1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sống không Yêu" nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cũng phải tự tìn vào cuộc sống chứ, chẳng lẽ ai cũng như vậy hay sao nếu mà như vậy hết thì cuộc sống này làm gi còn có ý nghĩa nữa.
    Hãy cứ yêu và sống theo những gì mình nghĩ vì mình như thế nào thì chỉ có người yêu mình hiểu và thông cảm được thôi. nêu yêu bạn thì người đó sẽ chập nhận hoàn cảnh của mình. Hãy tự tin lên bạn nhé!
  2. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    không dám yêu thì bác nên thi vào học viện phật giáo ở sóc sơn rồi vừa học vừa làm !

  3. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nghe dễ lắm nhưng 1người đã từng yêu sẽ không thể sống thiếu tình yêu. Cho dù có đề phòng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn sẽ bị tình yêu đánh bại thôi ^^ chạy đâu cho thoát ^^
    Xin tặng chủ topic câu này nhé:
    "Con vẫn biết yêu người là khổ
    Nhưng chúa khổ mà đâu có được yêu
    Nên xin chúa hãy cho con một điều
    Cho con có người con yêu mãi mãi..."
    Em còn bé nhưng đã từng yêu và đã từng mất người yêu, có thể mọi người nghĩ rằng nhóc con, biết gì nhưng đã yêu ai kể tuổi, tình yêu nó chả tha ai bao giờ ^^ Chúc bác sẽ yêu và sẽ mãi được yêu ^^ Yêu là khổ nhưng là sướng đấy ạ
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Lên chứ. Tui đẹp trai, tui có quyền hok iu ai cả.hahhah
  5. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có câu rằng thà đau khổ vì mất tình yêu còn hơn không có tình yêu, Cuốc sống mà lúc nào cũng đều đều ko buồn ko vui,ko thất vọng, ko hy vọng thì chán chết
  6. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    yêu có giờ giấc..có một số thời gian cần dành cho việc khác quan trọng hơn
  7. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể tự bảo mình không yêu , hay yêu cả...tình yêu nó đến bất ngờ và đi cũng thế ...Con tim cũng có suy nghĩ của riêng nó...!
  8. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    yêu thì khổ, ko yêu thì lỗ

Chia sẻ trang này