1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tinh thần để bạn Gaumeo quyết tâm hơn nữa trong vai trò chuột bạch của mình.. Gaumeo ơi, cố lên!!! cố lên!!
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ok. Biết kết quả tớ sẽ phổ biến cho cả box tham khảo.
    Mà mình làm chuột bạch thì fải có chút gì ủng hộ chứ nhỉ???
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sống một mình tự do đấy, nhưng với em khi sống một mình lại là lúc em sống nghiêm túc.
    Ở nhà với bố mẹ thì luôn cảm thấy bị kiểm soát, bị để ý, .... và bị mắng.
    Nhưng khi lang thang ra ngoài lại cố gắng sống như bố mẹ vẫn nói. Ngày ăn đủ 3 bữa, tập thể dục, ngủ đúng giờ,.. Để 1 năm sau chỉ muốn về nhà ở với bố mẹ thôi.
    Thế mà cái chân em nó lại đòi đi. Giờ lại bắt đầu đưa mình vào chế độ nghiêm khắc. Hehehehe...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi em Linh, lâu lắm mới lại thấy em vào TTVN , uh, nhưng mà có mấy người mà được tự lập như em. Híc, chị thèm như em mà chả được.
    Cái avata này của em đẹp lắm, chị thích .
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình từ năm 17 tuổi đến giờ, chẳng thấy gì.
    Lúc nào cũng có một ngôi nhà để chăm lo, một mảnh vườn để chăm sóc. Một cái xe để rửa hàng ngày mệt đứt hơi. Lúc nào cũng một mình. Chưa một lần được ngủ 2 mình. Hi Hi
    Một mình thì có gì. Lúc dàn đèn sau xe bị vỡ do lùi vào gara không cẩn thận, cũng sửa một mình. Điện hỏng, sửa một mình. Cơm ăn thỉnh thoảng một mình vì ăn bám mẹ. Nhà tự sắp xếp một mình, một mình mua đồ sắm sửa.
    Hoan hô một mình, chẳng có gì vui bằng một mình.
    Chui vào phòng xem phim, hút 1 điếu thuốc bạc hà, uống một ly cà phê. Vừa xem vừa đắp mặt nạ đến 2 giờ sáng, ngủ quên luôn không về giường chẳng ai biết. Hát Karaoke một mình, chẳng phải tranh nhau. Buôn điện thoại chẳng ai giành, hay bị mắng. Bạn bè đến chơi, ăn uống thoải mái. Chỉ mỗi tội dọn một mình e hơi mệt.
    Một mình chỉ khổ khi khóc, một mình chẳng ai biết, chẳng ai an ủi và nhất là sợ ma. Tầng hầm chỉ xuống khi bật hết đèn. Kinh.
    Cuộc sống một mình là số 1.
    Độc lập tự do là tuyệt vời.
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ôi em Linh, lâu lắm mới lại thấy em vào TTVN , uh, nhưng mà có mấy người mà được tự lập như em. Híc, chị thèm như em mà chả được.
    Cái avata này của em đẹp lắm, chị thích .
    [/quote]
    Đẹp không chị. Nhưng nỗi khổ là quen sống một mình rồi. Sau lấy ai đó thì sao nhỉ. Chưa nghĩ đến. Nghĩ đến cảnh ngủ 2 người một giường, ăn cùng, ở cùng. Lại chán. Khổ thật.
  7. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình không có tốt đâu
    Nhỡ trái nắng trở giời biết làm thế nào
  8. CiaoBella85

    CiaoBella85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng có lý lắm. Nhưng tìm người phù hợp để sống cùng cũng khó lắm. Vì thế cho nên em toàn sống 1 mình. Mười mấy năm nay nó quen rồi. Chẳng biết lấy chồng thì thế nào nữa
  9. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em đang là sinh viên,năm hai.Mới sống một mình có 4 tháng thui.Mà em thấy buồn lắm,em thì em có thể tự lo cho mình được,nhưng mà em thấy đời sống tinh thần của em lúc ở nhà ấy,ngoài lướt net,thỉnh thoảng sang hàng xóm buôn chuyện...thì cũng thấy buồn buồn.Chẳng hạn hôm nay ở lớp có vụ gì vui ,về nhà cũng chẳng biết kể với ai,đói ,ốm,mệt cũng chẳng có ai biết mà hỏi han chăm sóc.Túm lại,tình hình là em vẫn muốn chan hòa hơn.Nhưng mà tìm được ngưòi cùng phòng zui zẻ khó quá,nghĩ đến cảnh xích mích cãi cọ ức chế,em lại ngại...Chán thiệt.
  10. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tự do thoải mái thì có nhưng nhiều lúc cũng buồn đấy !

Chia sẻ trang này