1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống không chỉ nếm ( Hà Nhân- báo Sinh Viên Việt Nam)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi codet, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sống không chỉ nếm ( Hà Nhân- báo Sinh Viên Việt Nam)

    Giới trẻ trên mạng 7 ngày qua. ​


    Sống không chỉ là nếm.

    1. Cuộc đời đi làm của tôi chẳng có gì đáng nói, chỉ trừ một nhận xét rằng cà vạt là 1 cái thòng lọng, và mặc dù lộn ngược, nó sẽ treo cổ người ta đến chết nếu không thận trọng"


    2.Ngày thứ 2, tôi thử link vào một mục trong trang web ttvnol.com. Ngưòi quản trị mạng viết vài dòng ngắn ngủi xâu chuỗi 5 topic đáng chú ý trong ngày, và lấy luôn tên topic " Khi cho đi niềm tin" làm tựa bài. Đi kèm bài viết là hình ảnh một cô gái xinh xắn vừa đi vừa khóc. câu chuyện dẫn đến một chuỗi những dòng tâm sự với nhiều khoảng trống vô ngôn của chỉ vài người trẻ, rất trẻ. Họ thức cùng nhau và cứ post reply trong lặng im những trằn trọc về cuộc sống và tình yêu. Và dõi theo cuộc chuyện trò ấy là vài chục bạn thành viên hoặc khách vãng lai. Chỉ dõi theo thôi, khong tham gia một dòng nào. Đó là một cuộc tư vấn tâm lý cho một người đang cố gắng không đánh mất niềm tin vào cuộc sống sau nhiều đổ vỡ, mà tôi có cảm giác người tư vẫn lẫn người được tư vấn đều đang gặp phải một vấn đề giống nhau, với một tâm trạng ít nhiều tuyệt vọng giống như nhau.

    3. Thế rồi, đường link bỗng nhiên dẫn tôi sang một topic có bài mới cùng ngày:" Sống để làm gì? " Một câu hỏi quá khó. Bạn có nhớ một nhân vật là người nổi tiếng trong phim tài liệu " Những công dân @ " có đoạn nói mà như tự hỏi mình: quả thật để trả lời câu hỏi" Sống để làm gì?" thật không đơn giản chút nào, ngay cả đối với những người đã công thành danh toại , đã thành đạt theo cách đánh giá của thời nay. Cái topic " Sống để làm gì?" rốt cục cũng thế, bị tắc giữa chừng khi chủ topic tự nguyện xoa bài cảu chính mình. Thành viên cuối ngày chỉ nhảy vào nói một câu thôi: "Sống để nếm". Bạn lấy nick là codet, không biết có phải là người để sống mà phải nhổ răng bán như trong tiểu thuyết của V. Hugo không. Phải nhổ răng bán để lấy tiền sống thì chỉ có thể nếm mọi thứ của ngon vật lạ của cuộc đời. Tất nhiên, là chỉ nếm thôi!


    4. Cho nên cái câu " Sống để nếm" của bạn không phải là một câu vô trách nhiệm, mà chính là lời thở than của những người trẻ bây giờ. Chẳng phải chỉ sống đời online, ở Hà Nội , hay ở Sài Gòn, 0h cũng là lúc dễ khiến người ta hay băn khoăn với nhiều câu hỏi giữa lúc một ngày đã qua đi, và một ngày mới đang tới. Những codet khác thậm chí còn lập một trang web riêng cho nhóm của mình, goilạ uống cafe một mình để dẫn thơ Lưu Quang Vũ " tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh". Họ dằn vặt rất nhiều với cuộc sống của những công chức trẻ như nhân vật trong tiểu thuyết Cuộc đời của Pi" mà tôi dẫn ở đầu bài viết. Quả thật, là một nhóm công chức trẻ, ít nhiều thành đạt ( nhưng có lẽ cũng đã nhổ răng!) đã lập nên một trang web như thế, nhưng xin được miễn dẫn đường link tại đây vì thực sự phải tôn trọng đời sống riêng tư của họ.

    5. Một bạn trẻ du học sinh tại Đức có lần triết lý với tôi" nếu bố mẹ tôi thao thức đợi chờ tiếng gà eo óc gáy để báo một bình minh yên tĩnh thì một ngày bình yên của tớ chỉ bắt đầu khi nghe được tiếng rít ròn rã của modem báo đã kết nối với mạng toàn cầu"

    Kết nối để tìm thông tin cho chân lý đường xa chân cứng đá mềm. Kết nối để kéo lại gần những chia sẻ nỗi lo âu, tuyệt vọng rất con người và nâng đỡ cuộc sống tinh thần của nhau.
    Và vì thế , xin đừng bắt tiếng gáy của con gà modem của họ tắt tiếng hay báo thức sai giờ!

    Hà Nhân.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là bài viết mới của Hà Nhân - báo Sinh Viên VN.
    Thật bất ngờ, vì một người bạn mang cho tôi tờ báo và nói: Có nói về nick codet và bài viết trên báo.
    Đầu đuôi là tôi có post bài trả lời ở topic Sống để làm gì, và H.N chắc là dựa vào đó & 1 số bài khác để viết bài báo của mình. http://ttvnol.com/f_187/384993.ttvn
    Tôi ko có ý định bình luận hay bàn bạc gì về bài báo đó, nhưng chỉ xin chỉ ra một sai lầm khá buồn cười của HN.
    - Thứ 1: Xin nói với HN rằng: Codet là một trong những nhân vật nữ trong tác phẩm " Những người khốn khổ" của V. Hugo. Tuy nhiên, codet không phải là nhân vật bán răng đi để lấy tiền sống --->, và càng không bao giờ nhờ cái tiền đó, để nếm cảu ngon vật lạ của cuộc đời.
    Nhân vật bán răng ở đây, là Fantine, tuy nhiên, người đàn bà có thân phận đau khổ nhất trong " Những người khốn khổ" này lại bán đi những vật quý nhất của cuộc đời mình ( răng và tóc của cô ta tuyệt đẹp) , bán đi, để gửi tiền nuôi đứa con bé bỏng Codet.
    Vậy đấy, cái sai lầm cơ bản của HN là ở chỗ đó, và thật khổ thân cho ngài Hugo, khi người ta lại nhận thức sai lầm về sự hy sinh cao cả của một người mẹ Fantin dành cho đứa con Codet.
    - Thứ 2:
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    - Thứ 2: Trong bài trả lời, "Sống để làm gì?"- vì chủ topic đã off, lên tôi không muốn nói dài dòng, mà chỉ vắn tắt 1 câu: Sống - để Nếm. ( chứ không phải chỉ là nếm!)
    Đó là suy nghĩ của tôi, và nói thẳng ra, nó là 1 câu trong truyện của tôi.
    Vậy thì ai hiểu thế nào cũng được, vì đó là quyền của độc giả.
    Tuy nhiên, theo cách hiểu của HN- sống để nếm. Chán thật, bạn không hề nhận ra cái nghĩa của từ Nếm.
    Nếu HN hiểu đơn thuần Nếm, là ăn thôi, thì thật buồn cho sự nhận thức của bạn, buồn lắm. Nhưng đó là cách hiểu của HN, tôi tôn trọng.
    Xin nói rõ, để HN hiểu thêm:
    Nếm, theo ý tôi, là phải hành động, phải thử sức của mình, cho dù, con đường phía trước, có là hoa, hay là chông gai, thì chớ có ngại ngần, nên làm việc, và chấp nhận những thử thách đó. Không làm được việc này, ta lại tìm hướng, làm việc khác.
    Cuộc sống vô cùng phong phú và phức tạp, nếu như ta sợ hãi, hay có con mắt bi quan, chán nản đến mức " thái quá"- từ đó, dẫn đến một trạng thái rụt rè thu mình vào...hoặc nếu như ta không biết điểm dừng, cái đó, có nguy hại cho chính mình.
    Nếm, hay lao vào làm, có làm thì mới biết được chính xác những gì cuộc sống đang diễn ra... thà như thế, còn hơn ngồi ù lì, thu mình vào những vỏ bọc ko lối thoát...v.v...
    Thứ 3: Sao HN lại nói: Những Codet khác? Tôi thật ko hiểu, tại sao Codet lại là biểu tượng của những cô gái hay nhóm người nào đó, tạo lên những trang web mà HN đề cập đến? Theo chiều hướng nào? Ko rõ ràng? Xấu- hay tốt? hay đáng lên án? hay hiện tượng?
    Và tại sao lại cho nhóm người đó lại " có lẽ cũng nhổ răng?"- thật là buồn cười, và tối nghĩa.
    Vài lời như vậy, thấy chán cho bài báo này quá !!!
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chán thì mang bài sang forum bên báo điện tử sinh viên mà post ! Có lẽ sẽ được việc hơn là ở đây
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý cò với nhà đài thì cả ngày , đại khái là cứ nhìn tên quen quen , khỏi phải biên tập , đôi khi còn gửi nhuận bút trước khi duyệt .Thế nhé , không phải chỉ mình bạn thấy bức xúc mà còn nhiều kẻ kú nhà đài lắm rùi , chẳng lẽ đập mama nó ra cho thằng khác xây lại , có lẽ tử tế hơn ? Hay là đâu lại vào đấy ? Chủ trương chung là vậy , cãi với nhà đài cãi cả ngày .
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Không, tôi thấy bài của Codet post ở đây là đúng đấy chứ, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Codet. Đọc bài báo biết ngay đó là người cưỡi ngựa xem hoa, ít nhất là với topic gốc. Tác giả HN hiểu nếm theo cách trực giác và tiêu cực.
    Tôi thì tôi nghĩ Sống để nếm có nghĩa là để Nếm Trải, nếu giải thích theo nghĩa này thì tận ý hơn và tích cực hơn.

Chia sẻ trang này