1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐng Lại đi em !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dia_trau, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bản chất lương thiện bị dòng đời xô đẩy
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tên topic với nội dung bài viết chả giống gì nhau..lúc đầu đọc tưởng bác nì người iu...chứ..hết hồn..đang định lượn vào hỏi ở đâu còn đến dụ hồn về nghĩa trang mình
  3. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    SỐng Lại đi em !!!

    Tôi đã gặp em , đã yêu em rất nhiều...tôi muốn sau này em sẽ là vợ tôi ...Nhưng mà em đâu có hiểu , tôi muốn nói lời chia tay với em để cho em hoàn thiện hơn và để rồi tôi lại có thể đc yêu em nhiều hơn... Nhưng mà con người em đã khác thật rồi...Nhưng điều gì mà tôi ghét nhất bây giờ thì em đều mắc phải...Còn tôi thì sao, trong thời gian ko có em , tôi đã cố gắng học hỏi , tìm tòi , học tập để hòan thiện mình hơn...có nhiều cô gái đã đến với tôi nhưng mà tôi đâu có thích , tôi đâu có cần....
    Em thử nghĩ xem xem từ ngày tôi nói lời chia tay với em... em đã thay đổi ntn...Tôi đã từng bước , từng bước để ý đến nhưng sự thay đổi của em... đến bây giờ thì tôi thật sự là đã quá thất vọng...em viết gì , em nghĩ gì , tính tình em...Tôi còn lạ gì nữa làm sao có thể qua mắt đc tôi...Từ ngày ko còn bên tôi ,,, em đã đi cùng biết bao nhiêu anh tôi đều biết hết vì gần nhà em tôi có rất nhiều tai mắt....thật sự tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ....
    Từ giờ tôi tự hứa với mình rằng tôi nói lời chia tay với em là chính xác....Tôi sẽ có quên em...Quên đi biết bao kỷ niệm...Nhiều lúc tôi cảm thấy thật là có lỗi với em nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy em thật tầm thường... chính em đã tự đánh mất đi tất cả.....đối với tôi bây giờ , em chỉ là 1 kẻ giả dối....!!!
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Bản chất lương thiện nhưng bị đàn bà xô đẩy .
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ thì mong nhìeu thật nhiều con bệnh............
    Cái nhà anh này thì mong nhiều nguời............
  6. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Vớ vịn,đọc lại bài của cha chủ topic đi kìa,lúc đầu cảm thấy áy náy với em ý kìa.Chứng tỏ 1 điều rằng cha này xô em ý trước,thế là giờ e ý bất cần để moi ng đẩy lung tung đấy chớ
  7. ngockhanhlake

    ngockhanhlake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối.."
    keke
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn viết sao mình buồn quá. Mình đang buồn lắm. Giá như có ai đó như bạn nhỉ bên mình.
    Anh đang ở đâu chứ? Anh đang vui bên người ta thứ 7 rồi hẹn hò chứ.
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắn tin " Em giờ khác xưa nhiều quá, đâu rồi cái vẻ ngây thơ của em năm đầu Đại học, mái tóc không hề là ép được em cột gọn gàng ? Hình ảnh của em giờ này dường như là một người hoàn toàn mới, anh biết mong chờ gì đây? "
    Chẳng biết ai nữa, nhưng tự nhiên cảm thấy buồn....
    Đã 4 năm rồi còn gì, anh còn mong em ngây thơ như năm đầu đại học..... Chủ nghĩa xã hội không tưởng hả anh?
    Có khi người ta cố gắng tạo nên cho mình một cái vỏ bọc để che lấp đi một nỗi đau nào đó, thậm chí là con người thật của mình... dù chỉ để sống cho gai góc hơn,mạnh mẽ hơn, cảm thấy mình không dễ bị bắt nạt hơn.....
    Bởi vì dù em có cố gắng làm gì đi chăng nữa, thì cảm giác của em về mọi thứ trên đời này đều trống rỗng,Cô đơn mà anh !
  10. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Anh săn đối tượng đê,để sáng sớm mai e lên sân thuợng nhà em ,o thèm oánh răng rồi em rủa cho hí hí

Chia sẻ trang này