1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao??????

    Có bao giờ bạn bị rơi vào hoàn cảnh như mình bi giờ không? Có bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi mình đang tồn tại như thế này vì lí do gì không? , có bao giờ thấy mình sống như một người vô hồn mà chẳng hiểu ta sống cho cái gì , sống vì một mục đích gì , mình bi giờ là như thế đó .Chẳng hiểu có ai biết là mình đang tồn tại ko nữa . Người ta sống trên đời ai cũng có một mục đích , sống để học tập cho người thân , sống vì người yêu ................còn ta bi giờ ta chẳng có ai để giúp ta có thể thấy cuộc đời này có nhiều ý nghĩa , ít nhất ko fải sống vì mình , thì cũng có thể vì người mình yêu quý . Có ai đó bên mình để mình có cảm giác dc ủng hộ , dc chia sẻ niêm vui lẫn nước mắt ít nhất lúc đó ta có thể cố gắng vì người ta ..........Còn bi giờ cuộc sống thật vô vị ................Đôi lúc mệt mỏi muốn đi về với Diêm Vương để đỡ fải suy nghĩ nghĩ nhiều , đỡ fải cố gắng ..........nhưng lại không thể vì ta quá nhát chết , nghĩ đến mình bị đau lại ko dám làm , nghĩ đến những người thân yêu sẽ đau khổ vì ta thì ta lại thấy mình ích kỷ và càng chẳng dám làm điều đó hơn , và lại tiếp tục sống mù chẳng hiểu sống vì cái gì .........Biết đâu qua ngày hôm nay ngày mai có ai đó giúp ta sống có mục đích hơn ..............thế thì tội gì mò chết sớm fải không nào


    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
    brocno thích bài này.
  2. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đã biết như thế tức là có tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn rùi . Và đó là đang sống có mục đích vì sự tin tưởng vào mình , Vậy còn viết lên đây hỏi làm gì nữa ????????
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chà, bạn gì đó viết như thế này giống như đang tuyệt vọng nhỉ? Bạn viết rằng, không biết sống để làm gì, mà chết đi thì lại không dám vì sợ đau vì sợ người thân đau khổ... Bạn đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi đó, sống ít nhất không vì bản thân bạn thì cũng vì người thân của bạn đó cũng là một lý do đáng để sống nhỉ.
    Nhưng mà thật ra nếu bạn chưa có mục đích nhất định trong cuộc sống thì bạn cứ để nó trôi đi theo tự nhiên. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ bạn đang học trong một trường đại học hay cao đẳng gì đó, mà bạn không biết là tốt nghiệp ra trường mình sẽ làm cái gì thì bạn cứ để nó trôi đi, cứ học như thế, đến khi tốt nghiệp rồi sẽ tính sau. Nói chung là không cần phải lo nghĩ nhiều cho bận tâm. Nếu chưa có đề ra một tiêu chí, cái hướng gì thì cứ để cho thời gian nó quyết định giùm cho. Cái gì nó tới thì sẽ tới thôi mà.
    Nhưng mà làm gì làm cũng không được nghĩ tới cái chết. Nghĩ đến cái chết là một điều xuẩn ngốc nhất.
    Cái chết ngày xưa vốn đã là khó khăn. Chết, quả là một chuyện đáng sợ vô cùng. Ý nghĩa của nó là mình đã hết rồi, mình đã hoàn toàn tiêu biến, sẽ không còn cảm giác gì nữa cả, thân thể mình sẽ bị rữa tan, tên họ mình cũng sẽ lần lần bị quên lãng. Mà chết còn phải sa địa ngục thì lại còn là chuyện đáng sợ hơn.
    Viết vài dòng với bạn cho vui. Mong bạn vui và tìm ra được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống mình sớm.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Biết làm sao nữa! Tôi cũng đang sống không có mục đích, chán thế đấy
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thực sự quá đơn giản:
    Nếu sống kô có mục đính thì phải cô mà nghĩ ra mục đích để sống
    Sống kô vì người thân yêu thì hãy sống vì chính mình


    [​IMG]
  6. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    tui có đọc một câu thé nay(ko nhớ tên tác giả)
    " làm người thì ai cũng phải tự xác định lí tưởng sống cho mình, mọi việc làm không có nguyên tắc dều dẫn đến đổ vỡ "
    hĩ, theo như sự mách bảo của con tim mình thib ban girl 1m65 này đang " all out of love" sao ý?
    hãy cố gắng lên, đời còn dài mà tình thì cũng rất nhiều, lo cái rì chư''?
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi ,mục đích của đời em là tìm anh để làm người yêu của anh .Đó là cuộc sống của em từ ngày mai
    Đại ca của các đại ca .
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Sống không mục đích..Trước đây cũng đã có lúc mình rơi vào hoàn cảnh như thế...Và rồi...Hôm nay là lần thứ 2..Người mình yêu thương đã rời xa.....Để đến bên người khác...Cuộc sống trở nên vô vị...Đầu óc quay cuống mất phương hướng..Chẳng biết mình đang có chuyện gì..Chỉ biết khóc..Cứ nằm khóc...Ăn khóc..Đi chơi cũng khóc.....1 thằng con trai phải cứng rắn lên...Uống..Uống thật nhiều....Bọn anh nói..." Mày là 1 thằng con trai hèn nhát...Mày tìm lấy rượu để giải sầu...Vì 1 đứa con gái....Nhục lắm "...Trong cơn say ai biết được chuyện gì xảy ra...Tỉnh dậy...Nhìn xung quanh giường đầy những vết nôn...Gối ướt đẫm nước mắt.....
    Sống không mục đích...Nhắm mắt chết 1 cái là hết....Mọi thứ sẽ tan biến.....Nghĩ để làm gì....
  9. fanha99

    fanha99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào Girl_1m65,
    Fanha đang ở trong tâm trạng gần giống như bạn đây. Thật chán nản khi mỗi ngày, Fanha đều chơi game, chơi cờ để qua ngày. Tối tối nhìn lại mình thì thật là? ôi, không buồn sao được khi sức sống tuổi trẻ đang dần rời xa mình trong khi Fanha vẫn còn nhiều ước mơ, hoài bảo chưa (có lẽ là không bao giờ) thực hiện được. Fanha đã hoàn thành chương trình ĐH với một môn nợ ở đại cương, thế là Fanha bị treo bằng cho tới khi nào trả nợ xong. Fanha luôn hoài nghi : ?otấm bằng ĐH có thực sự chứng minh được thực lực của người sở hữu nó hay không??. Trong khi Fanha thấy : trước và sau khi học xong ĐH thì kiến thức của Fanha chẳng khác nhau bao nhiêu cả. Bởi vì chương trình học quá lạc hậu so với thời đại CNTT hiện nay, trong khi ngành Fanha học lại đòi hỏi phải cập nhật liên tục. Fanha đã xin phép gia đình ra nước ngoài học từ hồi năm 1, nhưng gia đình Fanha thì cứ muốn Fanha lấy tấm bằng ĐH cho bằng được. Thật vô vị khi phải học vì người khác chứ không phải vì mình.
    Girl_1m65 này, theo như 3 dòng thơ chạy lòng vòng của bạn thì bạn đang buồn vì tình đầu tan vỡ phải không? nếu đúng vậy thì bạn hãy dũng cảm đứng lên, vui vẻ mà sống vì mình. đừng sống vì người ?okhác? để rồi suốt ngày cứ phải ?ogặm nhắm nổi buồn?. đời còn dài thì sợ gì không có người biết Girl_1m65 đang tồn tại. ít nhất thì cũng có 8 người trong diễn đàn này biết rồi đó.
    còn bạn drpth : ?oNếu chưa có đề ra một tiêu chí, cái hướng gì thì cứ để cho thời gian nó quyết định giùm cho. Cái gì nó tới thì sẽ tới thôi mà?. Fanha không nghĩ vậy, nếu cứ sống qua ngày một cách vất va, vất vưởng như thây ma thì thà chết tốt hơn. Tốt cho mình vì đỡ mang tiếng là người vô dụng, tốt cho gia đình vì không phải lo cho một miệng ăn, tốt cho xã hội vì khỏi phải trợ cấp thất nghiệp cho người vô dụng. Cơ hội phải do mình tạo ra hoặc mình tìm được, cơ hội không tìm mình bao giờ.
    Fanha đã để thời gian quyết định giùm cho trong 2 năm, và thời gian đã quyết định trôi qua một cách nhanh chóng mà không cho Fanha gì cả.
    ?oÝ nghĩa của nó là mình đã hết rồi, mình đã hoàn toàn tiêu biến, sẽ không còn cảm giác gì nữa cả, thân thể mình sẽ bị rữa tan, tên họ mình cũng sẽ lần lần bị quên lãng. Mà chết còn phải sa địa ngục thì lại còn là chuyện đáng sợ hơn?. Thân thể của con người vốn là cát bụi, khi chết trở về với cát bụi là lẽ đương nhiên. Tên tuổi mình chẳng ai biết thì sợ gì bị lãng quên. Địa ngục thì chẳng ai thấy bao giờ, chỉ toàn là điều đồn đại của những người hoang tưởng.
    thật ra theo Fanha thấy thì chết là một cái gì đó thiêng liêng. chết là sung sướng vô cùng. Có ai thấy người chết mà biết khóc không? chỉ có người sống khóc thôi. chết rồi thì không phải khổ (có ai nghe được người chết than khổ không?) chết là không phải trả nợ đời. nói vậy thôi chứ các bạn được sinh ra là để trả nợ đấy, nên đừng dại dột gì mà chết nhé. nếu không lãi mẹ đẻ lãi con, kiếp sau vẫn phải tiếp tục trả nơ thôi.
  10. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin đó đâu có một cơ sở nào vững chắc đâu , cứ hi vọng nhưng có fải lúc nào hi vọng cũng thành hiện thực đâu , chẳng qua là ta quá nhát chết nên ta cứ muốn níu kéo một lí do gì đó để sống , cứ muốn tạo ra cho mình những ảo ảnh về một ngày mai có hạnh phúc , cứ hi vọng nhiều đi để rồi ngày mai lại thật vọng nhiều hơn nữa . Đến khi nào đó nhận ra rằng ta ko còn niềm tin vào cuộc sống nữa , ta mệt mỏi với những niềm tin , mệt mỏi với cuộc sống này ta có dám chấm dứt nó ko nhỉ , điều đó đến bi giờ ta cũng ko biết .......Sống mà chẳng có một mục đich nào trong cuộc đời này thật mệt mỏi nhưng ta vẫn cứ cố quên điều đó đi để tồn tại như một lẽ tư nhiên của cuộc sống này , cố quên đi rồi nhưng lại ko thể quên , vẫn fải chứng kiến nhiều chuyện buồn bên cạnh những người thân yêu của ta , ta lại cảm thấy mệt mỏi hơn và càng mất đi niềm tin cho cuộc sống ..... ta khóc nhưng cũng chẳng biết ta khóc vì cái gì ....vì đó đâu có fải là chuyện buồn của ta ...... Bi giờ ta sống nhưng ko có nỗi đau nào quá lớn lao để ta có thể dũng cảm kết thúc và cũng chẳng có một niềm vui nào khiến ta thấy cuộc sống này đáng để ta tồn tại .........Sống ko cảm xúc ko buồn , ko vui và khi nhận ra điều đó càng cảm thấy thất vọng hơn cho cái mục đích sống của mình .................

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh

Chia sẻ trang này