1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?~.?~.?~.?~.??????Sống không {.điên.} thì thật là phí... ?-OL e v e l 4

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ~.~.~.~.????Sống không {.điên.} thì thật là phí... -OL e v e l 4

    {. Ai giết chết mùa thu? .}
    Mùa đông tiến tới, dùng những cơn gió vô tình, lạnh ngắt như những nhát gươm chém điên cuồng khắp nơi ? mùa thu lùi dần với những vết rách tơi tả ? lá vàng rụng xối xả - máu của mùa thu ? mùa thu khịu xuống ? mùa thu chết!


    {. Em .}
    Mùa thu đang trong cơn hấp hối ? không còn rực rỡ nhưng vẫn rất duyên dáng. Những ngày cuối cùng của mùa thu ? em thích lang thang chơi trò 1000 bước. Thích mua 1 cốc coco - thứ có vị ngầy ngậy hạnh phúc ? rồi giữ chặt nó trong tay, mỗi lần đưa lên môi chỉ dám nhấp 1 ngụm nhỏ ? vì sợ quá vui vẻ với ?ohạnh phúc? mà sẽ chợt quên mất số bước chân đang đếm, sợ quá tham lam chiếm hữu nhiều ?ohạnh phúc? lúc ban đầu để rồi về sau sẽ nghèo nàn chẳng còn gì ?


    Hà Nội quá bình yên, trên đường phố không có ai rơi nước mắt. Nên nếu em bỗng khóc ? sẽ rất nổi bật!




    {. ? .}

    Bấm lỗ thứ 8 trên tai ?" soi gương thấy dễ thương đến không ngờ ? nhưng mẹ bảo: Lớn rồi, bỏ mấy trò nhố nhăng ấy đi ? Không ?" em thấy em chưa lớn ? bởi vì, người ta chỉ có thể còn {. điên . } khi chưa lớn [​IMG]
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. Vẩn vơ .}
    Em cảm thấy trong em có 1 thứ gì đó đang nảy mầm ? ở đâu đó ? có thể là ở ***g ngực ? 1 thứ gì đó giống như cây dâu tây ? haha ? em bất chợt nghĩ vậy ? vì dâu tây là thứ quả có hình dáng trái tim, rất chân thành ? vậy nên mọc ra từ ***g ngực chỉ có thể là dâu tây ? Nhưng ?odâu tây chân thành? chỉ mọc ở những nơi lạnh lẽo thôi ? Vậy thì trái tim em đây, chẳng phải đang là rất lạnh lẽo ? [​IMG]
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trên bày tay có ngón dài ngón ngắn , mỗi con người một tính cách một lối sống riêng .
    Đọc những gì em viết tự dưng trong bộ não của chị hiện lên hình ảnh những giọt mồ hôi ướt đẫm áo các em iu trong Mạng lưới tình thương trong những chuyến đi tình nguyện vất vả
    Có những em nghỉ cả những cuộc vui với bạn bè, quên cả những lúc mình đang mệt , đang sống rất khó khăn vất vả để đến với những con người kém may mắn hơn mình .
    Cũng là những con người bằng xương bằng thịt như em cũng được cha mẹ sinh ra
    Nhưng sao mỗi một người một cách sống
    Nhưng nhìn vào đôi mắt của các em iu , chị nhìn thấy ngọn lửa của tình thương của trách nhiệm và cả sự hi sinh không có tên
    Còn nhìn vào mắt em ..chị sẽ thấy gì nhỉ ? hả cô bé ?
    Những người giống em họ có thể nhìn những em iu trong Mạng lưới ấm áp tình thương , hay những bạn trẻ tình nguyện trên khắp Việt Nam nhịn quà ăn sáng , chắt bóp số tiền đi làm thêm, làm tiếp thị bị gia đình khác xua chó ra đuổi , làm gia sư để con cái gia đình chủ bắt nạt .
    Đồng tiền kiếm không dễ dàng vậy mà các em ý vẫn mang đến cho những người kém may mắn hơn mình
    Những người giống em chắc sẽ nghĩ ...các em ý sống bị điên ...hay bất bình thường nhỉ ?
    Chị không nhìn thấy em đang sống điên chỉ thấy em sống rất tẻ nhạt mà thôi
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Phủ nhận .}
    Đất trời đã từng ở bên nhau, nhưng lại vô tình đánh mất tình yêu ............. bị chia lìa vì có duyên mà vô phận!
    ... Trời đang vốc từng nắm hạt mưa gieo xuống mặt đất ... mong mỏi tình yêu sẽ lại nảy mầm, sẽ hồi sinh ... nhưng Đất phủ nhận tất cả ... Mưa cứ rơi xuống và nhanh chóng chết đi - tình yêu vĩnh viễn không thể hồi sinh...
    [ Sự trừng phạt là duyên phận đổi thay
    Tình yêu phủ nhận chúng ta - Anh phủ nhận chúng ta... ]

    {. Vanlliia Latte .}
    Mưa giống những song sắt cầm tù em.
    Em muốn chạy trốn!
    ... fóng ra Vincom ... ấn thang máy tầng 6 đến đỏ lừ ngón tay mà đèn không sáng... Mega bỏ rơi em ?
    ...
    Tự nhiên thèm Vanlliia Latte ... để lấp bớt sự trống rỗng
    ...
    Highland buồn tẻ không khách
    ...
    Em lẻ loi
    ...
    Vanlliia Latte tràn ngập vị bơ vơ!
    ...
    Mưa vẫn rơi trong sự mệt mỏi
    ...
    Ngoài hè phố, những chiếc bàn bị bỏ rơi dưới mưa - nhưng không hề khóc than ... bởi chúng đang mang trên mình hạnh phúc. Mưa rơi xuống mặt bàn và bị vỡ tung thành những hạt nước nhỏ - nhưng ko hề đau đớn ... trông chúng rất vui vẻ, nhìn từ xa những hạt nước như đang nô đùa trượt băng trên mặt bàn...
    ....... 1 chút ấm áp len lỏi trong hơi lạnh của Vanllia Latte đá !
    ................
    ...............................
    Kết thúc sự chạy trốn ... em về nhưng vẫn nắm chặt chiếc lót cốc trong tay ... chỉ là ... 1 thói quen của sự tích luỹ cô đơn !
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Sự trừng phạt là duyên phận đổi thay
    Tình yêu phủ nhận chúng ta - Anh phủ nhận chúng ta.

    {. Kém duyên vô phận .}
    Truyện kể rằng, cách đây hàng triệu năm... khi mà Đất và Trời vẫn còn ở kề sát, là 1 đôi sinh ra để ở bên nhau. Chúng đã có những tháng ngày sống rất hạnh phúc. Nhưng một ngày kia Mặt trời xuất hiện... Nó đẩy Đất ra xa khỏi Trời ... Dùng hơi nóng của mình để đốt cạn thứ gọi là Duyên phận của Đất Trời, hút cạn mọi kí ức về tình yêu của Đất, biến mặt Đất thành nơi khô cằn, vô cảm ... và chiếm hữu Trời cho riêng mình ... Có những khi vì quá nhớ người yêu, Trời nhờ Gió thổi Mây che khuất Mặt Trời, rồi lén đan hàng triệu triệu sợi mưa để kéo Đất lại gần mình ... dùng Mưa để vỗ về, đánh thức những vùng kí ức đã ngủ quên của Đất ... mãi mong tình yêu sẽ trở lại ... nhưng đáng tiếc rằng trái tim của Đất lại ở quá sâu, nên những hạt mưa yếu đuối ko bao giờ chạm tới được ...
    ........................................
    Aha ... chỉ là 1 câu truyện bịa đặt của em để bào chữa cho 3 ngày mưa không ngớt ... Thế nhưng này, tình yêu giữa Trời và Đất - là có thật đấy
    .............................
    .............................................
    Làm ơn đừng vui sướng khi thấy Mặt trời toả nắng, đừng suýt xoa thích thú khi thấy bầu trời cao xanh ... Làm ơn đừng oán trách khi mưa cứ rơi triền miên ................ Hãy để cho Trời và Đất được ở gần nhau - dù chỉ 1 chút thôi!
  6. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác đừng ném gạch nữa, cho em nó tâm sự nào.
    Mình thấy bạn My giống như Cô nàng trong thiên thần bóng tối.
    Xinh đẹp, tài năng nhưng cô độc.
    Yêu đi bạn nhé.
  7. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em điên là vì em quá nhạy cảm đấy em bé ạ. Nhạy cảm quá rất là khó sống. Tuy nhiên chị ko nghĩ là em "rất là hư và bậy" đâu. Chị cũng đã từng như thế. Khi đón nhận đủ yêu thương em sẽ giống người bình thường, hết điên ngay í mà.
    Chúc vui
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có những ng bt lại nói mình điên để đc nổi bật...dạo này em My lại tái xuất giang hồ à???
  9. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Of coz You are crazy ! But that doesnt mean you''re wrong
  10. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hay đọc các bài viết của em My, trước giờ chỉ vì tò mò với cái phong cách nổi loạn của em My thui ! Vì mình là con người phong kiến thích tuân theo những chuẩn mực đã được gia dình và xã hội đưa ra nên không sợ những gì phá cách.

Chia sẻ trang này