1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư ( 19/2 - 20/3) - Cung cuối cùng của 12 cung hoàng đạo - Sự sống nảy sinh từ cái chết -Nhà 6

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi silver_place, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Ầy, hết ghét đôi giờ đến chém giết, thiện tai thiện tai
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten tén ten... chào cả nhà. Spam chăm chỉ nhé
  3. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chài, mấy hôm nay mọi việc không suôn sẻ tí nào, thất bại liên hoàn mới vãi lúa chứ.....hà hà...
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hờ, tớ dạo này cũng thế, đen ko để đâu cho hết, mờ hôm trước thấy Metal cũng nói thế, chắc đang trong thời kỳ vận đen của chuột
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhận ra: Có những kẻ đỏ tình thì đen bạc
  6. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Paradise Lost - Disappear​
    In living with a fear of chance,
    The chance of fear the only reason you''re awake,
    We decrease in size when burdened with your mind,
    But you know escape is to run,
    In a constant commotion
    When I speake it''s revulsion maybe you''ll disappear
    Recall the past when you were strong,
    Those distant days it seems are now forever gone,
    You''ll increase desire to wander and retire, but you know escape is to run.
  7. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thế à ??? Để tớ kể cho mà nghe nhé :
    Phát 1 : đồ án khoa học nghiên cứu bị thất bại thê thảm, nhóm 5 người thì có mỗi mình làm, tài liệu thiếu, khối lượng thiếu, nghe chửi te tua, 1 mình mình nghe chửi, 4 bạn kia ở xó nào cafe với nhau có trời biết....xong. Huỷ đồ án, không tham gia nữa. Vì có muốn làm tiếp cũng quá muộn rồi, không kịp nữa kể cả 5 người có lao vào làm, còn có 1 tuần nữa bảo vệ mà...kịp sao được
    Phát 2 : hợp đồng làm giúp cho thằng bạn cái "chuồng gà", xong hết rồi, chả thiếu cái gì, huỷ hợp đồng vì nhà chủ đã kiếm được thằng vẽ khác, ứ cần mình nữa, toi cơm. Đói. Hết tiền. Chưa kể đi tóng mất gần 200k tiền in chả ra đâu vào đâu, nó có đền cho mình không cũng chẳng biết.
    Phát 3 : đau. xém chút nữa công cốc hết....
    Phát 4 : tí nữa thì xong, xong cả tình bạn lẫn tình anh em, may đến phút cuối cùng mấy đứa bạn nhận lời giúp đỡ cho không thì quả này không dám thò mặt với đời nữa....may quá. ơn chúa.

  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hoàng có nhiều đạn để bắn nhỉ.
    Cứ tưởng tượng như là bắn chim í, phải có "phát trúng", "phát trượt", "phát gần trúng" chứ.
    Phát nào cũng trúng thì lấy đâu "chim" ra để bắn.
  9. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mới ngủ dậy, mắt nhìn ko rõ nên đánh pass nhầm, mới lỡ miệng phán có 1 câu thôi mà chồng cưng làm thiệt. Đến là chết cười:
    [​IMG]
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thế mà hôm nay gặp nó, mặt mày vẫn tươi tỉnh như hoa....ngũ sắc mồm vẫn như tiểu liên ko hỉu đen nữa thì sao,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này