1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG LÀ PHẢI ĐỂ CHIẾN ĐẤU

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi giasuhanoi, 15/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giasuhanoi

    giasuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2012
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    SỐNG LÀ PHẢI ĐỂ CHIẾN ĐẤU
    [​IMG]

    Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, hăn ta không thể nào quyên được những sự hy sinh anh dũng của các cha chú bộ đội đi trước. Họ đã anh dũng chiến đấu để dành độc lập cho chúng ta như ngày hôm nay.

    Thời bình, nói đến chính đấu không phải là cầm súng , cầm gươm đánh giăc. Chiến đấu ở thời bình theo như tôi hiểu thì đó là sự cố gắng lao động để có một cuộc sống ấp no hạnh phúc cho các con, các cháu.

    Ông tôi, bác tôi, bố tôi là một người lình bộ đội ***** đúng nghĩa. Trải qua các cuộc chiến đốc chông pháp, mĩ … rồi đến CamPuChia; họ đã mất quá nhiều. May mắn bố và bác tôi được trờ về với gia đình vợ con. Hòa bình, ông lao vào làm ăn cố gắng cho con cái có được cuộc sống ấm no.

    Thời sinh viên, tôi và các anh chi chắt chiu từng đồng lương gia sư để gửi về cho bố mẹ. Làm gia sư được 4 năm, tôi cung có một số tiền nho nhỏ. Mong muốn dùng số tiền đó để đỡ đần bô mẹ nhưng họ lại không nhận. Ông vẫn cố găng hăng say lao động để co tiền chạy việc cho các con.

    Giờ đây nhà của đề huề có của ăn, của để. Ông và bà lại thay phiên nhau trông các cháu. Khi nghe bố kể lại chuyện ngày xưa tôi chợt hiểu rằng: Khi đã sống là phải chiến đấu. Chiến đấu không phải cho ta mà cho con cháu chúng ta.

    Gia Sư Bảo Anh

Chia sẻ trang này