1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống là phải luôn tự tin vào bản thân và không ngừng phấn đấu, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_rock_new, 09/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua qua các tiêu đề và vào một vài topic của các bạn ở box Tâm sự này thì thấy các bạn ủ ê quá, các bạn cứ chìm đắm trong nỗi buồn và nước mắt v.v...có lẽ cũng phải thôi, ngày xưa mình cũng đã từng có thời gian buồn mà, nhưng nói thật, khi tôi buồn, tôi đặt cho mình một thời gian và tôi chỉ cho phép mình buồn trong thời gian đó thôi, rồi tôi buộc mình phải sống vui và tôi phải thay đổi để thoát ra nỗi buồn đó. Ai cũng bảo tôi nghị lực đấy.

    Khi các bạn buồn, mọi lời khuyên dường như chả có giá trị. Những lời an ủi vô tình thúc đẩy nước mắt của các bạn thêm rơi. Những lúc như vậy các bạn thật sự cần những lời mạnh mẽ và quyết đoán chứ ko phải những lời an ủi vỗ về, các bạn ko nên kể lể chi tiết lại nỗi buồn vì nó lại làm các bạn thêm chìm sâu vào trong đó, và nếu là tôi, tôi cũng sẽ ko nghe bạn kể về nỗi buồn đến lần thứ hai mà tôi sẽ khuấy động để bạn không suy nghĩ đến điều đó nữa.

    Vừa ghé vào đây, lan man một tẹo, hôm nay là ngày mồng 8 tháng 3, một ngày cũng như nhiều ngày khác, nhưng mong các chị em có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Trải qua cũng khá nhiều thăng trầm, vui buồn đều có cả, tôi cũng rụt rè hơn trong cuộc sống của mình, sống lặng lẽ hơn và tôi thực sự sợ làm quen với người mới. Bạn bè thấy tôi vẫn ngày ngày một mình, họ hàng rồi đồng nghiệp, họ cũng phần nào lo lắng cho tôi.

    Về nước với khá nhiều biến đổi về công việc phần nào ảnh hướng một cách tiêu cực tới tâm trạng của tôi, vậy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giữ vững niềm tin và không nản lòng. Cho đến ngày họp lớp đầu năm, bạn tôi bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn. Và ngày hôm nay là ngày đó...thật tình cờ, nhà anh ngay đầu ngõ nhà tôi, và thật tình cờ, nơi tôi đi làm xa gần 15 cây số và cơ quan anh cũng ngay cạnh cơ quan tôi, ôi sao cái sự tình cờ đến thật lạ lùng như vậy chứ.

    Tôi vui, tất nhiên là phải vui rồi, có lẽ lâu rồi tôi không vui như vậy. Và tôi muốn lưu lại những niềm vui đó nơi đây.
  2. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích đoạn này của bạn :D. Cố vùng vẫy,cố tìm cho mình một lối thoát, tự nhủ phải vui lên. nhưng mọi chuyện ko đơn giản như mình nói. Anyway, vẫn phải TRY MY BEST. Cảm ơn đời cho ta những lúc buồn, để biết trân trọng hơn những lúc vui >:D<
  3. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ, phải đi qua những ngày mưa mới biết yêu những ngày nắng...Hãy luôn phấn đấu, đừng cho phép mình được mãi u mê, nếu bạn có 2 ngày nghỉ cuối tuần, bạn cứ khóc đi, cứ ủ ê đi, bạn thế nào cũng được nhưng hãy bắt đầu một ngày thứ 2 hoàn toàn mới theo đúng nghĩa của từ đó.

    Chúc bạn vui!

Chia sẻ trang này