1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống không đơn giản chỉ là ... (không than khóc , không an ủi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một điểm mạnh và điểm yếu riêng cá voi của tao ạ !!! Mày nhìn thấy người ta yếu mà không thử tìm hiểu xem họ mạnh ở chỗ nào.Tao chơi với ai cũng nhìn vào cái họ hơn mình để phấn đấu...cái họ yếu hơn mình tao tỏ ra không quan tâm..Sống như thế tao nghĩ sẽ tốt hơn cho bản thân và cả những người xung quanh...
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    À ừ , cuộc sống đẩy mình vào con đường vô vị vì sự nhạt nhẽo của nó . Vươn lên rồi đây , cố gắng rồi đây . Đc cái quái gì nhỉ ???
    Ngày ngày đi 14km để có 1 chỗ làm 600k 1 tháng , tối tối đi học để có đc cái bằng tại chức còn thăng tiến . Hài thật !
    Cuộc sống vĩ đại ghê gớm cơ . Gần như cho tất cả nhưng rồi cũng mất tất cả vì chẳng có gì mà mất nữa .
    Lang thang trên mạng và nhớ đến truyện " cô đơn trên mạng " . Ôi hài .... hồi đó ngốc nghếch và ngây thơ . Thậm chí biến mình thành 1 kẻ yếu để những kẻ mạnh trà đạp lên nhưng xin lỗi chứ , mình là 1 đứa sống cũng khá đểu & khốn nạn dù tuổi đời ít hơn chúng nó . Phải cho chúng nó hiểu rằng mình ko hiền như chúng nó tưởng . Cứ đợi đấy nhé hỡi anh , hỡi chị ...các người sẽ khốn khổ trong sự khốn nạn của ta thôi !
    Đấy , cuộc sống là những âm mưu ...đen tối ...thậm chí nghĩ đến những chuyện chắc chẳng ai dám làm và nếu nói ra thì họ sẽ cho rằng mình là 1 đứa này nọ abc nhưng mình muốn thế ..chỉ khổ là ko có điều kiện để thế !
    Bèo bọt , cuộc sống bèo bọt quá ! 600k 1 tháng , thậm chí ko đủ đóng tiền học TC . Muốn & thèm mua cái đt thậm chí chỉ 600k cũng ko dám mua chỉ vì mua thì lấy tiền đâu đổ xăng ?? lấy tiền đâu đi học ????
    Quá bèo bọt cho 1 đứa 21 tuổi đầu như mình .
    Bước vào cuộc sống sớm hơn nhiều đứa bằng tuổi . Vấp phải khá nhiều chuyện to tát nên cái đầu & sự suy nghĩ già như mõ ! Nhiều khi thèm trẻ con thế mà ếch trẻ con đc . Thèm nhõng nhẽo với ai đó . Khó thế !
    Cuộc sống cứ đẩy mình vào nhữg chỗ mình ko muốn vậy mà cứ phải bước . Bước để thành kẻ mạnh trong số 3 kẻ mạnh trong 10 người !
    Thề sẽ trà đạp lên chúng nó mà sống !
    Sao phải thương xót .
    Chẳng biết từ bao giờ đã sống theo cái kiểu trừ những ai ảnh hưởng tuyệt đối đến mình ( bố mẹ , anh chị ..) thì những kẻ khác chỉ là xã giao .
    Thế mà nhiều đứa cứ nghĩ mình thân thiện với nó lắm ý . Rõ dơ !!!
    Thì rõ là cuộc sống chẳng đơn giản chút nào vì con người có đứa nào đơn giản đâu ??? Đứa nào chẳng mưu mô , chẳng có chút cái khốn nạn và đểu giả trong người !!!! Chẳng có đứa mẹ nào hiền lành và biết nhường nhịn cả , phải chăng có cũng chỉ là giả dối !!!

  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có khách , thôi thì dốc sức bồi tiếp vậy.
    Nó bảo cuộc sống của nó chán , bạn nó hỏi "vậy mày thực sự thích cái gì" , nó không trả lời được. Nó bảo cuộc sống của nó nhạt , bạn nó lại hỏi "vậy cái gì sẽ kích thích mày", nó cũng không trả lời được.
    2963 ngày , nó vẫn chưa thật sự hiểu 4 chữ "thuận tay dắt dê".
    Rất rõ ràng , đây ko phải là thập kỷ 50, ko phải là thế kỷ 18 , cũng ko phải là thời xửa thời xưa, hầu hết các cuốn sách đều đã lạc hậu , hầu hết mọi người ko hiểu được xu thế thời đại , một thời đại thay đổi chóng mặt đến mức không thể dự đoán . Người ta khát khao chia sẻ thông tin, tri thức đến kì lạ.
    Đám đông không quan tâm anh tốt hay xấu , đám đông cũng không quan tâm anh thích xã hội chủ nghĩa hay thích tư bản .
    Họ không cần một cái tên, họ cần một cái nick.Họ không cần con người , họ cần những cái đại diện cho con người. Khi tất cả cái thuộc về bản chất đều bị lờ đi , tại sao lũ chúng ta lại quan tâm chi bản thân tốt hay xấu , mạnh hay yếu , ngu si hay thông minh .
    Đơn giản là bước vào đám đông và chọn cái phù hợp nhất với mình , ko phải cái mình thích .
    Đừng tham lam quá ..... cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì cái gì dễ có thì nó sẽ không tồn tại mà bạn. Đôi khi trong sự sống là một cái chết, nhưng cũng chính trong mối nguy cái chết gần trước mắt thì ta lại tìm thấy sự sống mong manh cho riêng mình.
    Ôi mình đang chán đây, không nghĩ ra gì cả. Việc cần làm nhưng cứ có cảm giác chán chán làm sao cho máy chạy đây nhỉ.
    AAAAAAAAAAAA Tôi lại chán đời rồi......................
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khách qua đường mong 1 chỗ dừng chân khi mệt mỏi !
    Muốn thực sự dừng hẳn lại tất cả ! Suy nghĩ chán rồi . Mệt lắm rồi .Ứ chịu được nữa .
    Cứ cô đơn , cứ khóc 1 mình , cứ đi về 1 mình , cứ lang thang 1 mình , cafe 1 mình mãi ...chán rồi ...muốn có thêm mình nữa ! Nhưng mà khổ , biết là c/s còn nhiều các boy hot lắm , tốt lắm nhưng hình như ứ dành cho mình mình chỉ cần 1 bờ vai khi mình yếu mềm , cần sự chở che khi mình lặng bóng , cần những lúc cafe có ANH bên cạnh , cần 1 người để có thể thủ thỉ vào tai khi chỗ đông người , cần 1 người để mình biết mình ko cô đơn . Sao mà khó thế !
    Đã từng có 1 gia đình vui vẻ & hạnh phúc nhưng có người đàn bà khác bên bố , xuất hiện sự chán nản của chị , của mẹ & của chính mình !
    Đã từng có 1 tình yêu đẹp , 2 năm trời gắn bó nhưng cũng có sự xuất hiện của 1 người con gái khác , xuất hiện sự buông tha của mình & cam chịu !
    Vậy mà giờ đây , chỉ vì tất cả những cái đã từng đấy mà mất đi niềm tin ở ĐÀN ÔNG !
    Thế mà lại mâu thuẫn , lại muốn có 1 người ở bên cạnh lúc này !
    Sao thấy trống hoác thế này nhỉ ????
    Dạo này lại nói nhiều hơn rồi ! Nói liên tục chỉ vì sợ rơi vào 1 khoảng im lặng . Nói nhiều , cười nhiều , giả tạo hết !
    Mệt . Dừng . Nghỉ !
    Chiều CN , đến chùa Bồ Đề 1 mình , thấy sao tim mình yên thế , lòng mình nhẹ thế và hồn mình tĩnh thế !
    Chẳng nhẽ 21 tuổi lại đi cạo đầu , đi tu để tìm yên tĩnh trong cuộc sống ư ??
    Nhưng chắc chẳng đc vì mình còn vướng bận trần gian lắm , phải kiếm tiền nuôi mẹ chứ , phải có chồng chứ
    Ùi , thôi thì cứ cố gắng như thế này vậy !
    Lại 2 từ " cố gắng " ...khiếp lắm rồi !
    ..................

  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Em à... lâu ko gặp..nhêều tâm sự quá em ạ...
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em à... lâu ko gặp..nhêều tâm sự quá em ạ...
    [/quote]
    Tìm 1 chỗ yên ổn cũng khó anh nhỉ ? lâu lắm rồi em ko gặp anh !
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tao kể mày nghe những câu chuyện buồn . Trong đời này tao có nhiều người cùng mong ước với tao , cái buồn đầu tiên là cùng mục đích mà chẳng chung đường . cái thứ 2 là cả lũ cùng thất bại , thất bại thì cũng ko đáng buồn đến thế nhưng thất bại và thành công đều làm người ta thay đổi , chuyện này thì đáng buồn. Nếu cái không khí mày hít vào không được vui vẻ , trong lành . Cái mày nghe là tiếng thở dài , cái mày thấy là nước mắt thì chắc rằng mày cũng muốn thay đổi .
    Đôi lúc mày không thể lựa chọn , giống như kẻ si tình yêu nhầm , ta bước từ cái nhầm này qua cái nhầm khác . Đâu đó giữa chúng là cơ hội mà ta để tuột mất . Chỉ vì một điều rất đơn giản , ta quá non nớt để không bị nhầm .
    Khóc đi em , khóc hết đừng giữ lại
    Để khi cười không vương chút đắng cay
    Cuộc sống này cần lắm những vòng tay
    Tay ta cứng bởi vì ta tin tưởng .
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em giấu giọt nước mắt
    trong nụ cười âm vang
    Em giấu lệ bẽ bàng
    Trong câu đùa dí dỏm
    Em giấu người phụ bạc
    Trong tận cùng nỗi đau
    Em giấu chút nôn nao
    Trong tận cùng nỗi nhớ
    Em giấu nỗi bơ vơ
    Trong bờ mi tan vỡ
    Em giấu cuộc chia ly
    Trong nhật ký riêng mình
    Em giấu cả đời anh
    Trong trái tim khờ dại​
  10. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những trải ngiệm.Là được ,là mất ,là thành ,là bại,là đau khổ ,là hạnh phúc....là tất cả những gì có thể dày xéo tâm hồn chúng ta.
    Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
    Bởi vì chúng ta không ai biết ngày mai ra sao.Thì thôi,dể cũng được,khó cũng được,dơn giản cũng được,mà phức tạp cũng vậy. ..chúng ta hãy sống cho trọn vẹn cho mỗi ngày,trọn tình với mỗi người bên ta,hãy cười khi vui,hãy khóc khi buồn và hãy nhận lấy hạnh phúc khi nó đến.Thế thôi.......[​IMG]

Chia sẻ trang này