1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống không đơn giản chỉ là ... (không than khóc , không an ủi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sống không đơn giản chỉ là ... (không than khóc , không an ủi)

    Lại một ngày như mọi ngày . Ngủ dậy muộn, quên một số thứ , vội vã , trên đường đi kẹt xe , cafe sáng . Một khoảnh khắc nào đó trong nó bật lên câu hỏi "Tại sao nó không làm được"

    Nó biết , để sống cần phải biết cách . Cũng như chuyện tiền bạc , anh có cơm ăn phải cho người ta chút cháo , trong chuyện ăn nói cũng phải biết cách "Anh được vinh quang phải để lại cho người khác ít thể diện".

    Nó chưa làm được điều đó . Càng thử nó càng thất bại , khi nó vui, nó không tiếc lời khen người khác , khi nó cay cú , nó dìm đối phương chìm sâu trong nỗi nhục . Và nó gặp nhiều rắc rối , nó quá mệt mỏi vì phải đối phó hết rắc rối này đến rắc rối khác , nó biết nó cần phải thay đổi . Thay đổi để mà sống ....

    Cái đạo lý đơn giản để lại thể diện cho người khác đấy không phải ai cũng hiểu . Mỗi lần nó nhân nhượng là một lần mất mặt , nó được lựa chọn sao?? Người ta tranh với nhau từng cái danh , cái sĩ diện nhỏ nhặt , nó nghe rất nhiều câu chuyện ngô nghê như một đám con trai tranh nhau "thằng nào ở dơ hơn" rồi quay ra chửi nhau . Sống không đơn giản chỉ là ....

    Cái tuổi của nó ko là bao , cái đầu của nó cũng chẳng có gì nhiều trong đó , nó muốn thay đổi nhưng không biết làm sao cả .
    Ngân nga câu hát "Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn , ..." . Lại một ngày trôi qua ...
  2. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    không than khóc,không an ủi đây.Muốn thay đổi thì cứ làm,sống không đơn giản chỉ là.....ngồi kêu ca.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khổ vậy đấy , nó viết ở đây cho nó và bạn nó đọc . Thế mà cũng có kẻ tranh hơi với nó .
    Ta đàn tự khúc cho ta
    Thế mà có kẻ bảo là kêu ca
    Này , ko kêu , tớ chỉ ca
    Ấy là con gái tớ ko rầy rà.
    Mênh mênh mang mang bất tận sầu .
    Sầu nhiều như thế biết để đâu
    Tung vào trong nắng hòa với gió
    Thêm bạn thêm vui sẽ hết sầu.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Danh lợi, tiền bạc, tiếng tăm.......... nhiều nhiều nhiều, sao không ai đầu tư vào chữ tâm! Tâm cho an, tâm cho bình. Sống để sau này nhìn mặt nhau còn thấy một nụ cười, chứ sống sao sau này nhìn lại nhau chỉ thấy xa lạ. Đời còn dài mai này nhìn nhau sao đây?
    Chỉ vì chữ danh, lợi, tiền mà một nhóm 6 người trở nên tan đàn xẻ nghé. Thật lòng đôi khi thấy thiếu thiếu một người thầy, người anh đã từng ngồi đó. Chỉ một bông hoa ko làm nên cánh đồng.
    Xót xa quá....... đời sao ko ngày nào được bình yên.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Danh lợi, tiền bạc, tiếng tăm.......... nhiều nhiều nhiều, sao không ai đầu tư vào chữ tâm! Tâm cho an, tâm cho bình. Sống để sau này nhìn mặt nhau còn thấy một nụ cười, chứ sống sao sau này nhìn lại nhau chỉ thấy xa lạ. Đời còn dài mai này nhìn nhau sao đây?
    Chỉ vì chữ danh, lợi, tiền mà một nhóm 6 người trở nên tan đàn xẻ nghé. Thật lòng đôi khi thấy thiếu thiếu một người thầy, người anh đã từng ngồi đó. Chỉ một bông hoa ko làm nên cánh đồng.
    Xót xa quá....... đời sao ko ngày nào được bình yên.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẪ,
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi , cuốn đi ...
    Tâm thì được gì Đôi lần nó tự hỏi bản thân như vậy . Tâm có đem lại cho nó cái nó muốn đâu , cái tâm là cái sầu cái khổ cái bi .... Nó cũng nhận ra người có tâm cũng chẳng cao quý gì hơn kẻ vô tâm , vì xét cho cùng thế nào là cao , thế nào là quý , thị phi lắm , thị phi lắm ....
    Năm tháng trôi qua , cuộc sống dạy nó nhiều điều . Nó hiểu , tâm là pháp bảo tối thượng để chuyển nguy thành an . Tại sao người nghèo lại thường tốt bụng , họ không thể không tốt vì bản năng sinh tồn thúc đẩy họ hành xử như vậy , không phải vì họ tốt mà họ nghèo mà vì họ nghèo nên họ phải tốt ,họ phải học cách chia sẻ , thương yêu , giúp đỡ nhau để cùng sống , họ phải tốt để không bị đau tim vì ít tiền , nhức óc vì ít danh . Thế sự như cuộc cờ , kẻ làm vạn điều ác cũng phải chừa một điều tốt vì nếu ko như thế tất sẽ bị trời tru đất diệt . Tâm là pháp bảo chuyển nguy thành an....
    Tâm để nhận biết được những vẻ đẹp đơn sơ giản dị của cuộc sống . Kẻ vô tâm chỉ biết đến vị ngọt của các loại bánh đắt tiền , những thỏi sôcôla hảo hạng chứ ko thể cảm nhận được vị ngọt thấm đến tận tim của dòng nước mát . Người vô tình chỉ cảm thụ được cái hay của những bản hòa tấu phối khí hiện đại , những âm sắc sôi động rộn rã chứ làm sao thấm được lời mẹ ru con, tiếng sóng biển vỗ rì rào .
    Bản thân tâm cũng là một cái đẹp đơn sơ và giản dị , nên những kẻ có tâm có thể nhận ra nhau dễ dàng giữa trùng điệp biển người .
    Kẻ hữu tình ắt sẽ có tình .Thế thôi .
    Để gió cuốn đi , cuốn đi ....
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đâu là số phận . Nó cảm thấy nó đang rơi vào một âm mưu của một đám người . Linh cảm của nó đang đánh lừa nó chăng, nó cảm thấy có gì đó không đúng , không hợp lý xoay quanh nó .
    Nếu như đó là một kế hoạch thì nó đang bị người ta thử , có cần như vậy không nhỉ , nó là một người tầm thường , đâu cần phải một đám xúm lại lừa nó như vậy . Nó lại không muốn bỏ cuộc , nhưng cũng không muốn đấu trí vào lúc này .
    Mới hôm qua vui vẻ , thân thiết , hôm nay lại thành người xa lạ , mọi người làm nó phát điên . Nó dek hiểu , muốn tìm hiểu nhưng lại dek có năng lực vì nó dek phải Sherlock Home.
    Ừ , cũng có thể nó lo lắng chứ chẳng có chuyện gì . Nhưng nó biết người ta nói dối nó , nhưng đằng sau lời nói dối đó là gì thì nó lại dek biết được .

    Muốn chơi thì chơi , một trò chơi hồi lúc bé . Ai cử động trước là thua , nó im lặng chờ đợi , trước sau nó cũng sẽ biết đằng sau lời nói dối là cái gì .

    Thiên hạ buồn cười thật , những cái vớ vẩn cũng cố giữ lấy , càng giữ nó càng muốn đoạt , nó lại có trò chơi rồi , chưa biết thắng thua nhưng nó sẽ chơi hết mình , kekeke !
    (Viết lúc đang bị say nắng và ngộ độc thông tin)
  9. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đúng là sống cũng fải biết cách
    sống sao cho mình cảm thấy vui vẻ là khó nhất
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có​
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Yếu ......
    Mày có nhận ra không ? Trên đời có muôn ngàn thứ nhưng chỉ có một thứ làm nên sức mạnh , đó là niềm tin đấy ! Tao đi ra đường , tao lang thang khắp nơi , rồi tao lại về nhà . Tao nhận thấy trên đời này kẻ yếu sao mà nhiều thế , chỗ nào cũng có .....
    Tao phân những người đó làm 2 loại , một loại tao gọi là Bông còn loại kia tao gọi là Cỏ . Hừm , dạo này tao lãng mạn nhiều quá ....
    Nếu như ai đó nói tụi nó "thiếu hiểu biết" ( câu này cũng nhẹ nhàng , chả có gì sỉ nhục cả )
    Những người Bông thì tin ngay điều đó , cũng dek phải họ ngây thơ nhưng những gì liên quan tới yếu đuối , bất tài , kém cỏi , độc ác,... là họ tin ngay , hahaha . Vì trong sâu thẳm trong họ, họ nghĩ là họ yếu đuối , bất tài , v..v.. họ chỉ chờ người khác khẳng định lại điều đó . Rồi họ khóc , họ than vãn , họ phiền muộn ,... Ừ , tao thấy vậy đấy mày à !
    Những người Cỏ thì cũng tin , tin nhưng mà lại muốn thay đổi . Mày thử nói với tụi nó thế đi, tụi nó sẽ ghét mày , sẽ chống đối mày , nhiều đứa quá khích nó sẽ đập mày đấy . Àh, có một số người ko bình thường thuộc loại này , mày dek cần nói với nó , nhiều khi mày chỉ cần liếc nó , nhìn nó , hoặc nói vu vơ gì đấy nó cũng sẽ khép mày vào tội coi thường nó (hahaha, trong khi chính tụi nó mới làm điều đó ).
    Bông thì đáng thương nhưng lại khó chữa , giống như những đứa sợ nước chỉ có cách là ném nó xuống nước để nó tự bơi lấy .
    Cỏ thì đáng ghét nhưng chữa được , có điều tụi nó thật đáng ghét ....
    Có ai sinh ra đã can đảm , mạnh mẽ đâu nào . Thế mà lũ chúng ta cứ tự làm khổ bản thân và những người xung quanh, dek có niềm tin là khổ thế đấy mày ạ !
    10 thằng mạnh thì 8 thằng khoái ăn hiếp thằng yếu . Mày tập bơi cho nó coi chừng nó bơi giỏi nó lại nhấn nước mày , hehe.
    10 thằng yếu thì 7 thằng thích được cõng chứ ko muốn tự đi , 3 thằng muốn tự đi thì lại thích gặp thằng mạnh mà nó quên mất 10 thằng mạnh thì có 8 thằng ....
    Nếu cuộc sống là một trò chơi thì tao dek thích chơi với thằng yếu , tao chán rồi . Mà tao mạnh hay yếu nhỉ , hehe

Chia sẻ trang này