1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ích kỉ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Sống ích kỉ?

    Chẳng lẽ sống cho bản thân mình,làm những gì mình mún là sỗng ích kỉ sao?

    nhóc mùa thu
  2. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ trường hợp cụ thể nhóc à......
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Để thực hiện được ước mơ của mình, phần nào đồng nghĩa với la` sống cho bản thân mình! Điều ấy xét về góc độ tình cảm thì đúng là ích kĩ quá, sống mà chi biết cho mình thôi. như vậy không được đâu, nhưng nếu bạn muốn thực hiện cho giấc mơ của mình thì bạn cần phải ích kĩ mới thành đạt được, Bởi những người thành công trên con đường sự nghiệp thì tỉ lệ % thành công trên con đường đời nữa thì rất ít, phải gọi là hiếm, mà hiếm chứ không phải là không có. Nếu bạn thuộc vào loại hiếm ấy thì bạn thật là người tuyệt vời, còn không bạn đúng là sống ích kĩ thật.
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  4. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    sống cho bản thân mình ko phải là một điều xấu vì ai sống trên dời này chẳng vì bản thân mình trước tiên.Nhưng nếu vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng ko tốt cho người khác là một điều ko nên, và như thế người ta mới gọi la sống ích kỉ.Bạn ko cần phải suy nghĩ quá tiêu cực như vậy. Cứ lạc quan lên mà sống, và nếu như bạn thấy mình sống như vậy là ko ích kỉ thì cứ sống như thế và nếu cần thì giải thích cho mọi người hiểu mình hơn. Nhưng co một diều mình nghĩ là bạn nên làm trước tiên la tự kiểm tra lai mình xem minh sống có quá vì bản thân mình hay ko. Mình muốn nói một câu : sống vì người khác cũng co cái hay của nó. Nếu trước đây bạn chưa từng thử sống vì ngưòi khác thi cứ thử xem. Biết đâu sau khi bạn làm thế người ta lại chẳng nghĩ khác về bạn.
  5. tieutathan

    tieutathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu :" người ko vì mình trời tru đất diệt'' sống vì bản thân ko phải là xâu nhưng sẽ là xấu xa nếu vì nó mà ảnh hưởng đến người khác và ..............
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đấy không gọi là ích kỷ mà gọi là cực kỳ ích kỷ nhóc ạ hihi
    Hãy sống cho bản thân mình và mọi người, hãy làm những gì mình thích nhưng theo khuôn khổ cua pháp luật nhóc nhé híhíhí
    Dep Trai De Lam` Gi` Hi`Hi`
  7. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sống như vậy đi và đừng làm phiền ai cả
    Hãy cố gắng để mưu cầu hạnh phúc
    Và hãy yên tâm, chẳng ai hiểu hạnh phúc thanh cao là gì
    HVS
  8. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    "lũ trẻ bây h sống ích kỉ,chỉ biết bản thân mình"Có bao h mình phải suy nghĩ về cách sống của mình đâu,vậy mà nghe câu này,mình suy nghĩ cả đêm.Tại sao người lớn lun bảo mình ích kỉ,chỉ bít bản thân mình,mà người lớn đâu đặt mình vào trưòng hợp con tre để suy nghĩ để hỉu con cái mình đang nghĩ gì,sống thế nào,phải làm cách nào để vượt qua cú sốc mà chính chúng nó kô mun có.Người lớn,khi nào cũng mún con cái làm theo í mình,con cái mún ngược lại,thì cho là ich kỉ,sống bàn quan,kô màn đến người xung quanh,như thế đâu có lỗi,họ cũng mún làm những gì bản thân thích,mún làm cái gì họ cho là đúng..Người lớn quái dị kinh...
    nhóc mùa thu
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đọc tới đọc lui chẳng biết sống thế nào là đúng cả??? Mà chẳng hiểu mình đang sống theo kiểu nào luôn???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này