1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Không Mục Đích Thì Phải Làm Sao??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rubyhn

    rubyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

    Ruby
  2. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Ừh cũng muốn chui vào đó nằm lắm , nhưng chẳng biết tìm cách nào chui vào đó một cách thật tự nhiên đc thì tốt , ai chỉ cho tôi cái . Chẳng muốn đi tự tử ,vì như thế có tội lắm , có cái chết nào đến tự nhiên như một tai nạn đc nhỉ? , nếu mà tự tử thì sau khi mình chết người ta sẽ bàn tán lung tung , mà cũng không muốn bố mẹ fải đau lòng , vì tôi yêu gia dình nè , vì thế mà đến giờ tôi vẫn còn sống , và tôi sẽ sống vì những người khác quanh tôi , bi giờ tôi biết tôi có một mục đích để sống rồi , sống vì những người mà tôi yêu quý . Mong rằng ngày mai tôi sẽ tìm ra đc cái mục đích thực sự của đời tôi trong cái cuộc sống nè ............vì mình không thể chết đc mù nên ....đành chờ đợi vậy......................Chắc chắn fải có ngày mình sẽ sống chỉ riêng cho mình chứ không fải sống cho mọi người , ngày đó sẽ đến và lúc đó tôi sẽ không than thở như thế này nữa đâu , và tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết , cứ chờ nhé ..........................Đành ngồi đợi vậy mong rằng ngày đó sẽ đến nhanh , vì tôi không muốn mình sống như thế này nữa . Mục đích của tao ơi mày đến nhanh đi.........................


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    fải đi tìm chứ cứ gọi thì biết đến khi nào nó mới đến cho!

    Blue Libra
  4. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra sống đều có mục đích cả thôi,không ai sống là không có mục đích cả đâu,Khi bạn được sinh ra thì bạn đã có mục đích sống của bạn rồi:đó là ăn-ngủ-chơi-học hành và đến bây giờ thì khi đã biết suy nghĩ thì mục đích sống của bạn đó là đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ-đấng sinh thành
    Khi bạn sinh ra thì cũng có nghĩa là bạn đã được người mẹ trao cả một thế giới cho bạn rồi đấy chứ,hãy biết nắm giữ nó và trân trọng nó chứ và bạn phải biết vun bón nó chứ,nếu có vấp ngã thì ai chẳng đứng dậy được,tuy chỉ đau nhất thời thôi rồi nó lại qua đi ấy mà
    Thế nhé đừng nói sống không có mục đích cả mà hãy nhớ rằng ta sống vì rất nhiều lý do đấy.Hãy tin tưởng vào cuộc sống ngày mai.
    Mây đen kéo tới vàMưa nhiều thì cũng phải sáng trời[/sze=6] chứ
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần một cái gì đấy để nhắc mình. Hôm nay tôi như cuống lên vì chỉ còn không lâu nữa là tôi trải qua kì thi khá quan trọng, nó cũng phần nào đó quyết định và ảnh hưởng đến tương lai của tôi. VẬy mà tôi vẫn ngồi đây viết vài dòng. Nhưng dù sao khi có mục tiêu thì người ta quyết tâm hơn, nỗ lực hơn để vượt qua chính bản thân mình, để biến những ước mở không chỉ còn trong tưởng tượng. Biến hiện thực là cái mình phần nào kiểm soát được
    hungdo
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ đứng trên cầu Long Biên và nhìn xuống chưa?Đã bao giờ bạn tự hỏi là mình có nên chết bây giờ hay ko?Còn tôi tôi đã từng sống trong cái cảm giác tuyệt vọng như thế đấy.Đó là những ngày tháng mà suốt đời chẳng bao giờ tôi quên được vì đã làm biết bao người yêu quý và tin tưởng mình phải thất vọng và chính lúc tuyệt vọng ấy ai đó đã nói vào tai tôi rằng "Ngày hôm nay bạn chạy trốn xuống dưới dòng sông kia sẽ có bao nhiêu người khóc cho bạn?Dù người ta có yêu quý bạn đến như thế nào thì cũng chỉ trpng một thời gian hữu hạn nào đó mà thôi người sẽ khóc cho bạn suốt đời chỉ có hai người mà thôi đó là bố và mẹ..."Lúc đó tôi bỗng thấy mình sao mà hèn thế chạy trốn để rồi làm bao người phải đau lòng vì mình
    Ngày hôm nay khi mà mọi thứ đều đã qua tôi quay đầu lại nhìn mọi thứ thấy những gì mà mình đã trải qua hệt như một giấc mơ buồn.Nếu như ngày ấy tôi roi xuống dòng sông ấy chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói với bạn như thế này!
    Những người có được suy nghĩ như bạn hẳn phải có một nội tâm khá phong phú phải ko?
    Nothing last forever!!!!
  7. frosty_love

    frosty_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rồi có một ngày một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt.........
    Trên chiếc xe tang hai hàng ngựa trắng đi đầu
    ........... Không lẽ cuộc sống chỉ đợi kết cục dzậy thôi sao.....
    Chính mình cũng không biết phải làm sao nữa ne`....

Chia sẻ trang này