1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang sống một mình nè. Hồi đầu bạn em cứ lo lo là sống 1 mình suy nghĩ sẽ cực đoan: lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì thiểu não quá... Nhưng em rất thik.
    Sáng thứ 7, ngủ dậy muộn, tung chăn lên, bật máy và nhảy múa hát hò y như những bộ phim của Tây mà mình xem... Buổi tối thì thoải mái, tha hồ chat chit với anh iu mà hok fải tranh giành máy với papa (huhu, vì bình thường ở nhà mình toàn nhường bố, đằng nào máy cũng để ở fòng bố mẹ, k nhường cũng ko được )
    Em cũng trải qua cái cảm giác nhắn tin gọi điện cho gần hết bạn bè mà k ai có thể đi ăn cùng được . Tủi thân, đắp chăn lên, cố gắng ngủ mà bụng đói meo... Lúc ý mới thấy cần gia đình hoặc anh iu thế, Nhưng bù lại, khi mình ở một mình thì bạn bè rất chịu khó đến thăm, mang đồ ăn đến vì bít mình lười, k có ai đi ăn cùng thì cũng chẳng bước chân ra đường nữa.
    Ở một mình - chẳng có ai để bì tị, so đo kiểu con gái nên bắt buộc fải tự dọn fòng, tự làm tất tần tật. Hehe, may quá là chỗ em ở thì có người giúp việc, đến dọn cả nhà 1 tuần 2 lần cộng với giặt quần áo cho nữa nên cũng k fải lo. Nói túm lại là ko bày ra mà cũng chẳng fải dọn đi cái gì, hihi
    Hehe, nói túm lại là em thik ở một mình lắmmmmmmmmm
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tú móm dạo này kheo ảnh kinh nhỉ...
    Ngủ một mình bùn chít đi được.....
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng: chả buồn tí nào. Chat chit với anh iu đến muộn mới ngủ, lên giường - nhắm mắt một cái là ngủ được luôn, . Còn chưa kể gấu chó đầy giường, bùn thì lôi chúng nó ra đánh đập một lúc~~> mệt ~~> ngủ được ngay, keke
    Hơ hơ, dạo này rảnh rỗi nên chịu khó lượn qua các box thoai chứ ảnh của tớ lúc nào chẳng thế? Ai đấy nhở? Nhìn nik thì chịu hok đoán ra được
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà nhớ ko ngủ được.... Chó mèo gấu thì ko thay được người...
  5. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ thấy ở một mình sướng ở chỗ là không phải share đồ ăn cho ai,nhưng buồn ở cái là không ai tranh ăn với mình cũng thấy mất ngon đi.Giờ đang ở bốn người và rút ra kinh nghiệm:ở hai người là tốt nhất.
  6. fldpsdl

    fldpsdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là sống một mình tớ thèm cảm giác ăn cơm mẹ nấu đến quay quắt, thỉnh thoảng cũng được ăn môth bữa cơm gia đình nhưng mà là ở nhà bạn trai tớ!
    Nhìn 2 bác chăm sóc cho cậu ấy thấy nhớ bố mẹ mình phát điên! Mặc dù cũng được 2 bác chăm sóc có kém gì đâu nhưng dù gì cũng không phải bố mẹ mình!(Cháu xin lỗi 2 bác!)
    Mà nhiều lúc vì ghen ăn tức ở nên tự nhiên giận cậu ấy đùng đùng!
    Lúc về nhà nằm một mình vừa thấy xấu hổ vừa thấy tủi thân!
    Nhục lắm kiếp sống ở 1 mình!
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ai cơ? He he, người thì đâu lôi ra mà đánh đập được cơ chứ?
    Hừm, đang ngồi 1 mình trong fòng, muốn mở ti vi cũng chán vì vốn dĩ chẳng theo dõi film nào(vừa xem film về mừ), nghe nhạc cũng thấy nhàm, đọc sách chả thấy vào đầu gì...
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sống 1 mình cũng hay chứ!Tạo cho mình thói quen độc lập và biết làm mọi thứ.Chỉ có điều khi ốm đau hay ở nhà 1 mình khi mất điện ,trời mưa rét thì cũng sợ
    mình 24t mà chưa bao giờ rời được bố mẹ 1 ngày
  9. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Up phát cho lên đầu
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì bằng được sống cùng gia đình nhưng những phiền toái cũng chẳng ít. Tôi thèm được sống tự do theo ý mình biết bao. Ước j được sống 1 mình dù cuộc sống có vất vả, cô đơn đến mấy.

Chia sẻ trang này