SỐNG MÒN !!! Nghĩa là ta sống theo thời gian, không mục tiêu, không cống hiến, và rồi không kết quả. Thật chán ngắt nhưng ta vẫn không chịu thay đổi, lý do là từ đâu? Có phải ta cảm thấy thế gian này thật trật trội và có vẻ như nó không giành cho ta !!! Đó là những lúc cảm xúc của ta đã xuống đến tận cùng và không ai cứu giúp ta khi bên cạnh ta chả có ai bởi ta chả đem lại lợi nhuận cho ai cả, và ta cũng chả yêu ai cả, thế đấy ta có đáng sống không? Có lúc nào bạn có cảm giác như thế chưa? Nếu bạn có đôi khi có những cảm nhận như vậy thì đó là lối sống mòn có nghĩa là chỉ mòn mỏi mong thời gian trôi qua còn bản thân thì không làm gì để phát triển cả, xin đừng như vậy vì ta sống cho chính mình chứ không phải loài ký sinh thế nên hãy anh dũng đứng lên và dám chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Hãy tự tin lên vì thế giới này là của chúng ta vì khi được sinh ra chúng ta đã chiến thắng nhiều thế lực thù địch để tồn tại. Bạn đã xem bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" chưa? Nó nói về khó khăn của một nhóm người khi phải sống xa trái đất và phải đấu tranh với mọi thế lực để có thể sống và trở về đất mẹ. Có phải chăng chúng ta đang ở trên mặt đất nên không cần phải đấu tranh gì thêm nữa, không phải đâu, dù bạn không lừa ai thì cũng bị người ta lừa thế nên hãy đứng dậy và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ta không cần lừa một ai cũng có thể có được điều mà ta yêu thích. Và có người cả cuộc đời vẫn chưa làm được điều mà bản thân họ mong muốn, nhưng chúng ta ở thời đại này thì cần phải làm bằng được điều bản thân kêu gọi mà chỉ cần khẳng định rằng đó là điều không phạm pháp mà thôi. Hãy vững tin vào bản thân và luôn cố gắng đi hết con đường mà ta đã chọn thì chúng ta sẽ thành công. . " Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi vì chúng ta sinh ra là để chiến thắng .....
Mở mắt ra thấy một núi công việc ở phía trước, những công việc chẳng ra yêu quý, chẳng ra căm ghét. Đôi khi là trách nhiệm và bổn phận, nghĩa vụ thậm chí là thói quen, lệ thường. Giật mình. Lâu lắm rồi không đi đâu, quanh quẩn mãi với những con đường đông đúc, chật ních xe cộ, với vài m2 diện tích trong một phòng làm việc cỏn con. Tối, tán gẫu với bạn bè. Dăm ước mơ thuở con trẻ, vài điều lớn lao ấp ủ. Một cuộc đi dài hơi đến một nơi xa xôi... Trở về. Tiếp tục dệt ước mơ và vật vã ta vẫn chưa kịp làm gì. VÀ mở mắt ra. LẠi là ngày với sếp, đồng nghiệp, bạn bè, lại thành phố đông và những cuộc lèo lái để bon lên phía trước. Người Việt vốn không thích đụng đầu và ngại va chạm ( ha ha, phát hiện ra khi đi trên đường HN). Đường ngày càng mòn rách ra. Sáng rồi chiều. Vậy đấy. Tối lại tiếp tục đèo cô người yêu trên con đường mòn rách ra ấy. NHững gương mặt cũng quen nhàm đến mòn vẹt. NHững cử chỉ hứng thú ban đầu bỗng trở nên nhạt thếch. Chỉ có khói xe máy cảu kẻ đằng trước khiến ta cay mũi mà vượt lên, bỏ lại phía dưới những con đường vẫn đang mòn.
Đây là một bài hát mà tôi cảm thấy rất hợp với tâm trạng của mình không biết bạn thế nào? Hãy thử cảm nhận nhé: "... Thế giới ấm áp vốn dĩ đã treo lửng lơ Với những hấp dẫn tương đối giữa âm và dương. Cuộc sống quay mãi, quay mãi cùng những cỗ máy BÁNH XE RĂNG CƯA! Tíc tắc, tíc tắc rồi sẽ mòn mõi theo thời gian Peep peep, peep peep? hãy lắng nghe từ vực sâu Có những tiếng hát cao vút, lãng quên từ lâu Cuộc sống quay mãi, quay mãi cùng những lừa dối và ÁNH MẮT KêU NGẠO! Chắc chắn sẽ chết thối rửa và sẽ? mục nát Chung tay, chung tay ta đắp xây ngày mai Lớp lớp, lớp lớp ôi, biết bao nhiêu chàng trai Nhanh tay, nhanh tay cùng nhau chặng đứng Cấp cứu, cấp cứu vết thương bạn ơi! Chorus: Cho tôi tình yêu! Cho em niềm tin! Cho em ngày mai! Xin em đừng quên! Xin dâng tình yêu! Trên đôi tay bao la!Vâng có những lúc ta biết sai nhưng chưa can đảm sửa chữa, thế nên ôm kiếp sống mòn, vậy lúc này đã biết rồi thì ta quyết tâm sửa chữa để cho con ta đỡ gánh thêm gánh nặng của ta thêm nữa... he...he...he... Ai nên không chăng dại đôi lần, ai thành công chẳng đôi lần thất bại.