1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinhdi77, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em thích sống một mình, những lúc ốm đau mệt mỏi stress thế này là em chỉ thích sống 1 mình thôi
    Mà em lại hay ốm yếu lắm cơ
  2. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thú thực sống một mình cô đơn thật nhưng đôi khi cũng có những cái hay riêng
    VD ; thích làm gì thì làm chả ai cấm đc
    nhưng nhiều lúc buồn lắm
  3. azzurimen

    azzurimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống 1 mình cô đơn lắm
  4. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta sẵn sàng để Sống một mình nghĩa là người ta đã trưởng thành theo đúng nghĩa
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một mình ! Lúc đầu mình thấy vui vui ----> stress một tí---->rồi cũng qua .Mình phải thật tốt đã rồi sẽ lo chuyện khác vậy.Nhiều khi buồn thúi cả ruột và lại cafe cafáo
  6. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    em thì thích sống với vài người, nhưng mỗi người một phòng. haizzz.... cả đời em phải ở chung phòng
  7. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thích sống một mình từ nhỏ
    Sống một mình thoải mái dễ kiếm bạn trai hơn
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là mọi người có thích lập hội sống một mình không nào?
    Thỉnh thoảng bùn, không thể gọi được cho những đứa đang sống cùng gia đình thì ta rủ nhau đi cà fê, trà đá vỉa hè, lang thang đêm, hay rủ nhau sang nhà ngủ cùng cũng được
    Tui rất thích nấu ăn cho những người bạn, vì nó tạo ra 1 cảm giác gia đình rất ấm áp. Dù tui không thích sống cùng gia đình lém, nhưng vẫn cần cảm giác nó tồn tại trong những phút, ngày hoặc dịp nào đó.
    He he... vậy nên tui nghĩ là nên thành lập hội KHÔNG GIA ĐÌNH
    ai ủng hộ không nhỉ? để còn tính toán tạo chủ đề mới ^__^
  9. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sống 1 mình thanh thản chả phải lo nghĩ jì nhưng buồn lắm . Vẫn thích có đôi hơn , sống cùng gia đình là hay nhất
  10. xuanmao

    xuanmao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình cúng sướng. Học xong ngủ ngủ xong học. Muốn tán phét thì tán phét chỗ #. Tối đi chơi với bạn gái xong rồi về nhà. Lúc đó chỉ có 2 chiện học với ngủ... Còn chiện sức khỏe thì phải học cách để tự lo thôi.
    Sau này thì chưa biết thế nào...

Chia sẻ trang này