1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống hết mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bluethorn, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    to bluethorn : Trời tui là tui rất đồng tình với những suy nghĩ của bạn đó . sao lại gọi những suy nghĩ đó là non nớt được chứ .... Bạn nói quá đúng luôn , thiên tài là phải sống hết mình vì những đam mê của mình , măc dù họ không dám chắc cái đó có xứng đáng để họ hết mình hay không ???
    Mình làm bạn đi , ok ??

    Love is never say sorry
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng như vậy , và không cảm thấy hối tiếc dù cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứ sống hết mình, vì như thế có nghĩa là mình đang sống rất thật với bản thân...Nhưng tớ nghĩ sống hết mình, đam mê hết mình ko có nghĩa là quá tham vọng...vì khi đấy cái gọi là hết mình ấy dễ bị lệch lạc lắm...nó làm cho con người ta sống trong tính toán rồi trở nên lừa lọc...mặt trái của c/đ luôn luôn nằm sau những điều tốt đẹp mà..
    Đừng bao giờ để cho bản thân mình fải tự hỏi mình đang sống vì cái gì, ko mục đích, ko hi vọng và mơ ước, chỉ vì ko còn có thể sống hết m` được nữa...Cuộc sống trở nên vô vị, đã qua rồi những ngày hết mình vì mọi thứ...hi vọng nhiều, kì vọng, để rồi tuyệt vọng trong đau đớn
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác càng lớn người ta càng khó sống hết mình hơn và dường như thời gian đã mài mòn đi rất nhiều thứ. Lúc bé, mơ làm nhà du hành vũ trụ, lớn lên một chút chuyển ước mơ xuống tầm chú lái máy bay, lớn lên chút nữa thì kéo tuột xuống mặt đất với ước mơ là lái xe máy là đủ rồi.
    Chỉ là một ví dụ để vui một chút thôi nhưng quả tình nhiều khi mình sống nửa vời quá, làm gì cũng nửa vời và không đủ kiên nhẫn. Có lẽ vì thế mà Xuân này thấy mọi người xin chữ Nhẫn nhiều quá. Nhiều khi cũng tự hỏi sống hết mình và khổ vì cái hết mình đấy có hơn là sống an phận, làm chừng mực và tự bằng lòng không? Cũng có gì sai nếu như vậy đâu? Phải không?
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ sống hết mình đi, dù có thể nó gây ra cho bạn càng nhiều tổn thương không cần thiết, nhưng thế mới thật sự là sống bạn à
    Và khi nhắm mắt đi , bạn mới cảm thấy hối tiếc tại sao mình đã không sống hết mình
    Cuộc sống ngắn ngủi lắm bạn à.
  6. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng cuộc đời giống như đồ thị hình sin. Tốt nghiệp , tôi tự bước vào con đường riêng của mình và từ chối những chỗ do bố mẹ sắp đặt, tôi đi lên từ 1 thằng làm thuê, rồi dần dần cũng có được những hoạt động riêng của mình, thất bại cũng có nhưng thành công nhiều hơn, tôi đã cho rằng mình là 1 thằng may mắn và tự nhủ mình cũng có tài đấy chứ, trong hệ thống những bạn hàng tôi đã xác lập được 1 vị trí nhất định nào đó. Nhưng rồi những tham vọng muốn rút ngắn thời gian, những rủi ro không lường trước được, những ứng phó chậm chạp, những quyết định sai lầm đã đánh 1 đòn nặng vào những gì tôi có, và tôi đã gần như hoàn toàn phải làm lại từ đầu với con số 0 ( không, phải là 0,1 vì ít ra mình cũng đã có 1 cái gì đấy ), vị trí của tôi theo logic cũng đã bay đi.. Tôi đang ở đáy hình sin rồi... và thế là tôi lại có quá nhiều thời gian rỗi lên, trong khi những thứ khác thì mất đi sạch sẽ.
    Tôi chỉ muốn hỏi các bạn, vì khi đang ở phía trên của đồ thị, người ta có thể dễ dàng kêu gọi hay khuyên nhủ này kia, nhưng nếu bạn ở dưới đáy như vậy thì bạn có quyết tâm đi tiếp con đường mình chọn không, hay bạn sẽ rẽ sang hướng khác và tìm một con đường khác đỡ gập ghềnh hơn.. Hiện tại tôi rất muốn tiếp tục đi tiếp con đường mình đã chọn, làm lại từ đầu, mặc dù tôi biết rằng những người xung quanh mình hầu như không còn ai ủng hộ nữa rồi, những yếu tố cần thiết cho việc gây dựng lại là không còn, và tôi đã phải chấp nhận ngồi vào 1 bàn giấy ở 1 cơ quan để bố mẹ tôi đỡ lo lắng, nhưng thật sự là ước vọng được vùng vẫy vẫn còn rất lớn. Thất bại là mẹ thành công, tuy vậy có những thất bại sẽ hạ gục bạn, và để gượng được dậy là cực kỳ khó khăn vì lúc đó đôi chân bạn đã bị " mẹ " đánh cho tơi tả hết rồi.
    Nếu ai hỏi vì sao..
    Thân em béo quay và lắm mỡ...
    Thì em chân thật ... bảo rằng ... ấy do vì ăn ...
  7. comic

    comic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Toàn là lý thuyết cao siêu, em chẳng hiểu gì cả. Emc ũng đangmuốn sống hết mình bằng cách làm một việc gì đó đây. Em đang muốn mở một cửa hàng lưu niệm. Có bác nào chỉ giúp em nguồn hàng được không ?
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Vote bac Soi Dong Hoang 5* vì bài thứ hai.
    Tóm lại là cái gọi là sống hết mình khi thất vọng thì sẽ hậu quả nặng nhiều lần so với cái hời hợt. Đôi khi cái bạn bè mà hết mình thì....
    Sợ



    And YOU who though I was just only friend........


  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Được sống hết mình vì niềm đam mê thì là một điều quá tuyệt. Trong cuộc đời, ai cũng có những khát vọng, hoài bão và đam mê riêng, có những đam mê thể hiện ra bằng nhiệt tình, bằng tâm huyết , có những đam mê lại sôi sục trong lòng và được âm thầm theo đuổi.
    Sống hết mình trước tiên là sống cho mình, vì mình và niềm đam mê của chính bản thân.
    Đúng, sống hết mình sẽ rất khó khăn và có nhiều tổn thương.
    Thực tế không phải ai cũng có thể sống hết mình, thực hiện đưọc những gì mình mong muốn . Vì cuộc sống không phải là hoang đảo, mỗi người đều có trăm ngàn mối quan hệ, những ràng buộc ... Sống hết mình đôi khi gây tổn thương cho cả những người mà chúng ta yêu quý. Vì cuộc đời không chỉ có cái tôi mà còn có cả chúng ta..., con người sống không chỉ có tình cảm mà còn có cả lý trí.
    Nhưng không có nghía là chúng ta không dám sống cho những đam mê, cho khát vọng. Nhiều khi tôi cứ ở trong vòng luẩn quẩn, muốn sống hết mình mà không thể được, đành cứ lửng lơ giữa đam mê và cuộc sống...

Chia sẻ trang này