Sống ... Nghị lực. Sống .. Theo bạn trên thế giới này có bao nhiêu người hạnh phúc. Hạnh phúc theo bạn nghĩa là gì? Không biết phải không.. Chúng ta cung bàn luận về vấn đề này nhé: Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa. Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói. Đừng trốn tránh ngày hôm qua. Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn. Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng. Hãy làm những gì mà bạn phải làm. Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn. Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó. Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác. Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào. Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử . **************** Mệt quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại, đúng không? Thế mà chẳng thấy mình khôn ra bao nhiêu cả? Vẫn dại như ngày nào! Công việc mới làm mình bị quay như chong chóng thế mà vẫn cười nhỉ? Vì sao hả? Vì nó giúp mình đứng lên, không còn sự rụt rè của con bé ngày nào sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cố lên!
Uh. Mình cũng mới vưa vào thực tập ở Huế . Học lý thuyết mình chưa tiếp xuc với thực tế nên rất khó khăn. Nhưng minh tin rồi đây , mình sẽ có đầy đủ bản lỉnh để hoàn thành thật tôt công việc của mình. Phải cố lên !
Bất mản là sao chứ . Nó chỉ làm cho con người ta sai lầm thui. Suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết vấn đề đó mới là tốt cho bản thân.
Năm nhứt đại học yêu một em đến nỗi tụt lớp , tình yêu thất bát!! Năm hai học lại vẫn tụt !1 Năm 3 thì bị đuổi học đi trông xe !!! Cuộc đời nhiều lúc lâm vào ngõ cụt mà vẫn fải sống !! không bằng fẳng !!! chán !!!
Luôn nhìn đến tương lại và những điều tốt đẹp thì mới có nghị lực được, so với nhưng tấm gương có nghị lực phi thường thì mình chẳng đáng gì để nói nhưng mình cũng đang rất cố gắng.