu cuoi thieu nao. Khong sao.
    Luc sau, thay thang cha lui thui di ve, nghi ma thuong, hom nay la ngay nghi, cua hang dong cua het, khogn biet Ong nay con muon mua cai gi nhi? A, chac la muon mua thuoc la day, tien to the may nao no nhan.
    Mot luc sau, mot chiec Bus phi toi o bus stop doi dien, chot thay thang cha vua chui dau ra lao nhu ten ban duoi theo chiec bus. Khi chiec bus di khoi, thang cha tien ve phia toi voi nam tien le trong tay. Nu cuoi da tuoi hon mot chut, he he Ong a, toi them thuoc la, nhung van chua du nho de dut vao may. Teu toi ai ngai noi, sao khong rut tien o may tu dong, may ra duoc tien nho hon. Thang cha chot xiu xuong, toi da thu nhung hom nay may het tien.
    Vua dut loi, thi chiec BUS Teu toi dang cho da do xich truoc mat. Thang cha lai lao voi len. Va.. lan nay kiem duoc to tien nho nhu HAN mong muon. No mot nu cuoi cau tai voi bac xe va cam on roi rit, dong thoi vay tay chao Teu toi voi nu cuoi SUNG SUONG.
    Gio nay, chac chan thang cha dang phi pheo thuoc va enjoy cai ngay cua han. XUNG DANG THOI.
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To swanheart: Tại sao phải xem lại a?
    Ừ, sống hết mình kể cũng cần có lòng dũng cảm thật nhưng mà hic không phải là kiểu sống hết mình của đồng chí nghiện thuốc lá chứ Tễu ơi?
    nothing lasts forever even the cold november rain
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha... bạn có thấy những điều bạn nói cũng chỉ là một mớ lý thuyết suông trên sách vở àh ( hay là lý luận kiểu mới của bạn nhỉ ) , tui nghĩ đó mới chỉ 1 fần thuộc cái khái niệm thế nào là sống hết mình mà thôi . Một viễn cảnh của kẻ mơ mộng bởi vốn hiểu biết về cuộc sống còn wá ít .
    Ai cũng có wuyền ước mơ , tất nhiên . Có những người bỏ tất cả gia đình , bạn bè ... dành hết tâm trí để theo đuổi một mục đích là thực hiện ước mơ đời mình có ích cho nhân loại . Về mặt này , chúng ta chẳng thể lên án họ . Thành công > 1 thiên tài danh tiếng để đời , còn nếu thất bại > vô danh , mất trắng ... ( Dám làm dám chịu mừ ) . Nhưng xét theo 1 khía cạnh khác thì những kẻ đó wá ích kỷ .
    Dường như ai cũng chạy maraton trong cuộc sống hiện đại nhưng không phải trên một đường chạy mà rẽ ngoặt nhiều ngả khác nhau. Lòng nhiệt tình được chia nhỏ ra, cho cái này một ít và cái kia một ít. Mọi thứ cần được tiết kiệm và dè sẻn << bạn chỉ trích họ ư ? Tại sao ? Họ sống vì mọi người mà , có gì sai , như thế là không sống hết mình àh ? Bạn thật Buồn cười ! Họ tự lượng sức mình , họ nhường , nuôi dưỡng những ngọn nến đang cháy điên cuồng kia kìa ... , bạn hiểu không ? Chứ họ đâu sống le lói
    BẠn đang mong muốn điều gì ? 1 thế giới toàn thiên tai thì sẽ trở thành thiên tai mất thôi . Mỗi người 1 cách sống miễn sao có ích cho mình cho người là được . Ai muốn trở thành thiên tai , tui ủng hộ 2 chân 2 tay luôn
    To Swanheart : _"Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt năm canh"--->Quan điểm này thì cần phải xem lại là chắc chắn rồi! <<< dám bật thiên tai cơ đấy
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này