1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống không tình yêu!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi giacatgt, 14/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sống không tình yêu!

    Đó là cuộc sống thiếu hương vị tình yêu. Vậy thì thật buồn phải không? Người ta bảo - tình yêu thời học sinh va sinh viên bao giờ cũng đẹp nhất, lãng mạng nhất và thơ mộng nhất!
    vậy là khi ra trường đại học rồi mà chưa một mối tình vắt vai! Thật buồn. Hắn sống vẫn vậy - không ghét con gái nhưng không hiểu sao hắn không dành tình yêu cho ai cả! Phải chăng hắn quá ích kỉ?
    Bạn - đã bao giờ bạn yêu chưa?

    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!

    TTT
  2. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tình yêu làm nên vẻ đẹp cuộc sống,có tình yêu thật tuyệt vời .Trước đây em cũng rất ghét tình yêu bởi nó làm mất của em người bạn nhưng giờ em tìm được tình yêu mới thì em ko còn ghét nó nữa,trái lại em còn thích nó nữa ấy chứ
    YÊU LÀ KHỔ KHÔNG YÊU LÀ BỔ
  3. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẻ có được Ty mà mất đi bạn bè thì rất không nên! vì bạn bè theo chúng ta suốt cuộc đời này , còn người ui thì chua chắc ! đến vợ cũng còn chưa chắc nữa là!.... Hơn nữa bạn không bao giờ bỏ ta nếu như ta không bỏ bạn? nhưng mà người ui thì khó nói trước lắm!
    vxp
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Yêu á? Không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu không có tình yêu? Yêu cha mẹ. Yêu bạn bè. Yêu thầy cô. Và yêu tất cả những người xung quanh mình. Đối với tôi thế là đủ. Còn tình yêu đối với người khác phái thi .... hic.... không biết tôi có đủ bản lĩnh để đặt trọn niềm tin vào họ không?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đặt niềm tin vao một người khác giới nào đó đi! đảm bảo bạn sẽ được toại nguyện! còn bạn ước nguyện gì thì có trời mới biết!!!????..........Hi'
    vxp
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi! Nhóc thử đặt niềm tin vào ai đó xem! Nhưng người ấy phải đáng để nhóc đặt niềm tin.
    Nhưng - để có niềm tin ấy trước hết nhóc phải yêu người đó và...người đó không phải là một kẻ tàn nhẫn không biết tình yêu của Nhóc hình dạng ra sao! Dù Nhóc có dành được tình yêu của người ấy hay kô thì...niềm tin ấy sẽ không bị ....thất vọng đâu!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thử á? Đâu phải như mua bó rau ngàoi hàng đâu mà có thể thử dễ dàng như vậy. Hơn nữa con gái không thể buông nhẹ tất cả như con trai được. Khi phải chia tay với người mình yêu nó đau lắm. Sau bao tháng ngày nỗi đau vẫn còn đó. Đâu dễ gì quên người ta. Thôi đi mà! Các bác đừng xui dại em thé mà tội nghiệp.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì.....hổng có xui dại đâu! THiệt mà
    Sống bao nhiêu năm không có một mối tình vắt vai vừa thấy mình thiệt thòi vừa thấy mình dại. Nhưng tình yêu mà chẳng phải tình yêu thì chẳng nên yêu làm gì - nó sẽ làm cho chúng ta đau hơn nhiều!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sao bác khuyên em vòng vòng thé? Em thấy bác cũng đang trong vòng luẩn quẩn đấy. Mà hình như bác cầm đầu ở đây. Bác coi thử có chàng công tử Hải Dương nào còn côi cút giới thiệu cho em với. Nghe các bác xúi dại một lần coi
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hề....sao không tin tưởng chính thằng xúi dại nhóc nhỉ? Cũng chẳng không đáng tin lắm đâu! Thật mà! Thử đi - bạn sẽ thích ngay mà!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này