1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống khách sáo màu mè, sao chán ngắt !!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doremi12, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremi12

    doremi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sống khách sáo màu mè, sao chán ngắt !!!!!!

    Nhiều lúc thấy chán, thấy buồn, thấy cô đơn. Chỉ mong được về nhà, sống giữa những người thân yêu nhất. Được là chính mình, làm điều gì, dù đúng dù sai, những cái nhỏ nhặt thôi, dù bị mắng đi nữa nhưng cũng có sao đâu. Tất cả những điều bố mẹ làm đều vì mình. Muốn được về nhà quá. Mình chán cuộc sống khách sáo, xã giao này lắm rồi. Vẫn chơi, vẫn nói vẫn cười nhưng sao nó hình thức thế. Ước gì được trở lại ngày xưa, đưọc sống, được cười nói, được vô tư giữa bố mẹ. Nhớ nhà quá!!!!!!!!!!
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    chắc là thế.......mình sống thật lòng mà chẳng ai hiểu cho ..nó cũng làm mình mệt mỏi. Giả tạo....thì có lẽ lại hiểu hơn........chán chán chán chán chán chán
  3. o0o_banana_o0o

    o0o_banana_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế . Ai cũng có thể cười cười , nói nói , nhưng lại chẳng thể tâm sự chia xẻ .Nhìn vào tưởng như 1 mối quan hệ thân thiết lắm , vậy mà cũng chỉ là sự khách sáo và cảnh giác lẫn nhau mà thôi . Thế mới biết BẠN thì ít mà BÈ thì quá nhiều
  4. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà phải chịu thôi chứ biết làm thế nào . Cũng có những khi buồn va chán nán , mỏi mệt và căm ghét , muốn vứt bỏ tất cả để trở về nhà ..NHƯNG ......... Lại động viên mình fải cố gắng vượt qua , vì chính mình và những người yêu thương mình .
    Cố gắng và nỗ lực ....
    Hi vọng và chờ đợi ....
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Phương châm sống của tôi là " Thô mà thật". Câu này nghe quen quen đúng không ? Với bạn bè tôi luôn luôn là ngưòi có sao nói vậy. Bố mẹ thường nói tôi " trẻ con, ko biết gì". Có mấy người bạn nói " không nên như vậy, sẽ làm mất lòng họ" v...v nhưng mà ,.............. nếu không thẳng thắn với nhau thì rất khó sống. Tôi đang ở cùng với 3 người bạ học cùng trường. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ và thân thiết. Không chỉ vì hợp tính nhau mà còn là vì chúng tôi luôn thẳng thắn trong mọi việc. Có gì sai là nói luôn.
    Với tôi, khách sáo còn có nghĩa là là " giả tạo, ko thành thât". Khách sáo chỉ với những người mới quen thôi nhưng chỉ là vì phép lịch sự mà thôi, Ko phải là lần đầu tiên, gặp ai đó mà mình nói chuyện tự nhiên thoái mái như bạn bè được. Còn nếu sống với bạn bè mà " KHách sáo - giả toạ" thì chẳng có ai là bạn chân thành đâu. Chân thành tìm đến với chân thành.
    không cần phải ưóc như ngày xưa đâu Đôremi12 ah, kể cả là bầy giờ, hãy sống theo cách ma bạn thấy là đúng, rồi mọi người sẽ hiểu bạn mà. Những người bạn thực sự chứ không phải những người bạn quen biết . bạn không nghĩ là khi bạn quá khách sáo, giả tạo với người khác thì người khác thấy bạn như vậy t hì họ cũng chỉ cư xử với bạn như cách mà bạn cư
    xử với họ thôi. TRước tiên chúng ta phải sống thật với chính mình đi.
    note : đôrêmi ơi , nick của bạn cũng giống như nick mà mấy người bạn ở lớp gọi mình đó . Đừng buồn nữa mà hãy " quẳng gánh lo đi và vui sống". " Hỹa là chình mình, sống thành thật với chính mình và mọi người". Đôrêmi rất là dễ thương mà
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Uhm....Mình cũng thế ,kệ mọi người nói mình trẻ con,thích gì nói đấy,thật thà quá cũng được.Cứ sống thật với mình bạn ạ ,biết rằng như vậy sẽ mất lòng bạn bè cũng đành chịu thôi,nói những lời hay để làm đẹp lòng người khác mình không làm được.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    @doremi12: Cuộc đời như một bộ phim dài, mỗi con người như một diễn viên trong chính cuộc sống của chính mình. Hãy biết cách sống phải đóng kịch trong những trường hợp cần thiết. Phân biệt rạch ròi từng mảng công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu, đừng để lẫn lộn, sẽ thấy trong cuộc sống, thích nhất là vẫn được là chính mình, nhưng cũng có lúc cần phải khách sáo trong những trường hợp cần thiết. Như thế mới gọi là lớn. Cứ ước mãi ở bên bố mẹ thì chỉ là đứa trẻ thò lò mũi xanh thôi. Mà cuộc sống thì eo ôi,càng đi càng thấy thú vị. Tuổi trẻ mà, hãy biết tận hưởng đi. Bỏ qua mấy cái băn khoăn đấy đi vì cuộc sống là thế, ta khó chịu lúc này thì bù lại ta được thoải mái lúc kia. Lúc nào ta được thoả mái thì cố mà tận hưởng cho quên những lúc ta phải đóng kịch đi.
  8. doremi12

    doremi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình! Thỉnh thoảng chán thế thôi, rồi lại trở lại bình thường ấy mà. Chị doanminhhang viết rất hay. Khách sáo với những người, những lúc cần khách sáo. Với lại vẫn còn nhiều người bạn thân thiết và coi trọng mình. Thật hạnh phúc khi cảm thấy mình cần thiết cho ai đó. Những lúc như thế càng cảm thấy trân trọng những tình bạn thực sự hơn. Chúc mọi người luôn vui vẻ!

Chia sẻ trang này