1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Hồng khóc gọi tên anh

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Kangrusanco, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình đang chuẩn bị kế hoạch vào Lũng Pô 2 tuần tới

    Ở đây có anh em nào có mối liên hệ thân quen trên đồn, có thông tin địa chỉ, quê quán của gia đình anh Duẩn thì cho mình xin số contact với nhé. Nếu tiện đường mình dự định sẽ ghé qua nhà anh Duẩn thắp cho anh nén nhang và gửi chút lòng thành chia sẻ nỗi đau với gia đình anh.
  2. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Xin chia buồn cùng gia đình anh và đồn biên phòng Lũng Pô! Mong anh được thanh thản nơi chín suối.
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình nhớ có nhầm ko, nhưng hình như anh Duẩn quê ở Thái Bình, lập gia đình với cô người địa phương.

    Xin thắp một nén hương cho anh, xin gửi lời chia buồn đến gia đình và đồng đội của anh.
  4. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn...
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/...inh-mien-bien-ai---ky-5-dat-lanh-lung-po.html

    Anh Duẩn quê thôn Bình Lãng, xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Địnhvợ là cô giáo Nguyễn Vân Chi, người Yên Bái hiện đang dạy mầm non tại A Mú Sung. Nhà anh hiện chỉ là căn lều ngay cửa trạm Biên phòng Tùng Sáng.

    Cảm ơn bạn GiangQD đã nhiệt tình cung cấp thông tin!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Bảo Nam" - cái tên mà trung uý Trần Văn Duẩn và cô giáo Nguyễn Vân Chi đã đặt cho con trai của mình thật ý nghĩa. "Báu vật của gia đình" và "Bảo vệ nước Nam"!!!

    Xin được nghiêng mình trước anh linh người chiến sỹ đã ngã xuống vì chủ quyền của Tổ Quốc!

    Mong anh an nghỉ!
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình anh, bạn bè anh, các đồng chí đồn biên phòng Lũng Pô...
    Mong anh yên nghỉ bình yên nơi suối vàng...
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gia đình có truyền thống cách mạng, và ước mơ từ nhỏ của tôi đến tận năm 18 tuổi là được làm một người Lính; nhưng … lại dang dỡ.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Sau này trên đường lang thang, vài lần có dịp tiếp xúc với các a bộ đội biên phòng, những người quanh năm suốt tháng phải canh giữ và bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc. Tiếp xúc với các a, thấy được ở các a cái Lí Tưởng, cái Lẻ Sống nó thiêng liêng và cao quý quá. Nhất là trong Xã Hội hiện giờ, có quá nhiều điều khiến ta phải chán nản.

    Cho phép e được nghiêng mình trước a, và mong a ra đi bình an nhé.
  9. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Không quen biết anh nhưng đọc tin lại chảy nước mắt!
    Xin chia buồn với gia đình, đồng đội, tổ quốc anh!
    Cầu cho anh siêu thoát!
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tôi xin lặng lẽ nhắc tên anh, một liệt sĩ trong thời bình.

    Nguồn: http://haydanhthoigian.wordpress.com/2011/02/21/hai-bai-bao-về-trung-uy-trần-van-duẩn/

Chia sẻ trang này