1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐng Lại đi em !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dia_trau, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn làm tôi rất chú ý đấy. Nghe rất buồn. Nhưng đọc qua bài viết của bạn, mình nghĩ cơ sở đầu tiên là 2 bạn chưa có tình yêu thật sự rồi! Đừng hối tiếc như thế mà tội nghiệp cả cô ấy và cả bạn nữa. Chắc cô ấy cũng ko sung sướng gì đâu,.
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khểnh chỉ là khách thôi nhưng khểnh biết rõ mọi chuyện của chủ nhà ! Và khểnh hiểu rằng mình chỉ nên đọc & cảm nhận chứ khểnh ko muốn nói thêm lời nào hết vì chủ nhà đã suy nghĩ về chuyện này quá đủ rồi ! Chỉ mong ĐT & ghost tôn trọng chủ nhà thôi ! ( Xin lỗi đỉa trâu chứ thực sự Khểnh ko muốn dùng từ VÔ DUYÊN dành cho 2 người )
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhận lỗi rút kinh nghiêm...sorry chủ nhà...
  4. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sao chuyện bác giống em ngày xưa thế
    Nhưng em nghĩ không phải người yêu bác thay đổi.
    Mà do trước đó bác không nhận ra thôi.
    Cứ sống tốt và kiếm nhiều tiền đi bác ạ
    Rồi sẽ có lúc tìm được nửa của bác
    [/quote]
    Cám ơn bạn nhiều , vì suy nghĩ cua mình bây giờ đang theo đúng hướng mà bạn đang nói đấy ... hay sống cho thật tốt và kiếm cho thật nhiều tiền...sau này cuộc sống sẽ hạnh phúc....
  5. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn à thật ra đúng là khi chia tay nhau thì đâu còn gì để nói nữa... nhưng mà cô ấy vẫn cứ nói là yêu mình thế này , yêu mình thế kia...và nói rằng sẽ đợi mình quay về bên cô ấy...Khi chia tay cô ấy nói rằng "nếu em thay đổi anh sẽ cho em cơ hội để em sẽ cưa đổ anh...Nhưng mà co'' thấy tốt đẹp gì đâu....Nhắc đến mà lại đau lòng....
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ nhiều nữa hoangtungo ạ ! Tớ hiểu tất cả những gì ấy đang nghĩ & bạn ý đang như thế nào ....
  7. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều nha ... may mà còn có người hiểu đc chuyện của minh à !!!
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của sự việc nó nằm ở chỗ này. Ông yêu người ta rồi ông sút con người ta đi, ông bảo là ông muốn em nó hoàn thiện hơn, ừ ông tốt. Thế ông không nghĩ rằng ông sút con người ta rồi con người ta sẽ thế nào à ? Tự trách mình trước khi trách người đi nhé. Ngồi mà ngẫm. tôi hết lời với ông !
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , Chia tay con gái nhà người ta rồi lại bảo là em thay đổi làm anh thất vọng ( anh vẫn rất quan tâm em..vì anh có tai mắt gần nhà em)..... Thôi hát bài "có một dòng sông đã qua đời ''"đi thôi....
  10. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bỏ con người ta rồi còn bày đặt đòi người ta sống lại. Ông sống lại đê

Chia sẻ trang này