1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống là pải bít chấp nhận hiện thực...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em-xinh-nhu-yeu-tinh, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sống là pải bít chấp nhận hiện thực...

    Những ai đã từng đọc bài viết này hãy coi như là nó chưa từng được viết . Sống là pải vượt qua thử thách , sống là pải bít chấp nhận mọi điều rủi ro xảy đến với mình . Những gì tôi viết trước đây do không kìm nén được thôi ! Mọi vấn đề đều có cách giải quyết . Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó nhỉ .



    Được em-xinh-nhu-yeu-tinh sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/11/2003
  2. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã từng đọc bài viết này hãy coi như là nó chưa từng được viết . Sống là pải vượt qua thử thách , sống là pải bít chấp nhận mọi điều rủi ro xảy đến với mình . Những gì tôi viết trước đây do không kìm nén được thôi ! Mọi vấn đề đều có cách giải quyết . Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó nhỉ .
    Híc , tại sao em không thay đổi được nội dung cái bài em viết ở trên thế nhỉ ?
    ... Tinh la da yeu thuong ai roi , mai yeu thuong suot cuoc doi..
  3. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    KẺ THỨ BA
    Có nỗi buồn nào hơn
    Khi em nói không còn yêu tôi nữa
    Ván bài lật ngửa
    Em bỏ tôi đi . . .
    Cay đắng làm sao nước mắt
    nam nhi
    Tôi không khóc mà lòng tôi đang khóc
    Có thể người em yêu không bằng
    tôi một góc
    Chỉ là một kẻ đến sau
    Nhưng tất cả nào có nghĩa gì đâu
    Khi em nói chẳng còn yêu tôi nữa
    Bởi trái tim em tôi tìm không ra cửa
    Nên mãi chỉ là một kẻ thứ ba .
    . .
    Chấp nhận ..
    You'll never know
  4. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xin chia bùn cùng bác mặc dù thơ bác làm hơi dở , híc , ( chứ thực ra là quá tệ ) rồi bác sẽ tìm được một người hơn hẳn "....." bác nên cám ơn cô ý vì từ nay bác đã được tự do rùi . " KÔ CÓ RÌ WÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO " câu nói của ***** luôn đúng
    ... Tinh la da yeu thuong ai roi , mai yeu thuong suot cuoc doi..
  5. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chà,sao phải chấp nhận chứ.
    Cứ đấu tranh đi vì chuyện đã đến đâu đâu.
    Nhất là khi kẻ đó không bằng mình thì có là gì.
    Yêu là phải biết chấp nhận thách thức và gian khổ,có như vậy tình yêu mới thật sự có nghĩa và đẹp.
    Đừng nên....chấp nhận.


      love is death
  6. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! sao buồn thế này ? hôm nay lại khóc , khóc vì chuyện chả ra đâu vào đâu , chuyện đâu phải của mình , muốn kiếm một chỗ nào đó không có ai để khóc cho thoả thuê , càng cố kìm nén càng khó chịu . Có cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ họng pải chăng đấy là kím nén nỗi buồn ? cuộc sống nhiều lúc sao thấy nó tệ quá ! không biét nên tin ai , tin vào điều gì nữa .... hu hu... sao giờ đây thấy trống vắng quá ! nếu như mình nhận lời yêu của một ai đó thì có cảm giác cô đơn đến thế này không ?
    ... Tinh la da yeu thuong ai roi , mai yeu thuong suot cuoc doi..
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    ...Có những chuyện ko thể nói với ai...cảm thấy...cô đơn...một mình...
    WHO CAN GIVE ME THE TRUE LOVE???
  8. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xin các bố. Tôi post bài đấy lên vì thấy nó hợp với chủ đề này chứ thất tình bao giờ mà các bố cứ " gian khổ " với cả " đấu tranh " mãi. Chả quán triệt gì cả.
    You'll never know
  9. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Người ta không yêu nữa ép thế quái nào được , ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên , bác định đấu tranh vì cái gì đây ?
    Oài ! cuộc sống đôi khi thấy tàn nhẫn quá ! , con người sao mà nghĩ ra lắm chuyện oái oăm thế không bít , hĩc
    ... Tinh la da yeu thuong ai roi , mai yeu thuong suot cuoc doi..

Chia sẻ trang này