1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Hồng khóc gọi tên anh

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Kangrusanco, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chia buồn cùng gia đình anh và mong anh cũng bình yên ,
  2. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    T mới đi Y Tý, Lũng Pô về, suối đang không nhiều nước, có chỗ xe máy đi qua được lòng suối sang "bên kia".
    Khó tin được là "nước chảy xiết" như bạn nào đã nói ở trên
    Lời cuối xin được chia buồn với gia đình anh Trần Văn Duẩn - 1 người con đất Việt!
  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng sẽ mãi gọi tên Anh...!
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Vì Đất nước bình yên..., thành kính chia buồn với gia đình Anh!
  5. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    xin được nghiêng mình trước linh cữu của anh - trung uý Trần Văn Duẩn, non sông này còn vọng mãi tên anh.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy tổ quốc,đồng đội ,bạn bè ,mọi người vẫn luôn nhớ về anh.

    Xin chia buồn cùng gia đình.

    [​IMG]
  7. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng ôm anh vào lòng.
    Ru anh ngủ những tháng ngày bình yên...
  8. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng anh và gia đình ạ!

    Em chưa gặp anh bao giờ, cũng chưa đặt chân đến mảnh đất biên cương tổ quốc đó, nhưng thấy tình cảm của mọi người với anh cũng đủ muốn gửi tặng anh một bông hoa - với đầy đủ thành tâm.
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh, cầu cho anh yên nghỉ nơi ây...
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Link các bài báo về sự ra đi của ANH mình đã cập nhật lại ở trang 1, các bạn vui lòng ko comment về việc 1 số link bị gỡ xuống nữa nhé. Mình xin phép xoá các bài ko cần thiết

Chia sẻ trang này