1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống là Gặp và Giải quyết những khó khăn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kingofair, 30/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sống là Gặp và Giải quyết những khó khăn.

    Chào các bạn, KOA vào ttvnol cũng gần được 1 năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tìm ra box "Cuộc sống". Thật là đáng tiếc vì ttvnol khá rộng lớn.
    KOA xin được góp nhặt một topict nhỏ để mọi người cùng chia sẽ kinh nghiệm trong cuộc sống. Rất mong các bạn ủng hộ.

    Đầu tiên KOA xin pót một bài viết nhỏ.

    TUẦN TỰ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

    Cuộc sống là chuỗi quá trình giải quyết các vấn đề. Các vấn đề ở đây mang tính tổng quát và chi tiết, trong mọi lĩnh vực từ lớn đến bé, trong ra ngoài, từ xã hội, học tập....Ngoài ra các vấn đề luôn xuất hiện mang tính ?ogối đầu? hay liên tục, cái này được giải quyết thì cái mới sẽ sinh ra, hoặc nó quay lại với một mức độ khó hơn cái đã được giải quyết. Thế nên, ?oPhương pháp nào để giải quyết tất cả các vấn đề?? là một câu hỏi không có câu trả lời chi tiết và chính xác. Chính vì tính bất khả thi như vậy khiến chúng ta đi tìm câu trả lời một cách chung nhất cho câu hỏi này: ?oCách giải quyết tổng quát cho mọi vấn đề?.
    Giống như ?oKiến thức? vậy. Có ai dám tuyên bố: Tôi biết hết kiến thức của nhân loại? Chẳng có ai, trừ thằng Khùng ra . Nhưng phải nhớ một điều, chúng ta có thể biết hết kiến thức của nhân loại nếu chúng ta có:
    - Lòng đam mê hiểu biết.
    - Phương pháp để hiểu biểt. (Mình đã khùng chưa nhỉ???)
    Chính phương pháp giải quyết vấn đề là một trong các Kiến thức nhân loại đó, vậy chúng ta cũng phải có Lòng đam mê tìm cách giải quyết vấn đề và Phương pháp để tìm ra ?oPhương pháp giải quyết vấn đề?. (Vở đầu!!! )


    Có rất nhiều khía cạnh khác nhau, hôm nay tôi xin trình bầy về cách xữ lý một vấn đề lớn. Một vấn đề thế nào được gọi là lớn? Lớn, bé chỉ mang tính tương đối (Relative) mà thôi. Thế nến chúng ta không nên dùng từ lớn, mà dùng chung là ?ovấn đề?.
    Tôi xin đưa ra một vài ví dụ đơn giản để từ đó bạn đọc có thể hiểu được ý tứ mà tôi ***g vào. Bạn đã bao giờ Vẽ, vẽ bất kỳ cái gì, to nhỏ, đơn giản phức tạp ...bất kỳ?
    Khi bạn đọc đến đây, nếu bạn chưa vẽ bao giờ hay chưa bao giờ tập trung tinh thần vào để vẽ một cái gì đó. Hãy mang bút chì, cục tẩy và một miếng giấy, đừng tiếc nó nếu nó là giấy trắng vì tôi sắp chỉ cho bạn một điều thú vị và tác dụng rất lớn, nó có thể tiết kiệm cho bạn cả cục vàng to bằng tờ giấy bạn dùng và dày cả thước đấy! (Mắt mình đã thấy vàng khè roài )
    Bạn có giấy bút chưa nào? Ok, bất đầu nhé, tôi sẻ chỉ cho bạn từng bước và bạn làm theo.

    Bước 1: Hãy xem một vật nào đó mà bạn muốn vẽ, bất kỳ cái gì có trước mặt hay là bạn tưởng tượng ra được. Nếu là tưởng tượng thì đừng có quyên nhé! Bạn đã xác định được đối tượng chưa nào? Ok bạn đã có đối tượng, một cây đèn bàn chẳng hạn.
    Ok, bước 1 xong!

    Bước 2: Đơn giản thôi. Vẽ nó đi nào bạn thân mến. Vẽ đi! Đừng đọc các dòng phía dưới. Cứ vẽ đi nào, vẽ cho xong rồi bạn hãy đọc tiếp!
    Tôi đang chờ bạn vẽ xong đây! Tèn ten tén ten ...................
    ........................Ok bạn đã vẽ xong.
    Bước 2 done!

    Bước 3: Bạn hãy kiểm tra lại xem mình đã vẽ nó theo tuần tự thế nào nhé! Bạn xem mình làm theo cách nào trong các cách sau:

    Cách 1: Vẽ phác qua toàn bộ cái khung của chiếc đèn bàn (Ví dụ) gồm đế, thân đèn, chụp đèn....Sau đó bạn mới đi tô các tiểu tiết thêm thắt cái công tắc, cái nhãn hiệu...

    Cách 2: Vẽ chi tiết từng bộ phận một, hoàn thiện cái này rồi mới đến cái kia. Xây nhà thì phải xây từ móng, bạn vẽ cái đế đèn trước có nhãn hiệu công tắc, cái thân đèn, và cuối cùng là cái Chụp đèn được hoàn thiện.... À quyên, có cái dây điện nữa không thì sáng sao được, cho cái bóng điện nằm trong chụp không thấy nhé *_^.

    (Còn tiếp)
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết mình vẽ theo cách nào chưa? Cách 1 hay cách 2, hình bạn vẽ có phù hợp về kích thước không? Tương thích giữa Đế, Thân, Chụp...Tôi không nói đến màu hay tô bóng.. vì tôi không có ý định bàn về môn Họa.
    Ok, bạn đã có câu trả lời.
    Nếu là cách 1: Ok, bạn có biết cách giải quyết vấn đề đó.
    Nếu là cách 2: Không ổn lắm, nếu bạn vẽ có đẹp cũng mất nhiều thời gian nhỉ?
    Bạn đừng vứt bỏ tờ giấy ấy nhé, giữ nguyên hiện trường b-).
    Bạn thử vẽ lại với một tờ giấy mới nào. Bạn vẽ đi nào!
    Tôi lại chờ bạn đây...........tèn ten tén ten.........
    Ấy quyên! Bạn vẽ lại theo cách một hay cách nào? Hãy vẽ theo cách một ý, nghĩa là vẽ khung toàn bộ của cái đèn, không tô, không đi vào tiểu tiết. Vẽ Đế, Thân, Chụp đèn... sau khi thấy hợp lý về kích thước rồi, bạn hãy qua bước tiểu tiết hơn như tô, đánh bóng....Xem lại giữa hai tấm hình xem sao?
    Bạn có thấy tấm thứ hai ưng hơn tấm thứ nhất không? Tôi cá là phần lớn các bạn thấy tấm thứ hai hơn tấm thứ nhất.
    à Bạn đã nhận thấy điều gì chưa? Biết tôi muốn nói gì không? Thử nghĩ xem :D.
    Việc vẽ vừa rồi mà bạn làm đó, chính là cách bạn mô tã một vấn đề và sau khi nâng cao lên thì gọi là giải quyết một vấn đề. Bạn có thấy là đâm đầu vào vẽ cái Đế đèn, vẽ xong, rất đẹp. Nhưng lúc vẽ cái thân và cái Chụp liệu có tương thích không? Hơn nữa, khi nhận ra là không tương thích thì tôi nghĩ khó mà làm lại hay có được thì thời gian cũng bằng một giấc ngủ 5 phút quý giá, đúng không nào? Tiếp chút nữa rồi đi ngủ nhé! *_^
    Vì vậy khi bạn làm một vấn đề gì đó hãy cố gắng nhìn nhận nó một cách tổng quát nhất có thể. Lúc bạn có được cái khung thì công việc được một phần rất lớn rồi đó. Lúc này bạn sẽ biết bạn phải thêm thắt cái gì vào công việc của bạn, cái gì cần cái gì không cần.
    Có thể bạn chưa hiểu ý tôi ngay lúc này, nhựng bạn thử nghĩ xem. Thử thực hành với những việc nho nhỏ của bạn xem sao nào? Lần đầu chưa được thì lần hai, 10 lần chưa được thì 20 lần ắt sẽ có một lần được.
    (Hết - mở ngoặc của mở ngoặc, tôi thực hiện 1001 lần, mà chưa được lần nào làm động viên tinh thần )
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng rằng mình sụp đổ, nhưng cuộc sống không cho phép mình làm như vậy.
    Không thể suy sụp, không thể đầu hàng! Thật là khó khăn để vượt qua được cảm giác thất vọng, căng thẳng đến đờ đẩn con người. Nhưng nó cũng giúp con người có ý thức không chịu khuất phục và tự tuyên chiến với bản thân. Thật khó, thật mệt mỏi và thật sự cố gắng.

Chia sẻ trang này