Sống nặng về tình cảm. Nhiều khi tôi thấy mình sống quá nặng về tình cảm không biết như vậy có sao không? Như là chuyện con mèo của tôi chết tôi cảm thấy rất buồn,tôi đã khóc giống như mất đi một người thân vậy và phải đến một tuần sau tôi vẫn còn bị nỗi buồn này ám ảnh . Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai vì tôi biết rằng mình rất dễ bị tổn thương, nhiều khi bề ngoài mình tỏ ra cứng cỏi nhưng đến khi gặp chuyện gì đó mới biết trái tim mình thật yếu mềm và dễ rơi nước mắt. Tôi biết việc rơi nước mắt đối với con gái không có gì là to tát cả, đó chỉ là những biểu hiện của cảm xúc thôi, thế nhưng có những lúc đáng ra phải rơi nước mắt thế mà tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào,có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi trái tim tôi bỗng dưng cứng cỏi, đó là khi tôi nói lời chia tay với mối tình đầu của tôi, một mối tình kéo dài ba năm đến thật nhẹ nhàng và đi cũng thật nhẹ nhàng như lời bài hát "...Tình yêu đến em không mong đợi chi, tình yêu đi em không hề hối tiếc...". Bây giờ nghĩ lại tôi thấy quyết định chia tay ngày ấy của mình không có gì là sai cả nhưng nhiều khi ngồi nghĩ lại kỉ niệm xưa cũng thấy có cảm xúc gì đó bồi hồi, lúc đó lại trách bản thân mình sao sống nặng tình cảm quá, như vậy chỉ khổ cho cái thân thôi. Nhưng tôi cũng không hiểu nếu mình gặp phải một người sống một cuộc sống vô vị, khô khan không có tình cảm thì sẽ ra sao,chắc cuộc đời tôi coi như chấm hết quá. Vậy theo cách nghĩ của mọi người nếu sống nặng về tình cảm quá thì có lợi hay có hại?
Theo mình thì sống thiên về tình cảm nhìn chung cũng có cái tốt, nhưng không nên đa cảm. Tức là chỉ nên buồn vì những cái đáng buồn, nhiều cũng được, còn những cái không nên buồn thì làm sao có thể bỏ qua nhanh được thì tốt. Như thế gọi là nhạy cảm. Còn nếu bạn vừa nhạy cảm, vừa đa cảm, tức là kiểu như đôi khi một chiếc lá vàng rơi cũng làm cho bạn cảm thấy buồn trong lòng. Sự ra đi của một người không quen biết hoặc biết sơ sơ cũng làm bạn phải khóc hoặc suy nghĩ nhiều, suốt ngày cứ rầu rầu đắm chìm trong cảm xúc... thì đúng là không tốt. Nhưng mà nếu chỉ có chi tiết: con mèo của bạn bị chết đi và bạn khóc, rồi một tuần sau mới hết buồn. Với cả thêm chi tiết: "quyết định chia tay ngày ấy của mình không có gì là sai cả nhưng nhiều khi ngồi nghĩ lại kỉ niệm xưa cũng thấy có cảm xúc gì đó bồi hồi, lúc đó lại trách bản thân mình sao sống nặng tình cảm quá" thì đã có gì để có thể kết luận là bạn sống nặng về tình cảm quá đâu. Vì hầu hết mọi người, đặc biệt là các cô gái đều như thế mà. "Một mối tình kéo dài 3 năm thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng như lời bài hát: tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc". Cái câu "tình yêu đi em không hề hối tiếc" của bạn nó không thể hiện rằng bạn quá nặng về tình cảm. Mình nghĩ thế. (À, câu hát đấy của Mỹ Tâm đã bị báo chí chỉ trích một lần rồi đấy)