1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?~.?~.?~.?~.??????Sống không {.điên.} thì thật là phí... ?-O?-OLevel 4

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ặc cái bác loicu bên f319 hả , làm ăn thế nào rồi , hình như anh em f319 quả này tèo nặng hả, dạo này kô biết bác tặc thế nào rồi , huhu
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    070707000- 08102555667
    Váy Xanh dùng loại nuớc hoa phát ... rồ....

    Chả là hôm nay , cậu vẫn phải đi làm. Gấp gáp và bận rộn kinh nguời....
    Sau một buổi sáng chuẩn bị gần đâu vào đấy, nghỉ một tẹo sau bữa ăn, cậu gọi Váy Xanh đến (từ nay viết tắt là VX ,nhá ? Vì sẽ có khá nhiều anh hùng, hảo hớn với cả ngưòi đẹp , nguời duyên , xinh.... sẽ xuất hiện trong các ghi chép của cậu mà....) . Chờ một hồi, VX xuất hiện.... Má phớt hồng, mắt long lanh và thoang thoảng....
    Trong suốt quá trình làm việc, miệng cậu nói mà mũi cậu thấy thích thú lắm! Ôi, cái mùi thơm như mùi táo tuơi í; nggiã là nó khiến nguời ta ko chỉ muốn hít hà nó bằng mũi mà còn muốn hút nó vào trong miệng và ... nuốt í! Cậu định... nọ kia, sau cậu lại thôi....
    Nhát nhể? Điên ko ?
  3. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    sóng như em chưa phải là điên.
    là do cá tính, là do 1 sự nhâạ thức chưa đúng đắn về giá trị của mình.
    chỉ vì những cái vu vơ mà em như thế.
    thuốc có thể bỏ
    rượu có thể cai.
    nhưng bản chất con người cần thay đổi mới là giá trị
    em hãy chuyển sang làm những việc có ích cho mình, hoặc quyết tâm học hay làm một việc gì đó có lý trí.
    xã hội cần có những người có lý trí chứ không cần những người sáo rỗng.
    chúc em cuối tuần vui
    hãy cố gắng lên em nhé.
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết đúng, nhưng chưa đủ. Em gái này đang dư thừa về chất: cả về chất trong cơ thể và sự sung túc trong môi trường sống. Em gái này cũng thiếu sự uốn nắn của những người thân trong gia đình, hay bạn thân.
    Để em nó làm việc có ích cho bản thân thì phải chỉ đủ, đúng những ưu khuyết điểm của em nó. Đấy là bước đầu. Về lâu dài, tự em nó phải trưởng thành, phải hiểu được bản thân mình có ưu khuyết điểm gì, vận dụng/ bồi dưỡng ưu điểm vào những việc làm có ích. Ví dụ:
    - những ưu điểm nhà+tiền+thời gian+ngoại hình+trí tuệ = dụ dỗ các chú gà con đến chơi game thu lời.
    - em nó xác định được mục tiêu đong zai ngon: vác con Nouvo lượn lờ phố cổ, mơ màng trên những quán cafe sang trọng, thả profile trong những trang web đỉnh, chạy chọt vào các doanh nghiệp tầm cỡ... (vận dụng được càng nhiều ưu điểm càng tốt).
    Chúc em Nhí nhố mau lớn nhé.
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    12340008- 08102599900
    Bỗng nhớ đến hai chuyện.
    1- VX lúc chiều, ngồi ở Nhà Chè, hỏi " Lỡ tợp một ngụm rượu nhạt thì có thể lén vào WC nhổ đi; còn nỡ nghe những câu nói nhạt thì làm thế nào?" Cậu đã ớ ra và lúng búng không biết nói ra sao nữa! Biết thêm một tẹo về VX (tức Thảo Mai) rồi nhé!
    2- Chuyện của hai ông bên Tàu, tên là Sảo Phủ và Hứa Do.... Một ông chính sự về Vua Nghiêu thì xuống sông Dĩnh Thuỷ rửa tai; một ông thì , sau khi nghe chuyện vậy, kéo vội trâu lên, không dám cho trâu uống nuớc sông í nữa....
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    0909kkh- mnrt000081025m
    Ịn vừa gọi bảo...
    Ịn gào lên trong điện thoại. Gào rằng " Chúng nó mù , anh ạ...." Chả là , mấy đứa đang chuyền tay nhau cuôn " Chúng em chỉ thích bay" mà. Đứa khen, đứa chê mà.... Đứa bảo chuyện ám ảnh, gan ruột lắm. Đứa bảo dở, chẳng đáng đọc....
    Gọi chúng nó là điên chắc cũng ko sai lắm , nhể?
  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    loi cu dùng nick này nửa ta
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    KKK10- emmemmem08102600
    Nhắn tin

    Thế là đêm qua trằn trọc mãi. Một mình và cốc tà mà.
    Nhớ đến mấy nguời, nhưng chỉ nt cho 1nguời.
    Cậu nhớ thì cậu nt thôi. Có phải lúc nào cũng thấy nhớ thế đâu.
    Thế là nt đến gần 24h.
    Đằng í ngủ quên, mãi 2h mới nt trở lại.
    Nt xong cậu cũng ngủ luôn.
    NHỚ NHUNG + NUỚC TRÀ = TRẰN TRỌC đấy nhá!
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống ảo là nơi con người sống thật với mình hơn và thể hiện cái tôi bản thân mà ngoài đời chưa chắc dám nói như thế. Các bác spammer có khi bị em gái nó lừa vì biết đâu ngoài đời nó lại là con ngoan trò giỏi thì sao
    @My: bạn này trước có giúp mình một lần về kỹ thuật flash nên cảm ơn, chỉ góp ý với bạn là ai cũng có một thằng điên, con điên trong người. Tự nhận là điên (dù cho vui) cũng không có gì là xấu cả. Tào Tháo từng nói là: "thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta", Tháo dám nói thế chứng tỏ him còn anh hùng hảo hán hơn vạn thằng quân tử giả hiệu. Cuộc sống cứ làm được mình muốn làm, viết bài xả stress cũng chẳng sao miễn không để nó ảnh hưởng đến đời thực là được
  10. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    máy đứa em, cháu nhà em.
    em ren ra khuôn phép. kể cả ở nhà lẫn ra xã hội.
    rèn chúng nó các tinh fhuống, thủ thuật, bày cho chúng cách sử lý ha ha....
    nói chung bọn trẻ cần phải có giáo dục toàn diện mặc dù cho chúng nó biết mỗi thứ 1 tí chúng nó sẽ ko ham mà lao đầu vào....
    ri rỉ rì ri cái rì cung hết ....hé hé
    chúc các bác buổi chiều mưa mát mẻ..

Chia sẻ trang này