1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ ng vì cv
    ng đi chơi dài hạn
    mỗi tớ ở nhà
    sợ chit đc
    có lẽ cứ ở cái phòng trọ ở xóm trọ đông đúc hẳn kg tệ như này
    mệt, có lẽ hơi ốm tẹo...chả có ai bên
    khát, đói, sợ ma... chả dám ló mặt ra khỏi cái fòng ngủ
    ngủ chả dám ngủ vì cứ lơ mơ nhắm mắt là y như rằng...
    ùi
    đc cái nếu có khóc lóc ji thì rống thoải mái lun
    tệ nhỉ?
  2. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tự do thoải mái nhưng đôi khi cũng buồn, nhưng buồn thì làm mấy chai bia cho phê phê rồi đi ngủ, ngày mai trời lại sáng và .... lại phải đi làm
  3. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình đã từng như vậy và mình đã thay đổi.
    Nhưng bây giờ đang mong được trở lại cuộc sống một mình đây.
    Sống một mình cũng có nhiều cái hay và thú vị lắm chứ, nhất là có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về bản ngã của mình!
  4. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm với thấy Linh post bài. Em dạo này thế nào?
  5. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Tui sống 1 mình đây may mà có người iu rồi với cả có mấy thằng bạn hay sang chơi với ngủ cùng nên cũng không thấy buồn mấy . Sống 1 mình thì có nhiều lý do còn có buồn hay không thì lại là do mình cả thôi . Nhưng sống 1 mình sẽ suy nghĩ được nhiều điều hơn
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tớ dễ có đến mười mấy năm sống kiểu tự túc thế rồi, quen hết ý mà
    Ngày xưa chưa có cơm bụi thì cứ cầm xiền đi chợ nấu lấy thoai
    Lớn hơn một chút thì nhậu nhẹt tóe loe, đi chơi thẳng giò
    Sướng phết
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    buồn! chẳng biết làm gì ngoài việc OL.... đi đâu ko ai hay... và ngủ cùng ai chẳng ai biết... buồn... hình như bê tha hơn!!!
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Uh mình cũng đang sống một mình, cũng thấy thích thú vì đưọc tự do thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi thậm chí tối về muộn cũng k sợ. Nhưng ngược lại sống một mình là phải lo tất cả các thứ, k còn được bmẹ và gđình bao bọc nữa, tiền hết cũng k dám về xin bmẹ mà fải đi vay bbè. Csống gặp trắc trở thì một mình tự giải quyết, nhà bị hỏng cái gì thì fải gọi thợ đến sửa. K giống ngày xưa chi phí trong nhà thì có ng lo, đồ đạc hỏng thì có anh trai sửa. Nói chung sống một mình có cái tốt có cái k tốt. Nhưng thích nhất là được tự do, sống theo ý mình. he he.
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì sao?
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì ở nhà vì hôm qua đi nhậu về bị xoè, đau ứ đi làm đc ạ

Chia sẻ trang này