1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    Sống hay là tồn tại ? Tôi muốn sống ! Vậy mà nhiều lúc tôi ko biết phải sống như thế nào ?
    Tôi muốn sống có ý nghĩa !Nhưng mà tôi ko tìm được ý nghĩa của cuộc sống .
    Vùng vẫy giữa ranh giới của sống và tồn tại , tôi ko có lối thoát , nhưng có một điều chắc chắn là tôi ko bao giờ tìm đến cái chết.
    Thật sự tôi nghĩ rằng mình phải tồn tại , để mà hiểu rằng mình phải sống như thế nào !
    Có thể hôm nay đây , cuộc sống của tôi chưa có ý nghĩa gì , và cũng có thể là nó vô vị .Nhưng biết đâu một ngày kia , tôi tìm ra con đường đi cho chính mình ? Tôi muốn phá bỏ cái quy luật : học , thi đại học, ra trường , thất nghiệp ... chạy vạy được một công việc ?
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thấy cuộc sống không có mục đích,bạn hãy nghĩ có nhiều người đang sống chỉ để cố nhìn thấy ánh mặt trời sáng hôm sau. Bạn hãy đặt cho mình một mục đích đi,ví dụ như "ngày mai phải vui vẻ hơn hôm nay","ngày mai,gia đình và bạn bè sẽ không phải nhìn thấy mình ủ rũ thế này","ngày mai phải tìm ra mục đích phấn đấu cho những ngày sau"...
    Đó cũng là mục đích đấy chứ?! Nếu bạn không thực hiện được những điều đơn giản như thế thì còn mong gì thực hiện được những mục đích khác lớn lao hơn ?
    Chúc vui vẻ !
  3. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Chào ông em " Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao?????? "!!!
    Chà chà, anh đã xem mục này của em và xem cả ảnh của ông em nữa.
    Thật đáng tiếc là ông em quá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Hãy dẹp bỏ mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi để lo cho tương lai.
    Đời thằng đàn ông thiếu gì việc phải lo nghĩ mà để cho một đứa con gái không phải... của riêng mình chi phối!!! Hãy cho nó vào quá khứ.
    Trong rủi có may, trong may có rủi. Biết đâu đấy 5 năm nữa thôi em gặp lại "cô ấy" và em sẽ thấy là mình... may mắn! (chắc 99% rồi đời sẽ là như vậy).
    Vui lên ông em nhé.
    Cuộc đời ruồng bỏ ta nhưng ta vẫn không... muốn xa cuộc đời!
    Đời không cười với ta thì ta vẫn cười với đời!
    www.ttvn.tv
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    như vậy nha, buổi sáng, tầm 5h đấy, bạn dậy và đi ra 1 góc phố nơi bạn ở, ngồi đó quan sát cuộc sống đang diễn ra xung quanh bạn. thấy gì ko? chưa thấy thì cứ ngồi đó nhìn tiếp đi, sẽ nhận ra được giá trị của cuộc sống là ở đâu, mục đính cuộc sống là gì thui hè.
    còn muốn chết á? kakaka... nói cho bạn biết, tui đã từng nè, ko những 1 lần mà muốn chết cả trăm lần rùi ấy chứ. thế mà bi giờ vẫn sống thui, và tui tự đặt ra cho mình những mục đích sống ngắn, hoàn thành 1 mục đích lại đặt ra mục đính khác, dù rằng những mục đích đó chẳng khiến tui vui vẻ gì, nhưng chỉ cần mọi người xung quanh ko phản đối chúng là ok .
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  5. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ thế này nhé: khi mình qua đời, người ta sẽ đọc những gì về mình trong bài điếu văn???

    I'm everything I'm becase U love me...
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ở đây sao có người tam trạng giống mình quá vậy ? Chỉ khác mỗi một điều là con gái chứ khôngphải là con trai như mình....
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    " Đừng làm cho con người ta quên đi nỗi buồn , hãy để cho con người ta tìm thấy hy vọng" tìm thấy hy vọng trong cuộc sống này là lý do tôi tiếp tục sống
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  8. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đùa mình ghét nhất ai sống không mục đích ,không mục đích nhưng fải có ích cho xã hội ,fải làm 1 cái gì chứ chẳng nhẽ đến bản thân mình mà không nuôi được đấy chỉ là mục đích tối thiểu thôi mà không được thì nói thật nên ............. đi
  9. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa đúng rồi đó sống không mục đích nhưng mà cũng phải làm được một cái gì đó có ích chứ mà không cho xã hội thì cũng phải có ích cho gia đình mà hơn nữ là cho chính bản thân bạn .
    bạn đã từng nghĩ tới Diêm Vương hả đó quả thật là một ý nghĩ không có suy nghĩ , bạn hãy thử nghĩ xem bạn đã làm được gì nào cho những người thân của mình chưa hay cái suy nghĩ ấy của bạn lại càng làm cho những người mình yêu quý nhất phải buồn vì bạn .
    bạn đã nói được như vậy tức là bạn vẫn tin ở chính mình và tin vào tương lai của bạn , đúng rồi đó cứ phải tin như vậy chứ cuộc sống còn dài lắm mà , mỗi một ngày là một niềm vui , là một mục đích hãy vươn tới để có thể làm được một vái gì đó không cho mình thì cũng cho người thân được vui chứ hì .
    mà hãy vui vẻ lên làm gì mà phải suy nghĩ nhiều vậy chứ nhỉ cười nhiều vào bạn sẽ thấy cuộc sống của mình còn rất nhiều điều thú vị
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !friendly

Chia sẻ trang này