1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Lam - Niềm tự hào của Nghệ An !!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đội SLNA trở về Vinh sau một trận đấu:

    [​IMG]
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CĐV SLNA trên sân Hà Nội:
    [​IMG]
    Có một chú mặc áo vàng, đầu đội mũ lá có sọc đỏ, tay chống cằm suy tư kia là ai thế nhỉ?
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi đá tập SLNA mặc áo màu đỏ, trông qua tưởng là TC:
    [​IMG]
    Bác Vinh thì vẫn mặc áo vàng, nhưng quần lại màu đỏ
    [​IMG]
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, SLNA dìm TC với tỷ số 8-1, hay nói một cách văn vẻ là SLNA đã đeo cho TC 1 cái còng số 8.
    Đây phải chăng là hệ quả của thói chưa chi đã ba hoa bốc phét của trận lượt đi trên sân HN khi TC hoà SLNA, thay vì cảm ơn SLNA vì đã thả cửa cho TC thì cánh báo chí được dịp tâng TC lên mây. Hơn nữa, trong DS đội tuyển QG vừa rồi SLNA chỉ có 2 cầu thủ tham gia là Hồng Sơn và Công Vinh nhưng cả 2 đều phải ngồi ghế dự bị, niềm kiêu hãnh của con người Xứ Nghệ bị tổn thương nên TC trở thành con tốt thí và cuộc tàn sát hôm qua là một điều dĩ nhiên.
    Nếu TC trụ hạng thành công thì đó là một điều sĩ nhục cho bóng đá Việt Nam, là một bước thụt lùi của nền bóng đá nước nhà.
    [​IMG]
    Bác Viễn và Tavares đang nhắn tin cho nhau hay là chơi Game trên khán đài?!
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì điều gì đến đã phải đến, SLNA - tên gọi thân thuộc của đội bóng con cưng Xứ Nghệ đã đổi tên thành PJICO-SLNA hay gọi tắt là P-S (gạch nối chứ không bắt chước gạch chéo kiểu kem đánh răng P/S đâu nhá).
    Không biết là nên vui hay buồn đây? Có một cảm gíc mất mát, hụt hẫng và trống trải khi biết được tin này. Đã 3 ngày sau khi biết tin, bây giờ mới dám viết lên những dòng này.
    [​IMG]
    Các vị lãnh đạo liên quan đang ký kết cuộc "hôn nhân" mới.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thông tin vỉa hè, có thể hết hợp đồng này SL sẽ có một cái tên khác K-S. Nghe bảo là hãng Kotex cũng đang muốn làm nhà tài trợ chính thức cho SLNA.
    Miễn bàn!
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này thì SL cũng sắp gọi là Bao cao su OK-SLNA
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    SLNA lại lỡ hẹn với khán giả Xứ Nghệ khi chỉ về vị trí thứ 4.
    Vậy là V-League 2004 đã kết thúc với chức vô địch về tay HGL, Sợ Đếch NĐ về nhì và Gạch Nát Long An về 3, TC và NHĐA chính thức xuống hạng.
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    làm chi thì làm , tên vẫn là SLNA ,chất vẫn là SLNA
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thông tin vỉa hè (không chịu trách nhiệm): Sợ đếch Nam Định (SDNĐ) không muốn vô địch, vì nếu vô địch thì lấy tiền đâu ra mà đi đá cup C1 Châu Á bây h, các bác VN nhà ta đôi khi kẹt chuyện đó, thật ra chỉ cần vài hợp đồng XD là SĐ có thể chảy ra oversea được, nhưng mà chuyện nội bộ lằng nhằng bàn làm gì cho mệt.
    Tiếp: SDNĐ không muốn VĐ, vậy sẽ đá không nhiệt tình. Thực ra thì họ biết rằng nếu có đá rất nhiệt tình trên sân Vinh họ cũng chẳng là cái cóc khô rè, đang xem hỏi Zulu nói rằng NĐ đá cũng nhiệt tình, nhưng nghĩ cho thấu, nhiệt tình cái rè, họ cứ đá hết mình đi, lấy lòng CĐV, rồi thì chắc gì đã kiếm được 1 điểm, vậy là cứ tự nhiên mà thua thôi)
    Như vậy suy ra: thằng Hoàng Anh Gờ Lờ có thua vẫn cứ VĐ như thường. Mà đúng rứa thật. Theo thông tin không chính thức (đoán mò) của hãng thông tấn VTV (vô tội vạ) thì khi xuống HP, các bác HAGL đã được chăm sóc một cách ...tới bến. Khách sạn cấp cao, dịch vụ chu đáo, hầu bao chuẩn bị đầy đủ... Cả thành phố cảng hân hoan chào đón đội bóng đến từ cao nguyên. Còn nghe phong phanh mấy thằng xã hội đen bàn nhau rằng nếu kết cục có khác đi thì việc xử lý Kiatisuk là của thằng A, Dusit là của thằng B...
    Như dự đoán, vào trận, cả hai đội đá cầm chừng, chờ KQ từ các trận khác, đủ để qua mặt mấy thằng BLV VTV chẳng hiểu rè về bóng đá. Hiệp 1 kết thúc, nhận đủ thông tin cần thiết, đã đến lúc kết thúc vấn đề. Một bàn thắng cho HP là lẽ tự nhiên. Vài bữa nữa mở "Gặp nhau cuối tuần" không khéo mọi người lại đưọc chứng kiến Quang Tèo và Giang Còi cãi nhau tại sao bọn nước ngoài (cụ thể là Thái Lan) có thể tham gia vào chuyện này, Ờ thì ở Thái Lan chúng nó chả bán độ ầm ầm ra đó à, không lấy tiền đâu ra mà sống. Kiatisuk, Dusit, Apachai...chả chạy sang VN đá, lại còn khen gái VN xinh (bịa), lương ở VN cao...chứ lị.
    Lại đá, HAGL được một quả Pelnalti, khổ thân Kiatisuk, kiến thức tiếng Việt được bao nhiêu đâu, trước khi đá, đi qua thằng Tuấn Điệp thì thầm cái rè không biết, ấy vậy mà chú thủ môn Điệp cũng nghe lõm bõm, trả bài ngon ơ, bắt ngay được quả đập lòng hiền như bụt của Suck. Quả này nửa cái Sony-Erickson về tay mình roài! Quá đúng dự đoán! Khán giả trên sân Lạch Tray hô vang "Hoàng Anh vô địch!" (chính xác nhé, không ngoa đâu!). Kết quả các trận khác đã bắt đầu cho thấy kết cục cuối cùng của V-lealuage. Gạch nát thắng thằng NHĐA làm rè nhiều cho tội nó. Thứ ba huy chưong đồng nát roài. SLNA đá thêm mấy quả lấy lòng khán giả thôi. Còn Thể Công, lúc nghe bác ViThanh nhắn tin bảo đang dẫn Đà Nẵng 2-0, *** này cười chảy cả nước mắt. Phen này, năm sau cả thành phố Đà Nẵng được miễn nghĩa vụ quân sự hết Mà thắng làm cái rè nữa, xuống hạng nhất mà chơi đi thôi, vui vẻ và dễ dàng hơn nhiều. Để cho anh em có chí tiến thủ của Thể Công còn đi mần ăn nơi khác chứ. MK...
    Ôi thôi! Bóng đá Việt Nam! Coi EURO mà ngẫm đến mình. Bỗng hai hàng lệ rơi tuôn như suốihic hic hu hu hu
    Bao h "em yêu trường em" được đây ???!!! Bớ làng nước ơiiii!

Chia sẻ trang này