1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alice_huyen

    alice_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình hay chứ. Tớ cũng đang ở một mình, thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, xem gì thì xem. Kể ra nhiều lúc ốm cũng buồn thật, nhưng mà ngoài những lúc ấy thì thích lắm
  2. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    có 1 bộ phim kể về 1 cô gái sống độc thân. cô hơn 30 tuổi, ko quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn và có 1 công việc ổn định. 1 ngày chủ nhật đẹp trời, cô thức dậy rất muộn và muốn đi ăn ngoài phố với 1 ai đó. cô nhấc điện thoại gọi người bạn thân. cô bạn thân nói rằng vẫn chưa ngủ dậy, ko muốn ăn vì sợ mập. cô gọi cho 1 người bạn khác, người đó đang ở 1 thanh phố khác. và liên tiếp cô gọi cho rất nhiều người bằng lý do này nọ họ đều ko thể đi ăn trưa đc cùng cô. cô ngồi nhà gặm mỳ tôm. nhưng cô thiết nghĩ, vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời như thế này, tại sao mình lại phải ngồi nhà gặm mỳ tôm. nếu.....có 1 ai đó trong 1 tiếng nữa mời cô ăn cơm, cô nguyện sẽ yêu người đó.
    cô lang thang ra ngoài 1 quán cơm rất sang trọng, kéo ghế ngồi xuống và gọi bồi. cô gọi 1 xuất cơm rang. người phục vụ trả lời: rất tiếc, xin lỗi quý khách nhà hàng vừa hết món đó xong.
    nghe thảm quá trời.........rồi cuối cùng, người đã gọi xuất cơm cuối cùng ấy đã mời cô gái ăn xuất cơm của mình. 2 người đã ở bên nhau 1 ngày chủ nhật thật đẹp đẽ.
    thật là thảm cho những người sống 1 mình.
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 16/04/2007
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình đôi khi thèm một bữa cơm gia đình ấm áp đến quay quắt.
    Mẹ ơi, con muốn về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn.
  5. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng đang chán sống một mình
    Thèm sống thử
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà than thở ghê thế? Sống 1 mình cũng có lúc buồn thật, nhưng sống hơn 1 mình cũng đâu phải lúc nào cũng vui? Tớ lấy kinh nghiệm của 1 đứa đã sống 1 mình 10 năm nay thấy rằng chẳng có gì phải hối tiếc hay kêu than về việc sống 1 mình hết.
    Bạn chủ topic ơi, bạn sinh năm 77 đúng không? nếu thấy 1 mình buồn quá thì bò sang nhà Đinh Tỵ đi, bên đấy sẽ wéo cằm con rắn bơ vơ về nhà, và bạn sẽ thấy đời vui hơn rất nhiều.
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đừng tin lời em này. Nhà Đinh tỵ chẳng có gì vui đâu
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Không tin lời em Lười nhưng mà tin lời alanh thì còn thảm nữa đấy bạn. Sang nhà Đinh Tỵ đi bạn sẽ thấy hết buồn và cô đơn ngay thôi.
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Sống 1 mình đôi khi thèm cảm giác về với gia đình thật. Nhưng có lẽ đó là cảm giác nhất thời. Khi ta thỏa mãn đc cảm giác đó thì lại thèm cảm giác được một mình hơn cả. Ai đã từng sống 1 mình rồi thì dễ bị nhiễm vào máu rồi. Khó thay được.
  10. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà, con gái có tuổi rồi thường kô thích sống chung với các cô bạn gái nữa, vì càng già càng ì, ko muốn phụ thuộc vào lịch trình sẵn có của các cô với nhau. Thêm vào đó càng già càng khó tính nên chỉ muốn sống một mình cho thoải mái. Còn bảo sống cùng với gia đình thì...nhìn con gái cứ một thân một mình đi về, ánh mắt phụ huynh buồn rười rượi, con gái cũng chả chịu được ánh mắt đó, nên thấy sống một mình thì vẫn thoải mái nhất.
    Nhưng ở tuổi này thì các bà, các cô ở một mình lại thấy cô đơn dã man, nhìn thấy người ta dập dìu đi sớm về khuya mà thấy buồn, lại kô muốn sống một mình, chỉ muốn có ai đó để được cười nói giao tiếp, chứ kô chỉ lúc nào cũng chỉ nghe cái TV nói ra rả mà mình chả nói lại được lời nào.
    Tổng kết lại là nếu chưa có chồng thì sống một mình vẫn thích hơn, còn đương nhiên là sống một mình thì...buồn ơi là buồn khi nhìn người ta có đôi có cặp. Tôi kô thích sống một mình, nhưng nếu sống nhiều mình thì tôi thích được sống cùng một nửa của mình :).
    Hic, hình như tôi đang nói với chính mình!

Chia sẻ trang này