1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống hoà đồng với gia đình Chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CRANBERRIES81, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh zai hình như đang bức xúc chuyện vợ anh nói xấu mẹ anh ah, sao cứ xỏ xiên em thế. Em cũng đã có nói là chồng em có gien trội trong nhà đấy mà. Nhân cách con người, ngoài gia đình ra còn có yếu tố nhận thức, Xh nữa. Bọn em yêu nhau 8 năm giời mới cưới nhưng em chủ quan kho nghiên cứu nhà chồng, cái này công nhận là thiển cận, mà mẹ em ở xa em từ nhỏ nên chả có ai dạy bảo cả. Còn chồng em không phải là hoàn hảo nhưng là người tốt, biết điều, ối gái theo nhưng rất may chồng em đàng hoàng. Còn nhà chồng em cùng làm ăn với nhau, buôn bán nên khó tránh khỏi có những cái yếu tố xấu do sự bon chen mang lại. Chủ yếu em bức xúc mẹ chồng em, quá nặng tiền bạc.
    Còn ở đây là mục tâm sự, chả ai biêu riếu ai cả, em tâm sự ra đây để ai có khả năng thì giúp em đả thông tư tưởng sống hoà hợp hơn với gia đình chồng. Anh không giúp thì cũng có nhất thiết phải trách cứ nặng lời như thế không? Anh là zai, tức là mẹ anh là mẹ chồng đấy, anh nghe thế đương nhiên là bức xúc cho mẹ chồng khác rồi. Cũng may anh có con gái, sau này phải nịnh nhà thông gia bỏ xừ, chứ anh mà có con trai phải hành con dâu phải biết
  2. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh em y hệt như bác í . khổ nhất là ngồi ăn chung mâm cơm với gia đình chồng . họ có thói quen hay chỉ trích thiên hạ khi ăn, làm mình thấy chẳng thoải mái chút nào .Họ sống rất hẹp hòi , ích kỷ chẳng muốn ai hơn mình hết . Mình cũng hay nói chuyện với chị chồng tâm sự khuyên bảo chị bớt chỉ trích thiên hạ để con của chị không bị ảnh hưởng thói xấu của gia đình . Chị biết mình nói đúng nên cũng có sữa đổi đôi chút. Cả gia đình hình như cũng thay đổI thì phải .
    Bác đừng bao giờ đem gia đình/cha mẹ mình ra so sánh với gia đình/ cha mẹ chồng cả , làm như vậy vô tình bác chỉ làm cho khoảng cách giữa bác và gia đình chồng càng xa mà thôi . Bác có tư tưởng tây hoá thì đừng để ý tới lời ăn tiếng nói của họ làm gì . họ quan trọng đồng tiền chắc cũng có lí do của họ thôi . Tóm lại bác cứ tôn trọng bmc thì bmc sẽ tôn trọng lại bác , nếu mc còn nói bác ''ngu như lợn'' thì tới gặp, mời bà ngồi xuống uống trà nói chuyện cho ra lẽ , rằng con không thích mẹ gọi con như thế . lần sau bà sẽ dè dặt hơn đấy .
  3. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh em y hệt như bác í . khổ nhất là ngồi ăn chung mâm cơm với gia đình chồng . họ có thói quen hay chỉ trích thiên hạ khi ăn, làm mình thấy chẳng thoải mái chút nào .Họ sống rất hẹp hòi , ích kỷ chẳng muốn ai hơn mình hết . Mình cũng hay nói chuyện với chị chồng tâm sự khuyên bảo chị bớt chỉ trích thiên hạ để con của chị không bị ảnh hưởng thói xấu của gia đình . Chị biết mình nói đúng nên cũng có sữa đổi đôi chút. Cả gia đình hình như cũng thay đổI thì phải .
    Bác đừng bao giờ đem gia đình/cha mẹ mình ra so sánh với gia đình/ cha mẹ chồng cả , làm như vậy vô tình bác chỉ làm cho khoảng cách giữa bác và gia đình chồng càng xa mà thôi . Bác có tư tưởng tây hoá thì đừng để ý tới lời ăn tiếng nói của họ làm gì . họ quan trọng đồng tiền chắc cũng có lí do của họ thôi . Tóm lại bác cứ tôn trọng bmc thì bmc sẽ tôn trọng lại bác , nếu mc còn nói bác ''ngu như lợn'' thì tới gặp, mời bà ngồi xuống uống trà nói chuyện cho ra lẽ , rằng con không thích mẹ gọi con như thế . lần sau bà sẽ dè dặt hơn đấy .
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Qua cách hành văn của bạn, chắc là bạn là người Bắc, còn gia đình chồng là người Nam. Khác biệt văn hoá thôi bạn ạ, vài năm nữa, sau khi quen với những thói quen xuề xoà của gia đình chồng, bạn sẽ tìm ra những nét đáng yêu của họ phía sau những lời nói thẳng thắng, thiếu tế nhị, đôi khi đến thô lỗ của người bình dân miền Nam.
    Tớ cũng vậy, gốc Trung, gia đình tương đối "tôn tri trật tự", ông bà bô luôn dạy con cái từ lời ăn miếng nói cho đến dáng ngồi kiểu đi. Đến khi gặp gia đình vợ miền Nam, lúc đầu hơi tá hoả may mà bà xã tương lai qua Mỹ từ nhỏ nên "ít Việt" hơn nên ít thấy từ cô ấy (nên mới cưới - xui hay hên đây? ). Nhất là bạn bè đồng hương của gia đình họ, nói chuyện với nhau cứ như người Đan Mạch! Nhớ lại lúc bé, một lần chửi thề, bị ông bô tán cho một phát, đến bây giờ mỗi lần chửi thề còn phải nhìn trước nhìn sau. Rồi đến khi chung đụng, trong cái xuề xoà có cái bao dung, trong lời nói tưởng chừng như tát nước lại không chứa những "thâm nho" như người Bắc hay người Trung. Vui buồn đều tỏ ra mặt, nhiều lúc bực mình tại chỗ nhưng không phải lo nghe những lời xỏ xiên về sau.
    Thôi vì người "ấy", ráng lên nha bạn
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Qua cách hành văn của bạn, chắc là bạn là người Bắc, còn gia đình chồng là người Nam. Khác biệt văn hoá thôi bạn ạ, vài năm nữa, sau khi quen với những thói quen xuề xoà của gia đình chồng, bạn sẽ tìm ra những nét đáng yêu của họ phía sau những lời nói thẳng thắng, thiếu tế nhị, đôi khi đến thô lỗ của người bình dân miền Nam.
    Tớ cũng vậy, gốc Trung, gia đình tương đối "tôn tri trật tự", ông bà bô luôn dạy con cái từ lời ăn miếng nói cho đến dáng ngồi kiểu đi. Đến khi gặp gia đình vợ miền Nam, lúc đầu hơi tá hoả may mà bà xã tương lai qua Mỹ từ nhỏ nên "ít Việt" hơn nên ít thấy từ cô ấy (nên mới cưới - xui hay hên đây? ). Nhất là bạn bè đồng hương của gia đình họ, nói chuyện với nhau cứ như người Đan Mạch! Nhớ lại lúc bé, một lần chửi thề, bị ông bô tán cho một phát, đến bây giờ mỗi lần chửi thề còn phải nhìn trước nhìn sau. Rồi đến khi chung đụng, trong cái xuề xoà có cái bao dung, trong lời nói tưởng chừng như tát nước lại không chứa những "thâm nho" như người Bắc hay người Trung. Vui buồn đều tỏ ra mặt, nhiều lúc bực mình tại chỗ nhưng không phải lo nghe những lời xỏ xiên về sau.
    Thôi vì người "ấy", ráng lên nha bạn
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lời khuyên của bạn cũng đc mẹ tớ nói từ hồi tớ 18 tuổi ( híc dù hồi ấy chưa biết yêu là gì). Cũng phần nào hiểu được tình cảnh của bạn bởi mẹ tớ cũng gần như thế. Nên trc'' lúc nghĩ đến chuyện cưới, tớ ăn cơm ở nhà người yêu tớ như cơm bữa và những lần tâm sự tớ nói gần, nói xa với MC tương lai, với chồng là nhà tớ bố mẹ vất vả lắm mới nuôi đc ăn học. Được cái anh nhà tớ khái tính nên chắc kô chấp nhận chuyện lấy xiền nhà vợ. Ui mà cũng chẳng biết đc, vì tớ đã cưới đâu
    Mình biết chịu đựng thật khó song dù thế nào đi nữa, bạn cũng không nên nói với MC như trên. Có thể bình tĩnh và cố gắng nói khéo là nhà bố mẹ mình cũng kô có. Ơ mà cái này quan trọng là ở chồng bạn, nếu chồng bạn kô thích thì sẽ fản đối với chính MC bạn chứ nhỉ.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lời khuyên của bạn cũng đc mẹ tớ nói từ hồi tớ 18 tuổi ( híc dù hồi ấy chưa biết yêu là gì). Cũng phần nào hiểu được tình cảnh của bạn bởi mẹ tớ cũng gần như thế. Nên trc'' lúc nghĩ đến chuyện cưới, tớ ăn cơm ở nhà người yêu tớ như cơm bữa và những lần tâm sự tớ nói gần, nói xa với MC tương lai, với chồng là nhà tớ bố mẹ vất vả lắm mới nuôi đc ăn học. Được cái anh nhà tớ khái tính nên chắc kô chấp nhận chuyện lấy xiền nhà vợ. Ui mà cũng chẳng biết đc, vì tớ đã cưới đâu
    Mình biết chịu đựng thật khó song dù thế nào đi nữa, bạn cũng không nên nói với MC như trên. Có thể bình tĩnh và cố gắng nói khéo là nhà bố mẹ mình cũng kô có. Ơ mà cái này quan trọng là ở chồng bạn, nếu chồng bạn kô thích thì sẽ fản đối với chính MC bạn chứ nhỉ.
  8. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Uh, cuộc sống tạo nên con người thôi. Lâu dần chắc cũng quen. Còn BMC tớ bảo thủ lắm, con ruột còn chưa bao h hỏi ý kiến chứ đừng nói là con dâu. Nói cũng chẳng nghe đâu, nên tốt nhất kho nói. Mình góp ý chỉ mang tiếng thêm là chúng nó ăn học hơn mình, lên mặt dạy mình, tình hình còn tệ hơn. Có người thông cảm với em như các bác là em mừng rồi. CHân thành cám ơn các bác
  9. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Uh, cuộc sống tạo nên con người thôi. Lâu dần chắc cũng quen. Còn BMC tớ bảo thủ lắm, con ruột còn chưa bao h hỏi ý kiến chứ đừng nói là con dâu. Nói cũng chẳng nghe đâu, nên tốt nhất kho nói. Mình góp ý chỉ mang tiếng thêm là chúng nó ăn học hơn mình, lên mặt dạy mình, tình hình còn tệ hơn. Có người thông cảm với em như các bác là em mừng rồi. CHân thành cám ơn các bác
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Híc, khổ thân chị, người ta bảo "lấy vợ kén tông, lấy chồng chọn giống" cơ mà Lấy chồng mà không kén tông như chị cũng khó mà hoà hợp được. Mình mà không xô bồ như họ họ lại cho mình là "cành cao", thế rồi không thiện cảm, rồi đủ thứ linh tinh sẽ phát sinh...
    Vấn đề của em lấy chồng xong cũng nhỏ thôi, nhưng nhiều khi cũng làm em bức bối trong lòng, đó là sự khác nhau về lối sống và chi tiêu... Từ trước đến nay em đã quen với việc lên nhà thì tắt điện bếp, nấu ăn chỉ vừa đủ ăn, vào nhà vệ sinh phải đóng kín cửa...Bây giờ nhiều khi em cáu ầm lên mà lý do cũng chỉ vì chồng lên cầu thang rồi mà quên tắt điện.
    Về nhà mẹ chồng em toàn bị mọi người chê là tiết kiệm quá đáng, em làm món gì cũng chỉ đủ ăn, nhà 6 người nghĩa là đủ cho 6 người cho dù là chục món... Thấy sự thừa mứa hoặc lãng phí là em lại không kìm chế được.
    Híc, nhiều khi ko biết hay là đó là vấn đề của mình, híc

Chia sẻ trang này