1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sống không Yêu" nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Sống không Yêu" nên hay không nên?

    Tôi nghĩ rằng tôi không nên yêu nữa! có đúng không? các bạn cho tôi ý kiến nhé !

    các bạn có thể xem bài " yêu con gái nhà giàu" thì các bạn sẽ biết tôi là ai va hoàn cảnh của tôi như thế nào nhưng ở đây tôi có thể nói qua một chút để hỏi ý kiến của các bạn!! hãy giúp tôi với nhé!

    "Vừa ra trường được làm việc ở Hn với mức lương cũng đủ sống. Có người yêu là con một nhà cũng khá giả mà nhà tôi lại nghèo và đông anh em. tôi không muốn mang tiếng là yêu thực dụng, cho dù tôi biết ....... nhưng tôi vẫn cảm thấy thật là khó xử . Tôi nghĩ mình sẽ không yêu nữa, tập trung vào công việc và nhiều việc khác nữa. tôi làm vậy có đúng không các bạn?
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ok , ủng hộ bác . Bác đừng yêu, chỉ cần sống, ăn, hít thở không khí . Tiền làm ra để đấy cho gái nó thèm . Khi nào bác có nhu cầu có thể giặt tay hoặc kiếm một con hàng mà hì hục.
  3. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Thế cũng tốt, như em vậy. Sống không yêu cũng không ốm đi tí nào, tâm hồn lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nói chung là không bị ràng buộc vào 1 thứ gì hết...
  4. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhưng không yêu thì chán chết, chả có j thú vị cả, nhưng yêu rồi nhỡ bị thất tình còn chán hơn, nhưng dù sao vẫn cứ yêu, tội j! ;))
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết bác bao nhiêu tuổi rồi nhưng em cũng nghĩ ko nên yêu bác ạ.Đời còn dài còn nhiều điều cần phải phấn đấu.Công việc ,địa vị.Ổn định rồi thì bác sẽ ko phải lo nghĩ những vấn đề về tài chính.Thế là cũng bớt 1 mỗi lo ở đời.hehe.Như em nè , cũng dẹp yêu đương sang 1 bên.Sự nghiệp đã.
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    em thì trò gì em cũng thick chơi cả!
    Yêu cũng hay lém có thêm cảm xúc mới lạ , kể cả là cảm xúc bị thất tình cũng hay chớ
    Nếu k0 may mắn đc. "Phá đảo" trò chơi mang tên TY thì ...cũng hơi tiếc
    Thui kệ ! còn nhìu trò khác cũng hay hehe
    ...........
    ...........
    ...........
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Thôi cứ đê? cho cuộc sống tự nhiên, không nghif đến yêu hay không yêu nưfa la? được.
    Cái gi? pha?i đến thi? sef đến thôi, lo nghif rô?i đặt câu ho?i như bạn la?m gi? ca?ng nghif như thế ca?ng không ti?m cho mi?nh được câu tra? lơ?i ma? lại luôn pha?i phân vân lựa chọn.
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào.
    (Xuân Diệu)
  9. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ÔI xời ơi, bi h cứ tập trung phấn đấu cho sự nghiệp đê, làm ra xiền cho gái nó thèm, hehe
    TY là cái rất tự nhiên, tự đến cho dù bạn có k muốn nó đến.
    Như tớ đây, chả săn đón TY, chả thấy thèm zai sau 1time dài single và lặn ngụp với những mối quan hệ chả đâu vào đâu, nhưng single k có nghĩa là vô cảm trc zai đẹp, hehe. Bi h thì lại đang có cảm giác xốn xang, lâng lâng, fê fê, phấn khích vì 1 zai bâng quơ... Như thế chả khiến cs thú vị hơn việc hùng hục chỉ có đi làm, ăn, ngủ à?!
    Nói chung đừng có bác nào hùng hồn tuyên bố là "Tôi k yêu nữa!" vì đó luôn là 1 câu nói lãng nhách và vô vị nhất trong mọi tuyên ngôn!
    Được Ms884 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/09/2007
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang sống mà không yêu đây
    Thật ra bác đừng cho đấy là khó khăn thì tốt
    Này nhé tuy không có bạn trai nhưng em có một cuộc sông tinh thần rất phong phú,nó làm cho em yêu đời hơn ,nhiều khi cũng khiến em cảm thấy rất hạnh phúc.CS thì ko thể tránh khỏi những lúc buồn cô đơn ,những lúc đấy em lại làm những điều em thích đi chơi với bạn bè...nói chung là làm nhiều cái lắm.
    Em thấy ko yêu cũng chẳng sao cả..em đang tính sẽ như thế này tầm 10 năm nữa

Chia sẻ trang này