1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống hoà đồng với gia đình Chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CRANBERRIES81, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    5 người 10 tính . Suy ra 1 người đã có 2 tính . Nói vậy là bản thân mỗi ng` còn có lúc nọ lúc kia.
    Nhân vô thập toàn. Cái mình nghĩ là hay chưa chắc ng` khác cũng phải nghĩ là hay ,chưa kể đã gọi là nếp nhà thì có nghĩa là nó đã đc hình thành từ lâu đời rồi . Nghĩ đến chuyện thay đổi hẳn ,chỉ là điều khg tưởng .
    Tuy nhiên ,vẫn có thể cải thiện tình hình . Cải thiện ntn thì lại là tuỳ cơ ứng biến ,trên cơ sở mình chân thành ,tận tâm ,hết lòng với họ . Thiếu những điều này khg chuyển hướng được đâu . Mình bảo họ cái này cái nọ thì họ lại sẽ bảo mình cái lọ cái chai ,khg bao giờ đến đích
    Trong hoàn cảnh khác biệt nhau quá lớn ,cần phải có lòng bao dung độ lượng ,hiểu biết để cố mà tìm lấy cái tốt của gia đình nhà chồng, Khi hiểu thấu đáo có thể họ khg quá xấu như mình tưởng.
    Đôi khi cũng phải bớt nhạy cảm đi nữa .Đơn giản hoá vấn đề mà sống .
    Và đôi khi cũng phải "hơi ngu ngu" đi nữa . Tinh vi là hỏng hết bánh kẹo.
    Chả biết nói thế có đúng khg nữa
  2. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy tớ may mắn lắm vì BMC tớ cũng hiền lành " dễ thương ", có khi MC tớ còn hiền hơn cả mẹ đẻ tớ í chứ. chị gái chồng thì ở xa chưa biết thế nào, còn chú em chồng tớ thì cũng dễ xương cực. 2 VC chú ấy hiểu và chiều chị dâu lắm. Nhưng mà tớ mới về làm dâu, VC tớ lấy nhau cũng nhanh, lại k ở cùng BMC nữa nên tớ cũng thấy chưa hoà nhập với nhà chồng tớ đc. chả hiểu sao gọi bố mẹ cũng còn thấy ngài ngại, tớ lại k đc khéo léo nữa nên nhiều khi gap BMC tớ chả biết nói j. chỉ đc mỗi cái buôn chuyện với VC chú em là giỏi thôi.
    Nhiều khi tớ cũng thấy áy náy lắm, muốn nói chuyện, muốn thể hiện tình cảm với BMC mà tớ chả biết làm thế nào, tớ lại còn hay thấy ngại nữa. khổ thế chứ. mà ông bà thì cũng ít nói thế nên nhiều khi bố mẹ với con chả nói năng j với nhau. tớ yêu quý ông bà lắm mà k biết sẽ phải làm thế nào để cải thiện tình hình.
    nói chung tớ thấy mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ mình phải tự tìm cách khắc fục thôi chứ cứ ngồi chờ đợi hay kêu ca thì k giải quyết đc việc j rồi.
    ( chả hiểu mình viết thế này có ăn nhập j k nhỉ )
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc chủ Topic bức xúc quá rồi nói thế thôi, sống vì tình thương mà khó chứ về nghĩa vụ là con dâu thì quá đơn giản, nên suy nghĩ thoáng ra, với cả cũng đừng nhạy cảm quá như bác Fdi nói, coi như vì chồng chịu thiệt thòi chút đi. Tui cũng bị shock khi lần đầu tiên đến thăm nhà chồng, cả làng nói đệm kể từ bà già 70 tuổi, phải nói là choáng váng rồi thất vọng chứ, ko lẽ lại chia tay vì cả họ nhà anh nói bậy, sau cơn choáng thì bình tĩnh lại đôi chút để xem tình hình thế nào, được cái họ đối xử với tôi cũng rất tốt mà phải nói là chân tình, khi nói chuyện với mình thấy mình lễ phép thì người ta cũng tự khắc ko đệm linh tinh. Bây giờ thì sống chung được với lũ rồi, với cả nhiều khi cũng đừng quá nặng nề là tại sao lại có người có thể cư xử như vậy? rồi tại sao lại thế kia? rất đơn giản vì họ ko phải là mình. 1 cái cực kì tối kị là so sánh văn hoá, rồi học vấn của nhà mình với nhà chồng, điều này làm mọi người rất dễ xa nhau đấy.
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Có vậy mà C81 cũng ly thân và sắp ly dị chồng à? RQ đọc bên topic Hội những người ly dị mà giật mình. Suy nghĩ lại đi bạn à, đừng có nông nổi quá. Hạnh phúc đã khó tìm mà lại càng khó giữ nữa đấy.
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này ghê.
    RQ cũng yêu quý gia đình chồng, bố mẹ chồng lắm nhưng được cái là thấy rất dễ nói chuyện với ba mẹ chồng (dù bất đồng ngôn ngữ) đến mức hễ online mà thấy mẹ chồng hay bố chồng online thì thế nào cũng cà kê nói chuyện đến mức quên cả chồng làm chồng phải la toáng lên. Nhìn đi nhìn lại thì thấy RQ quả là may mắn khi có được gia đình chồng rất thân thiện, dễ thương, quan tâm đến mình mà lại rất tôn trọng mình như thế nhưng RQ nghĩ tuy có khó chịu với nhau thế nào đi chăng nữa mà mình cứ sống chân thật, hết lòng và cố gắng hiểu gia đình chồng thì mình sẽ hòa nhập được với gia đình chồng thôi. Dĩ nhiên không phải là một ngày, một buổi nhưng cứ kiên trì, thật lòng yêu quý họ và khéo léo trong cư xử thì sẽ được thôi mà. Nhiều khi phải bỏ đi mấy cái nhỏ nhặt, nhìn những cái lớn và tìm cách để hiểu gia đình chồng cũng như cố gắng để gia đình chồng hiểu mình thì mới mong có sự hòa hợp. RQ thấy nhiều bạn phiền gia đình chồng mà quên là bản thân mình cũng có những sai sót, những thói quen sinh hoạt mà gia đình chồng phiền mình đấy chứ. Chẳng đâu xa, chỉ cần cho mình lúc nào cũng đúng mà thu vào cái vỏ của mình, không tạo sự thông cảm từ gia đình chồng cũng đã là nguyên nhân chính không làm mình hòa hợp với gia đình chồng được rồi. Nhớ lúc mới gặp gia đình chồng RQ cũng phiền lòng ghê gớm một cách ... lãng nhách là mấy đứa em chồng cứ kêu tên chồng và tên mình trụi lủi, không có ''anh'' với ''chị'' gì hết, lại còn vỗ vai, bá cổ ... thấy sao mà hỗn hào quá!!! Sau lại tự cười mình vì đó là văn hóa của người ta mà, đâu phải dân Nam Bộ Việt Nam như RQ đâu mà đòi anh Hai với chị Ba
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nhịn thì không khó nhưng sống như thế chả thể nào thoải mái đc. Vả lại, dù ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con mình, nếu sống trong môi trường như thế thì nó sẽ trở nên như thế nào . Kế nhà em lúc trc là 1 gia đình rất "bình dân", bình dân nhất trong cái hẻm đó . Họ nói bậy suốt ngày mình cũng ko màng nhưng đến cả thằng bé mới 5,6 tuổi đầu đã chửi thề như hát hay, có hôm thấy một chị sơ ý đụng trúng nó thì đã bị nó mắng "Con mm @#$&!", cả bà nội nó còn góp phần theo để xỉa xói người ta chứ ko biết dạy cháu, đã vậy còn hay ném đất ném đá vào người khác làm trò vụi. Cả nhà từ trên xuống dưới thích chửi bậy nên có ai bảo ban thằng bé đừng chửi bậy đc đâu, riết rồi quen nết . Con nít thì hay xem người thân mình là tấm gương để học theo nên nếu mà ko đc sống trong môi trường tốt, học hỏi cái tốt thì rất dễ hư.
    Các bác cứ bảo nhịn nhục nhưng bác em cũng đã nhịn nhục (các bác có lẽ nên phong tặng cho bác em danh hiệu người con dâu chịu đựng giỏi nhất đc đấy) nhưng cuối cùng sự nhịn nhục chỉ khiến thằng con trai mình bị đầu độc trở thành đứa con bất hiếu và ngỗ nghịch dưới sự dạy bảo của bà nội nó mà thôi. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy đấy là 1 gia đình yên ấm thật nhưng có là người trong cuộc mới biết người ta đã phải đánh đổi nhiều lắm để có đc sự yên ấm giả tạo đó
    Phụ nữ ko phải chỉ lấy chồng mà còn là chọn nơi mình sống cuộc đời còn lại và môi trường mà con mình sẽ đc nuôi nấng dạy bảo nên phải chịu khó suy nghĩ thiệt hơn. Em ko cần biết bác cranberries81 là người thế nào nhưng em công nhận bác ấy cho lời khuyên đúng :"lấy chồng cũng nên quan tâm nhiều đến hoàn cảnh gia đình chồng". Mình có sống vui vẻ, con mình có đc môi trường học hỏi lành mạnh hay ko cũng là tuỳ thuộc ở mình chứ ko phải chỉ là vì vấn đề ăn thua hờn ghen giữa những người đàn bà với nhau

Chia sẻ trang này