1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?~.?~.?~.?~.??????Sống không {.điên.} thì thật là phí... ?-OL e v e l 4

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    có những lúc nên điên,có điên thì mới có bình thường được.điên để giải tỏa hết mọi thứ.cố lên
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    [ vĩnh vửu
    sao mùa đông lại thích giăng mắc nỗi buồn trên bức tường rêu úa ...
    hả anh?
    sao mùa đông lại thích quét lớp mây u ám
    che hết nền trời xanh?
    sao mùa đông lại ngốc thế hả anh
    sao ko vẽ nắng vàng cho đời trêm rực rỡ
    sao ko mang bụi mưa miên man trong hơi thở
    cho đất trời hư ảo thần tiên
    mùa đông chỉ biết ướp đời trong hơi lạnh triền miên
    thổi lên trời làn hơi may tê tái
    nhấc những xác lá gày nâng lên rồi quăng trở lại
    nghe những xạc xào khan như một tiếng cười điên
    mùa đông cất giọng âm u tan vào khoảng bình yên
    hòa thêm bóng tối vào trời thu vừa hôm qua trong vắt
    đưa tay vuốt ve những mảnh lá cuối thu còn lay lắt
    nhẹ nhành thôi mà hơi lạnh thấu tim
    em hỏi anh trời mùa đông lặng im
    vẫn hắt lại một màu mây xám nhạt
    có chiếc lá giây cuối cùng phiêu bạt
    chôn vùi đời bên hiên vắng lạnh căm
    em gọi anh trời mùa đông xa xăm
    chỉ vọng lại khúc heo may thảm thiết
    hỡi mùa đong hỡi anh có biết
    mảnh vai gày em bần bật từng cơn
    em nhớ anh trời mùa đông cô đơn
    thấy mắt anh trên bầu trời thiêm thiếp
    thấy heo may ngân chút gì da diết
    như tiếng cười tiếng nói của anh:
    ''''em biết ko bầu trời vẫn hoài xanh
    tâm trái đất vẫn muôn đời nóng hổi
    dẫu u ám mây che dẫu heo may gió thổi
    vẫn muôn đời mãi mãi chẳng đổi thay''''
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Lấp lánh .}
    Em có công việc, gia đình, tình yêu và những người bạn, nhưng em đã mất cái thứ "lấp lánh" của cuộc sống...
    ...................................................................
    Vật chất - Nhu cầu - Những toan tính cuộc sống rũ sạch mọi lấp lánh của em ... em tầm thường rồi :) ......... ngày qua ngày chìm nghỉm trong cái bể người cũng đang rữa nát - như em - ngoài kia !
    [nick]
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 09/04/2009
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Dù có cố gắng thế nào em vẫn là em với bản chất điên của mình thôi , vì zai hay vì cái gì đi nữa cũng chẳng thể đổi thay . trừ một vụ đập đầu vào tường
    Được luckyxike sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 09/04/2009
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    dạo này điên điên, hâm hâm, chập.
    trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn phá tất cả.
    1 ngày ngồi 10h để chỉ gõ bàn phím mà đã 4 ngày mà chưa xong cáo báo cáo chết tiệt
    học và học
    mịa
    sao dạo này nhìn cả phòng đâu đâu cũng luộm thuộm, giấy tờ khắp nơi m,à không buồn dọn.
    máy tính đựng đầy tài liệu mà không muốn đọc
    mở máy mà không biết làm gì, chuyển trang liên tục
    nằm xem TV mà ko biết xem gì.
    dạo này mình thấy mất cân bằng trong mình, mọi thứ quá kìm nén, mình đã chịu đựng nhưng ko biết khi nào nó sẽ bùng nổ ra.mình không biết.
    điên,điên
    ĐIÊN QÚA
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cũng đang điên đêy...quá điên mịa nó rồi éo biết tin ai bây h nữa mặc dù từ trc cũng có tin ai éo đâu??? 7 vọng về cái XH này...
  7. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thơ?i bây h ma? vâfn co?n
    Hô?ng Nhan Bạc Phận a??
    e My nô?i tiếng khắp đại giang nambăcs, ơ? ngay HN ma? mi?nh chưa được diện kiến
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cho mình điên cùng.
    Tại sao lại như 1 con điên quay vòng mình trong cái guồng quay cuộc sống.
    Tình yêu là j?
    Giá như có thể thay đổi mọi thứ trước đây.Giá như hồi đó em không nông nổi mà đánh mất anh thì bây h em k ở đây mà làm ng khác bị tổn thương.
    Em cần 1 người nâng đỡ em lúc này.
    Em sẽ mãi là người đắm chìm trong cơn mộng mị đầy ma quái sao?
    Xin đừng coi em là Joni
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhiều lúc cũng cần điên một chút, để thấy mình vẫn là con người vẫn biết yêu, biết đau, biết đứng dây. Để ngày mai lại chiến đấu, tranh đoạt để biết răng` mình vẫn tồn tại
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng học gen mà có đc diện kiến đâu...thôi để e ý ts tiếp...

Chia sẻ trang này