1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống là chiến đâu- nhưng không thể chiến đấu thêm được nữa... thật đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sống là chiến đâu- nhưng không thể chiến đấu thêm được nữa... thật đấy

    Hôm nay em mệt mỏi vô cùng,
    Hôm nay em thất vọng vô cùng
    Hôm nay em chán sống vô cùng,
    Hôm nay em chán ghét bản thân em vô cùng...
    Em không muốn cố gắng nữa đâu, không muốn cố gắng 1 tẹo nào đâu...
    Muốn về nhà, muốn được la hét, được khóc, được sống thật với chính em...
    Sao mà em khổ sở thế
    Sao mà em đau đớn thế
    Sao mà....
  2. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lên đây để tâm sự là chưa đến mức giới hạn đâu. Cuộc sống giống như cái vòng xoáy ốc, con người ta gặp khó khăn hay đau khổ, đôi khi đến mức tưởng chừng là giới hạn rồi, nhưng lại có thể mỉm cười, nhắm mắt, break cái giới hạn chịu đựng đấy, tiến lên, cho đến khi đạt được thành công, cho dù sẽ phải trả những giá nhất định.
    Ngược lại, những người đầu hàng, cùng quẩn thì có thể đi tự kết thúc tất cả, nhưng yên tâm đi, xác xuất chỉ 1/100 thôi, bạn không ở trong số đó đâu.
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống, nhiều lúc mình cũng thấy mệt mỏi. Sau khi đi ngủ, người lại khỏe
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vật cùng tất biến. Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này.
  5. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    muốn làm j cho nó thoải mái thì cứ làm,còn hơn ngồi than vãn tổn mệt hơn...hết buồn rồi lại đến vui
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ về nhà mà la hét đi em , hét xong rồi ngủ 1 giấc, dậy rồi lại tiếp tục đón nhận những stress khác. that''s life
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    thoải mái lên đi bạn, c''est la vie !!... ko có j là ko thể và cũng ko có j là ko thể vượt qua
  8. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng từng thế này , thời gian kéo dài mấy tháng sinh ra nhiều ảo giác kinh dị nữa , lúc đó anh chưa biết địa ngục là gì nhưng nghĩ nó chả thể làm cho người ta khổ hơn anh lúc đó được . lý do của sự đau khổ là tham vọng , ý trí và cái tôi quá lớn . dẹp tất cả qua một bên sống thật với chính mình đi sẽ dễ chịu hơn nhiều . can đảm lên
  9. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà não lòng thế
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haha. Quá cố gắng rồi mà vẫn không ăn thua thì chứng tỏ cố gắng đó vẫn chưa đủ :))

Chia sẻ trang này