1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Kiếm hợp bích của box tennis oánh phá giải Doanh nhân toàn quốc 2006

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Song Kiếm hợp bích của box tennis oánh phá giải Doanh nhân toàn quốc 2006

    [​IMG]

    Member box tennis đăng quang giải Doanh nhân

    Cực sốc. Cực nóng. Cực choáng. 2 member của box tennis là Linh lady tháng 8 và Nghĩa Pharaoh vừa oánh phá giải doanh nhân, tiến một phát thẳng tới ngôi vị vô địch toàn miền bắc mà hầu như không gặp phải chướng ngại gì đáng kể. Phải nói cho rõ ràng là đây là giải xịn, chả gà mờ hay ăn may tý nào, xin liệt kê một vài chi tiết cho cả nhà thấy đối thủ của member nhà mình là ai:

    - Đôi Trâm - Nghĩa: khỏi phải nói về Trâm - vẫn được coi là một trong những nữ hay nhất HN (thế hệ 7X nhá), đoa ngon, ác, khôn khéo, bắt lưới cực nhanh (bằng chứng là trong trận với Linh Nghĩa có một phát đấu lưới anh Nghĩa nhà mình chết ứ ự), tuy nhiên partner của Trâm không thiện chiến và lì đòn được như Pharaoh, bắt lưới không ngon bằng Pharaoh, đập không chết được như Pharaoh, và phải công nhận là trận đấy Linh oánh quá là... đáng sợ (trích nguyên văn lời cổ động viên của đối thủ: "nó" tua như thế thì có bắt bằng mắt, vừa căng vừa chéo sân, lưới nhà mình chỉ có đứng nhìn!). 6-0 là kết quả kinh hoàng ngã ngửa của trận đấu.

    - Đôi Cầu - Tuấn Anh: Cầu là một trong bộ đôi song kiếm hợp bích với Trâm (khỏi nói rồi nhá), đôi nữ sân Sao Mai này đi đến đâu cũng lọt vào sâu tít mù tắp, nên ra trận khá là tự tin. Nhưng phải thừa nhận là partner đôi nam nữ lần này của Cầu thiếu kinh nghiệm, gắt, cực kỳ không ổn định và không biết điều nữ. Tất lẽ dĩ ngẫu là với sự đồng đều về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm của Linh Nghĩa - đôi này cũng đi về nơi xa lắm dù kết quả có khả quan hơn Trâm - Nghĩa. 6 - 3 là tỉ số cuối của trận.

    - Đôi Dương + partner: Sorry cóc nhớ tên nữ trận này, một chị già già, động tác không đẹp nhưng rất hiệu quả, oánh máu, chạy chỗ khá tốt. Còn anh Dương thì "giới thiệu với em, anh tên Dương", "thế em phải gọi anh là anh Dương gì nhỉ?", "em cứ lưu số của anh là anh Dương Tennis, cả HN này chỉ có 2 Dương đánh tennis thôi", "Vầng, thế để em ghi tên anh là HN có 2 vậy nhá". Thế đấy ạ! Con bé ú ớ hỏi dân tình mới biết mình vừa được hân hạnh nói chuyện với đương kim á quân đôi nam toàn quốc giải doanh nghiệp lần trước. Sợ không? Thế mà gặp Nghĩa Linh vẫn... đi! He he, Linh ui chị giỏi thế, càng phân tích sâu càng thấy ngưỡng mộ.

    Tình hình là thế cả nhà ạ. Em phải đi làm hôm chủ nhật không được xem trận chung kết, nhưng thấy bảo kết quả cũng hoành tráng chả kém gì vòng loại. Thế là từ nay member box mình có số có má rồi nhá. A la xô vào chúc mừng cái đê.



    [​IMG]
  2. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ùi, quá hoành tráng ấy chứ.
    Anh em vào chúc mừng sớm đi, hôm nào còn đi ăn khao giải chứ
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Linh lady tháng 8 và Nghĩa Pharaoh . Hai bác vào đây kể cho anh em nghe giải đấu vừa rồi đi, sẵn đó hẹn mọi người đi khau luôn !
  4. gavaroch

    gavaroch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    được đấy
  5. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng chị Linh. Thế mà chẳng biết chị Linh tham gia giải này, em chạy sang cổ vũ chị. Tiếc quá. Chúc mừng chị lần nữa
  6. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mặt, chưa gặp bao giờ..... nhưng vẫn chúc mừng!
  7. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ và chúc mừng hai bạn. Ước mơ hôm nào (past) được đứng cặp với L đánh tennis giờ nhân đôi.
  8. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho cả PHARAOH76 , Lady xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ động viên và chúc mừng của box . Thật ra Lady và PHARAOH đến tận phút chót mới đăng kí tham dự jải và cũng vơí suy nghĩ tham ja là để được cọ xát với các cao thủ. Có lẽ chẳng phải chỉ co Lady và Pharaoh mà hầu hết các MEM box HN đều vẫn chưa hồi được kể từ cái hôm bị luộc chín như tôm hấp ở jải vừa rồi của box. Zưng mà có lẽ thiên hạ họ nói đúng thật : "NGHIỆN RỒI ! " Mà mọi người đừng có cười,chắc chả cứ ji Lady đâu.... Nhiều lúc nhìn lại mình: thà là VĐV chuyên nghiêp thì không nói làm jì, đằng này dân đút chân gầm bàn ấy thế mà vừa gầy vừa đen chạy huỳnh huỵch hàng jờ ngoài nắng...Ch..e..p ! Thôi thì ở đời mỗi người mỗi thú đam mê..!
    HiHi..! Than thở mãi như vậy tóm lại Lady chỉ muốn nói một điều: Lady thực sự rất cảm động trước sự động viên khích lệ của các bạn đối với từng bước tiến bộ của L từ jải Cup trà Tozen đến jải DOANH NHÂN lần này . Đặc biệt la Em Neuyeuthiphai.... lần nào E cũng cổ vũ thật nhiệt tình cho L. Sự thành công cua L không thể thiếu tiếng hò hét đầy đam mê cua E đâu .
    Trong tns, ở nội dung double thì sự thành công được quyết định ở yếu tố PARTNER. Trong nd đôi nam nữ thì nam là yếu tố quyết định chủ yếu của trận đấu. Ở Tít của TOPIC em Neuyeu...có bạo tay viết 4 từ " Song kiếm hợp bích" quả thật L không jám nhận rồi . PHARAOH thực ra là SƯPHỤ cua L đó. Hơn 2 năm qua, dù trời mưa hay nắng SP nắn cho L từng đường vợt, động viên L những lúc L chán nản vi bi vỡ động tác.
    (Cả mắng mỏ cáu gắt nữa) Và cũng vì L đam mê,chịu khó , quyết tâm, lại.....thông min...h nữa nên SP tạm cho L dc làm patner thôi. Trong jải vừa rồi, L co dc sự tự tin như vậy là nhờ đứng cùng PHARAOH, người hiểu rõ điểm mạnh,chỗ yếu của L để co thể đỡ cho L những đường bóng lỡ, nhắc lỗi cho L những lúc L ham bóng ma để hổng sân...Tks SP nhìu nhìu
    Còn về nội tình diễn biến jải hay là PHARAOH từơng thuật cho mọi người nghe nhé!
    L bít rằng box TNS là nơi luôn động viên những ai chọn TNS là sự đam mê của mình. Hi vong box mình sẽ thành công ở jải CUP ĐỒNG ĐỘI 2007
  9. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã cổ vũ và chúc mừng cho PHARAOH VÀ LADY tháng 8 . Đặc biệt là sự cổ vũ động viên của E Nếuyeuthìviệcgìcũnglàm. E là một người cực kỳ đam mê với trái banh nỉ và nhiệt tình với các member của box bằng chứng là nhiều giải các thành viên của box tham dự E đều có mặt để cổ vũ và cài độ . Điển hình là vụ giải vừa qua trong lúc đôi Pha -lady đang căng thẳng tập trung vào trận đấu với Trâm - Nghĩa em Nếuyeuthì việcgìcũnglàm cài ngay trận Pha - Lady gặp Thắng (khỉ) - Nếuyeuthìviệcgìcũnglàm. Thực ra đó là trận đấu mang nhiều ( ân oán ) giữa Pha.. và Nếu .. đó là trận bán kết thứ 2 đôi nam nữ giải -19/8 hoãn lại đến 2/9-, đó là trận đấu đã kông thể diễn ra do Pha bị chuột rút không thể tiếp tục thi đấu được. Đó là trận đấu chưa thể thực hiện sau một loạt trận đấu mồm trước đó . Nói thế trắc cả nhà đã hiểu trận đó "đinh" như thế nào rồi .
    Xin được quay lại với giải đấu doanh nhân vừa rồi . Như mọi người cũng biết trong thi đấu đôi một người không thể quyết định được trận đấu trích lời phát biểu của Khánh đen SaoMai một đại cao thủ " con bé đó (ám chỉ lady) đánh hay hơn cả Cầu và Trâm " quả thật giải này lady có nhiều tiến bộ. Pha... nhớ đến hai pha lợi ngoài khi Pha.. cầm giao bóng ỏ game thứ 5 tỷ số đang là 2-2 ông Dương cũng biết đó là cơ hội để quyết định trận đấu nên đã bắn thẳng và bóng vào lady nhưng đã thất bại trước một cú vole hoàn hảo và một cái ngoái đầu nhìn bóng bay thẳng ra ngoài sân . Kịch bản đã không lặp lại như trận đấu tại vòng bảng đôi Pha - lady đã thua đôi Dương - Lan Anh với tỷ số 6-4 cũng do Pha đã để mất game giao bóng. Trở lại với trận chung kết Game thứ 6 khi Dương cầm giao bóng lady đã có những cú trả giao bóng xuất thần đưa đôi Pha - lady dẫn trước với tỷ số 4-2 và trận đấu có thể đã được định đoạt nhưng với sự thiếu kinh nghiệm thi đấu và mất tập trung lady đã để mất game giao bóng suýt chút nữa khiến cho tình hình trở nên xấu đi . Yếu tố may mắn luôn đi cùng với Pha - lady trong giải đấu vừa qua bởi kết quả bốc thăm trước trận đấu luôn được quyền ưu tiên nên ở game thứ 9 khi tỷ số đang là 5-3 thì Pha cầm giao bóng với lợi thế đó cả Pha và lady đã tập trung rất cao cộng với sự bất ổn về tâm lý bị dẫn trước của Dưong nên trận đấu đã kết thúc do một cú trả giao bóng không qua lưới của Dương .
    Qua các trận đấu tính điểm chạm 6 cho thấy đó thực sự là những trận đấu không công bằng một phần lợi rất lớn cho bất cứ ai được cầm giao bóng trước. Chúng ta cũng biết nếu trình độ ngang nhau nếu không ai để mất game giao bóng của mình thì phần thắng đương nhiên thuộc về người cầm giao bóng trước nhất là trong đánh đôi lợi thế đó càng trở nên rõ rệt hơn. thiết nghĩ nếu Box ta có tổ chức giải cũng nêu xem xét về điều này. Nên chăng chúng ta áp dụng thể thức thi đấu tiebreak để cho các VĐV được thi đấu công bằng hơn có thể nếu 5-5 chúng ta sẽ cho thi đấu tiebreak .
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã cổ vũ và động viên cho Pha và lady.
    TB : Nếuyeuthìviệcgìcũnglàm muốn bao giờ gặp lại đôi Pha-lady thì cứ lên tiếng vào cho biết địa điểm nhé . Pha cũng rất muốn được cọ xát với cao thủ Thắng (khỉ).
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh Pharaoh và chị lady. Chừng nào anh chị vào Sài Gòn uýnh chung kết vậy? Chừng nào vào tới thì ới em nhé

Chia sẻ trang này