1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Có ghét thì cũng đành chịu thôi, vì đúng là tui đang sống không mục đích đó ...................tui chẳng làm hại đến ai và cũng chẳng làm điều gì xấu xa cho cái xã hội này ......."Không mục đích nhưng fải co ích cho xã hội " bạn nói hay lắm , nói cứ như trong sách giáo khoa í , toàn những lời trống rỗng vô nghĩa , thế nào là sống có ích cho xã hội chứ , nghe nó sao mà to tát , xa vời đến thế nhỉ? , nghe kịch quá ... ..............Tất nhiên ko fải nói sống không mục đich là ko làm gì , việc học thì vẫn fải học , ước mơ của mình vẫn fải theo đuổi nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản vì ko biết liệu rùi nó sẽ đi đến đâu nữa ..............Muốn có một tình cảm ấm áp luôn bên ta , giúp đỡ ta những khi ta thấy nản lòng nhưng sao khó quá , tim ta bi giờ nguội lạnh , chẳng thấy rung rinh gì cả , chán thật . Đôi lúc muốn cố nhưng lại ko cố dc , vì ta ghét sự giả dối và ta cũng chẳng thể chia sẻ cái gì với một người ta ko hề yêu quý ................và bi giờ ta cảm thấy cuộc sống trống rỗng ghê ghớm.............. chẳng có cái gì ấm áp giúp ta thấy cuộc sống nè có y nghĩa hơn la cuộc sống bi giờ của ta .......hạnh phúc chỉ là những cái gì đó rất nhỏ nhoi nhưng sao nó thật khó khăn để ta có thể với đến nó......................Chán thật.....

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  2. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngố rừng.Sống không mục đích thì lên chết đi là vừa , không ai thương
    [blue]
    hieu
  3. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ai không có, thất vọng cũng không thiếu...Metallica có bài Sad But True, tui nghe một hồi đâm nghiện...nhưng mà mỗi lúc có gì đó không vừa ý, tui lại cố gắng hát lên bài hát của mình, dù khó lắm những cố hát xong thì cũng thấy đỡ hơn một chút...nếu ở gần tôi có thể nghêu ngao với bạn
    Cuộc đời là thế đó bạn ơi.
    Nhiều lần mình muốn mà có được gì đâu
    Nghĩ thì cũng lắm mà làm có được nhiều đâu
    Để rồi ngày tháng sống trong lo âu.
    Sống vui từng ngày, sống vui từng giờ
    Cuộc đời ta sẽ trong tâm tay
    Nghĩ nhiều mà làm gì
    hãy trọn một ngày thì ngày mai sẽ có trong ngày hôm nay
    Cuộc đời là thế đó bạn ơi
    Thực lòng mình muốn thì cứ đi chơi
    Để rồi những lúc làm việc thì thôi
    Sẽ chẵng còn nghĩ ..nghĩ.. nghĩ...đến chuyện vui chơi
    Cuộc đời là thế đó bạn ơi
    Nào hãy cùng sống trong niềm vui
    Cuộc đời là thế đó bạn ơi
    Niềm vui sẽ chấp cánh cho muôn người
    Nào hãy cùng cười ha ha` hà ha há
    Nào hãy cùng cười Hế hê hê hề
    Nào hãy cùng cười hố hô hô hố
    Nào hãy cùng cười hí hi hi hì...
    Hãy vui lên đi nhé........
    You will always gonna be the one
    And you should know
    How I wish I could have never let you go
    Được forever_love_ruby sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/12/2003
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sống hôm nay không biết đến ngày mai,đôi khi đời vẫn là như thế mà....
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  5. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Có ghét thì cũng đành chịu thôi, vì đúng là tui đang sống không mục đích đó ...................tui chẳng làm hại đến ai và cũng chẳng làm điều gì xấu xa cho cái xã hội này ......."Không mục đích nhưng fải co ích cho xã hội " bạn nói hay lắm , nói cứ như trong sách giáo khoa í , toàn những lời trống rỗng vô nghĩa , thế nào là sống có ích cho xã hội chứ , nghe nó sao mà to tát , xa vời đến thế nhỉ? , nghe kịch quá ... ..............Tất nhiên ko fải nói sống không mục đich là ko làm gì , việc học thì vẫn fải học , ước mơ của mình vẫn fải theo đuổi nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản vì ko biết liệu rùi nó sẽ đi đến đâu nữa ..............Muốn có một tình cảm ấm áp luôn bên ta , giúp đỡ ta những khi ta thấy nản lòng nhưng sao khó quá , tim ta bi giờ nguội lạnh , chẳng thấy rung rinh gì cả , chán thật . Đôi lúc muốn cố nhưng lại ko cố dc , vì ta ghét sự giả dối và ta cũng chẳng thể chia sẻ cái gì với một người ta ko hề yêu quý ................và bi giờ ta cảm thấy cuộc sống trống rỗng ghê ghớm.............. chẳng có cái gì ấm áp giúp ta thấy cuộc sống nè có y nghĩa hơn la cuộc sống bi giờ của ta .......hạnh phúc chỉ là những cái gì đó rất nhỏ nhoi nhưng sao nó thật khó khăn để ta có thể với đến nó......................Chán thật.....
    <font size 4><font color red>
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh </font id red></font id size4>
    [/quote]
    ----------------------------------------------
    À hoá ra U thất tình ?? U đã từng trải đã từng Yêu và giờ thấy trong TÌnh Yêu không có gì thú vị nhưng lại thấy bạn bè xung woanh có người Yêu nên chắc cảm thấy tủi thân ?? Muốn Yêu nhưng không Yêu được chẹp .Chuyện đó thì có gì như tôi không Yêu có sao đâu . CÓ cần ai chia sẻ đâu sao cứ tự dằn vặt mình ,sau cứ tự tạo cho mình nhưng ý nghĩ không đâu mà thực ra ở cái tuổi chơi tuổi học này nên có nó .
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sống không mục đích...............??????
    câu hỏi nghe lạ tai nhỉ, sao may hôm nay nghe nhiều người nói câu này thế?
    Xin được hỏi lại một câu, em có cha, mẹ hoặc anh chị em không?
    Chuối nhỉ, nghe câu hỏi củ chuối làm mình chuối theo x100000000
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Tớ nhớ trong kinh thánh có 1 câu thế này:
    "Đời người chỉ có một lần hãy sống sao cho cho có ích"
    Mình hiểu hoàn cảnh bạn mình đã từng như thế khgi trượt đại học đôi lúc mình đã từng nghĩ mình tồn tại để làm gì ??nhưng tớ tự hỏi nếu mình ko tòn tại nữa thì sao? đơn giản chả sao cả vậy nếu tớ ko tồn tại nữa thì xã hội vẫn ko sao ,vậy thì tớ lại phải sống,sống để chứng tỏ rằng một ngày nào đó tớ rất cần thiết với xã hộ,với mọi người!
    Và cậu tớ tin cậu cũng rất cần thiết với mọi người xung quanh cậu(với ba mẹ cậu ,bạn trai)
    Tớ nghĩ con người ko ai có nhược điểm cả mà chỉ do chúng ta ko biết phát huy ưu điểm của mình mà thôi!
  8. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sống ko mục đích?Tất cả chỉ gói gọn trong 4 chữ:Đa sầu đa cảm.Sắp Noel rồi.Noel này chắc uống thuốc ngủ để trôi qua thật nhanh cái đêm gọi là noel đi.Hãy cố làm 1 cái gì đó để thay đổi không khí chị ạ.
    Mấy ai được sống như mình vẫn mong
    Mấy ai được yêu như mình đã yêu
    Merry christmas :).No time to cry


     

  9. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là cháu có bố mẹ , có gia đình , chính vì những người thân yêu đó mà cháu vẫn còn sống đến bi giờ , để mà than thở trên cái trang Web TTVNOL nè rằng cháu đang sống không một mục đích rõ ràng nào cho riêng mình . Sống vì không đủ can đảm để giết chết chính mình , ko đủ cam đảm làm cho những người thân yêu fải đau khổ vì mình .....như thế là có lỗi với những người cháu yêu quý , biết là fải sống nhưng lại chẳng thể tìm ra cho mình một mục đích nào trong cái cuộc sống nè , bị lạc lõng ra khỏi cuộc sống , đang tồn tại mà cứ như không tồn tại , sống mà cũng như chít rùi vậy ..................Có cái cuộc sống nào buồn như cái cuộc sống bi giờ của ta không nhỉ? Không biết rùi cuộc sống nè sẽ đi đến đâu và kết thúc ở đâu đây , giờ ta chỉ mong muốn một điều là thoát khỏi cái cuộc sống chán ngắt bi giờ , thoát khỏi cái sự bế tắc đang vây kín ta .......Hãy qua nhanh đi cái fút giây này để ta có thể sống vô tư hơn , yêu quý cuộc sống hơn là bi giờ......................


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    mục đích sống của mình là gì nhỉ........ai bít chỉ giúp với...hic hic....
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)(*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)

Chia sẻ trang này