1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại gì tin lời dụ dỗ của hội này, vào nhà Đinh tỵ xong lại cứ thích sống một mình mãi thì chít.
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hiếu thảo như Hà Khoai tớ nghĩ ko nên nghĩ đến chuyện ra ở riêng chứ nhỉ?
    Đúng là kẻ ăn ko hết kẻ lần chẳng ra nhỉ? Tớ mong gần cha mẹ may ra... đằng này lại mong ở riêng hòng sớm... bó tay...đúng là chỉ có biển mới hiểu..
  3. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !!! ​
  4. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sống một mình hai năm rồi, lúc đầu cũng thấy buồn, nhưng sau quen đi thì lại không muốn thay đổi nữa. Và hiện tại thì tớ thấy thật thoải mái, thật tự do trong ngôi nhà của mình.
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Em sợ sống một mình
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, bẩu đến sống cùng thì ko nghe
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sống 1 mình thích đấy chứ. Ai cũng hỏi là ở 1 mình thế k buồn sao? thấy quen rồi, chẳng hiểu có buồn k nữa hì, h vô cảm.
    Sau này tự lập chắc cũng sẽ k lấy chồng, cử ở 1 mình đỡ fải fiền hà đến ai. Thỉnh thoảng đi bar, đi sàn với bạn bè, nhận con nuôi, thế là ok.
  8. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    con trai và con gái nó khác nhau là ở chỗ đó đấy lãnh đạo ơi.
    Đọc đi đọc lại chửa thấy rút ra được kinh nghiệm gì khi muốn ra ở riêng cả là seo nhể bà con
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ở riêng hả?
    1. Về Điện thoại: Không bao giờ được phép hết pin, hết tiền (thuê bao là tốt nhất), có 2 mạng khác nhau thì okie hơn - dành cho các trường hợp urgent và ...buôn )
    2. Về sức khoẻ: cần thiết phải tự hào mình là người sức khoẻ vô địch ( chứ lăn quay ra ốm là chả có ma nào dòm đâu )
    3. Xác định một cách thẳng thắn là chúng ta không thể tiết kiệm được, nếu sống một mình ( hè!! hứng chí lên là lượn mà )
    4.Biết nấu ăn, hoặc tích trữ nhiều đồ ăn trong tủ lạnh vì nhiều khi đói chả còn quán ma nào nó mở cửa, mà xa quá thì lại ngại đi, hè
    5....
    6.....
    ....
    99....
    Hờ!!! sống một mình 9 năm nay roài, giờ đang kiếm đứa để ở cùng . Túm lại là chán sống 1 mình roài.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    5. Xác định tư tưởng có thể bị chủ nhà đòi lại nhà bất cứ lúc nào/
    6. Tự lo cho cái "nhà" của mình từ A-Z. Từ mua sắm đồ ntn, sắp xếp nhà cửa ra sao, thu dọn thế nào cho nó ngăn nắp trong cái không gian chật hẹp....
    7. Tự cân đối chi tiêu trong khả năng tài chính của mình để làm sao đến cuối tháng ko phải ăn mỳ tôm triền miên.
    8
    9
    10
    ..............
    Nghĩ tiếp rồi kể sau.

Chia sẻ trang này